Con gái nhà mình hơn 2 tuổi. Mấy tuần nay mới sinh ra cái tính hay dỗi các mẹ ạ. Không thích gì cũng dỗi bố mẹ, ông bà làm gì không vừa ý cũng dỗi ra ngõ chơi, hàng xóm trêu gì cũng dỗi khi bé dỗi thường là xị mặt ra, không nói gì cả, mặt nặng trịch ấy. có hôm còn dỗi bố cả buổi không nói chuyện với bố đâu. xử lý thế nào đây các mẹ nhỉ?
Con gái mình gần 3 tuổi. Đợt trước cháu rất hay dỗi, cứ làm bất cứ cái gì không đúng theo ý của bạn ấy là dỗi luôn, mếu máo, nước mắt rơi lã chã. Mình thường đánh lạc hướng con nhưng nhiều khi không ăn thua. Mình lấy máy ảnh chụp mặt con khi đang mếu máo và đưa cho con xem và bảo "con khóc nhè xấu quá, trông buồn cười quá". Mặc dù đang khóc rất to nhưng khi nhìn thấy hình ảnh mếu máo của mình con cũng nín và phì cười vì mặt con trông buồn cười quá. Sau vài lần như vậy con gái mình cũng bớt tính hay dỗi hẳn.