con hay hờn làm thế nào đây

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi bear-a-cat, 9/6/2011.

  1. bear-a-cat

    bear-a-cat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Các mẹ ơi con gái tớ 2 tuổi dạo này đòi các gì là đòi cho được không thì hờn không dỗ được có ai có bi quyết gì không cho tớ với.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bear-a-cat
    Đang tải...


  2. huongsau82

    huongsau82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    3,242
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Con mình gần 12tháng nhưng cũng hờn giống như con bạn. Mỗi lần nó hờn đúng 1 tiếng, và cả khu tập thể từ tầng 1 đến tầng 5 nghe thấy hết. Mình cũng ko biết làm ntn. Vì bé cũng chưa biết nói.
    Nhưng mình để ý và quan sát thì đối với những bé đã biết nói độ tuồi từ 2 tuổi trở lên thì nếu bạn thấy bé đòi hỏi vô lý, và đành hanh thì bạn nên để kệ bé, thái độ đối với bé lúc đó phải dứt khoát và cương quyết và đặc biệt quan trọng là không để ý đến bé. VÌ trẻ e luôn làm để ng lớn để ý đến. Bạn cứ lờ bé đi như ko biết đòi hỏi của bé.
     
  3. mebanmai

    mebanmai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/5/2011
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Trời, con gái mình gần 2 tuổi cũng vậy, đòi j ko được là lăn đùng ra ăn vạ...mình ko bình tĩnh nổi, đã có lần lấy roi ra đánh mông đít nàng ý, nhưng ko thấy "bệnh" này đỡ chút nào...
     
  4. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    theo tớ đã nuôi con qua giai đoạn này nên đúc kết:
    từ 15 tháng đến 24 tháng là giai đoạn trẻ khó nghe lời nhất, vì đang tập nói và tập hiểu lời mẹ nói mà
    Chứ ngoài 2 tuổi, nếu bé hiểu mẹ nói thì giải thích 1 lần là bé k tái phạm nữa đâu..
    Quan trọng giải thích thế nào cho con hiểu:
    Ví dụ bé nhà tớ đi chơi- đòi mua đồ chơi. Tớ có thể giải thích cho bé hiểu:" Bao giờ con ngoan, k đòi hỏi thì mẹ sẽ mua"
    Hoặc có thể nói:" mẹ k mang tiền, khi nào mang tiền qua đây mẹ sẽ mua cho con"
    Có rất nhiều cách nói với con, tuỳ vào tính từng bé thôi..
    Khi con ăn vạ- nhiều mẹ nói cứ mặc kệ - Nhưng cũng tuỳ từng bé.
    Bé khóc chán thì đúng là thôi thật- nhưng lần sau vấp đúng chỗ thì bé lại khóc- khóc chán lại thôi
    Vì vậy, mình nên giải thích để lần sau bé k vấp vào nữa bằng nhiều cách
     
    lahang.manulife thích bài này.
  5. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,164
    Đã được thích:
    1,203
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Tớ thấy khi con hờn mà mình càng dỗ dành, hoặc có ông bà hay chiều chuộng thì rất khó dỗ. Tớ đã thử mấy lần , khi ở nhà chỉ có 2 mẹ con, tớ kiên quyết không bế , và nói mẹ chỉ yêu nếu con không khóc, mặc dù con tớ mới được 13 tháng, chẳng biết có hiểu gì không, hihi.bé thấy thế cứ bò ra ôm mẹ đòi bế. Nếu con khóc nữa, tớ mặc kệ, đi ra chỗ khác, mặc dù cũng xót lắm. Một lúc sau tớ ra bế, dỗ dành một tí là nín luôn, mặc dù vẫn thổn thức và ấm ức lắm.
     
  6. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    tớ cũng hay mất bình tĩnh lắm, tớ điên lên là vạch quần ra, 1 là lấy tay mình phát thật đau cho bé sợ..còn ít khi dùng roi, vì sợ bé đau quá.
    nhưng khi nói k nghe, vạch ra đánh 1c thôim nhưng thật đau=> bé sợ lắm đấy
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Có mỗi một chiêu để trị các tật chứng : Hay hờn, dỗi, nhõng nhẽo, ăn vạ ... là áp dụng chính sách : " 3 không : Không nghe, không thấy, không biết " thật đơn giản nhưng hầu như ít bà mẹ áp dụng nổi ! Hoặc chỉ lờ đi được độ 5, 10 phút , đến khi trẻ "sử dụng biện pháp mạnh : gào lên, đập đầu xuống đất, ngã nhào ra dãy dụa ... là mẹ đầu hàng vô điều kiện - và cứ thế, "trình độ" của bé ngày càng được nâng cao ! Thay vì cố gắng áp dụng triệt để hơn, bình tĩnh thậm chí là lạnh lùng hơn thì lại nổi nóng lên, lấy roi ra, "quệt nhẹ" vào mông con mấy cái, khi thấy trẻ oà lên khóc hay lộ vẻ sợ hãi thì lại rối rít ôm lấy con - "ôi. mẹ xin lỗi con" "ôi con có đau không ?" và thế là xong - hôm sau, kịch bản tái diễn !
     
    lahang.manulife thích bài này.
  8. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Cháu thì k áp dụng chính sách 3 k của bác đc, nhưng bé nhà cháu bướng lắm, nó cứ khóc i ỉ..khóc mãi nên tức quá phải đánh 1 c vào đít. sợ nó mới im cơ ạ..
    Cái đó cũng áp dụg tuỳ từng bé thôi ..vì chỉ có mẹ mới hiểu tính của con mình mà ạ
     
  9. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,175
    Đã được thích:
    10,650
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Chính sách 3 không của bác rất hay, trước đây cháu cũng nghĩ vậy nhưng khi con Hờn cháu ko làm ngơ đượchiii sau khi giải thích cho con xong may quá cháu lại hứong bé sang một cái khác mà quên đi hẳn điều đó luôn.Trộm vía bé nhà cháu dễ bảo hiii
     
  10. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,959
    Đã được thích:
    6,494
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Híc nói về vụ con hờn. Cho em than thở tí về con gái rằm nhà em. Đến tối hôm qua, 10h30 đi ngủ rồi. Mà nó mè nheo đòi chơi cầu trượt. Dỗ dành nó là 2 hôm vừa cho đi chơi cả ngày rồi, phải ngoan, blah blah. Rồi ngoan ngủ đi, mai mẹ lại cho lên Vincom chơi. Mà nó cứ lăn đùng ra ăn vạ (đêm rồi, nhà em cũng ngại với ông bà tầng dưới).
    Bố nó cáu, quát um cả lên, cầm cả roi mà nó nức nở cứ đòi cầu trượt mới quái chiêu. Hỏi thế giờ chơi cầu trượt ở đâu, nó chỉ cái đệm, bắt kê 1 đầu lên giường và 1 đầu xuống đất để nó trượt. huhu, mẹ vừa tức vừa buồn cười. Trời ko chịu đất, thì thôi bố mẹ đầu hàng, kê cho nàng ý chơi 1 lúc, ... rồi cũng chịu đi ngủ.
    Về quân phiệt, em chắc cũng chả phải chiều con. Vì em mà bực là em vụt cho lằn chân với đít ấy chứ. Rồi kệ cho nó ngồi khóc lóc ỉ ôi. Nhưng đúng là em chưa thấy đứa nào cứng đầu như con nhà em. Nó ngồi khóc, réo tên bố với mẹ mà gào, rồi nó lăn ra đất (kiểu giơ tay, đập đầu xuống đất ý ạ), kinh lắm.
    Đã từng cho nàng ý ngồi khóc đúng 1 tiếng 30 phút có lẻ mà cuối cùng mẹ xót ruột quá đành vào bế con lên với đôi mắt sưng húp. Hic. Gái Rằm chính hiệu. Đến giờ, nhà em vẫn chưa có phương pháp điều trị nào tính ăn vạ của em ý - kể cả việc đánh lạc hướng đã được tận dụng triệt để nhưng xong cái là nó quay lại việc chính ngay ạ - thù lâu nhớ dai.
     
  11. phuongbelo

    phuongbelo

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    10,953
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Nhà chị còn gái hôm rằm, nhà em là gái 14 cơ ạ...tuỳ từng bé có tính nết khác nhau nên thể áp dụng vơ đũa cả nắm đc..hic
     
  12. Me_cu_Zyn

    Me_cu_Zyn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    3,132
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Cháu cũng áp dụng biện pháp này rồi mà không ăn thua ạ :( Bé nhà cháu được 18 tháng, bé trai và cũng chưa biết nói ... Bé đòi gì là đòi bằng được, đòi đồ chơi, đòi đi chơi... Đầu tiên cháu cũng áp dụng chính sách 3 không, nhưng bé lăn ra ăn vạ, đập đầu xuống đất, đập đầu vào tường, lăn lộn trên sàn nhà, khóc ầm ĩ... Cháu mặc kệ bé và đi làm việc khác nhưng bé rất gan , khóc liền tù tì hơn 2 tiếng đến khản cả cổ...Sau đó đến h ăn, cháu phải cho bé ăn thì lúc đó bé mới nín :( Sau vài lần cháu đối xử như thế, bé vẫn không hề thay đổi... Thế là cháu phải dùng biện pháp mạnh là đánh vào mông bé và vào bàn tay bé, đánh đau chứ không phải đánh dọa...Cháu tưởng bé sợ và nhớ để lần sau không tái diễn, nhưng bé không hề sợ, lần sau vẫn tiếp diễn và sau khi bị đánh càng khóc dữ dội hơn, quằn quại hơn vẫn khóc liền tù tì gần 2 tiếng nữa, hic hic... Cháu không dỗ bé lần nào và cũng bảo bà ngoại không dỗ bé... và kết quả là lần nào bé cũng khóc mệt lả người rồi lăn ra ngủ, lần nào cũng thế...rồi mọi việc lại đâu vào đấy...Bé không hề thay đổi... Bé mới có tính ăn vạ này khoảng 2 tháng gần đây và tần suất mỗi ngày một nhiều...

    Cháu phải làm gì bây giờ ???
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2011
  13. linh_1983

    linh_1983 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/11/2010
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Hơ hơ... trẻ con bây giờ ngày càng khôn ra thì phải. Ku nhà mình dạo gần đây bắt đầu bít hờn dỗi và ăn vạ, mặc dù mới hơn 9 tháng thôi. Đã thế vừa ăn vạ lại còn vừa giơ tay đòi bế, vừa nhắm tịt mắt; thỉnh thoảng lại ty hý mắt ra xem phản ứng của mọi người thế nào.
    Ở với bà ngoại bà nội thì được bế lên ngay; chứ ở với mẹ thì còn lâu. Thế mà gan lắm nhé. mẹ không bế thì sau một hồi lăn lộn, sẽ úp mặt xuống gối, hai tay ôm gối (hoặc ôm đầu) khóc nghe rất thương => Pó tay => Cuối cùng mẹ vẫn phải bế như thường => Lại ráo hoảnh cười toe; hoặc khóc thêm vài tiếng lấy lệ rồi cười.
    Bây giờ đã thế, không bít lớn hơn nữa thì thế nào. Hix......
     
  14. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Thực ra thì khó mà có một công thức chung cho mọi tình trạng hờn, lỳ, nhõng nhẽo của trẻ - cái công thức 3 không đó cũng không chỉ có 1 liều lượng mà cũng phải gia giảm - đôi khi chỉ cần ở mức độ trung bình - đôi khi phải "đẩy lên ở cấp cao" và cũng có trẻ chỉ cần phết cho vài roi thật đau là đâu vào đấy. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ, ông bà ta đã có câu : dạy con từ thủa còn thơ - mà cái còn thơ này bây giờ phải hiểu là từ khi chưa đầy tuổi , chứ không phải là 3,4 tuổi nữa - Và dạy bằng sự quan tâm cùg với sự nghiêm khắc. Thế nhưng, thường thì cha mẹ lại vô tình "nuôi dưỡng" tính hay hờn, cứng đầu của trẻ cho đến khi biết chạy lon ton khắp nhà và dần dần trở thành một siêu quậy , thì đến lúc đó bố mẹ mới lo tìm thuốc chữa !
    Nhưng, như các bà mẹ đã than thở, là nhiều khi biện pháp này, nọ không linh - bởi vì chúng ta đã không vận dụng một cách linh hoạt và triệt để cũng như không "nghiên cứu" kỹ tính khí của trẻ - trẻ hướng nội và trẻ hướng ngoại tuy cũng 3 không, nhưng phải xử lý khác nhau - Và thường thì chúng ta vô tình "nối giáo cho ...con" vì cách xử lý nửa vời - tôi thí dụ : Cháu bé ( con mẹ cu Zyn ) khóc liền tù tì hơn 2 tiếng đến khản cả cổ...Sau đó đến h ăn, cháu phải cho bé ăn thì lúc đó bé mới nín cái "sai" trong biện pháp này là mặc dù đã "chịu đựng" trẻ được 2 tiếng, nhưng đến giờ ăn, vẫn sợ con đói - phải dỗ cho bé ăn và như thế cái "công sức" 2 giờ coi như xong - bé thắng chứ không phải mẹ thắng ! nếu mẹ đủ "dũng khí hơn" - sau khi bé khóc đến 2 giờ - thậm chí là hơn 2 giờ - đến khi bé nín, thì mẹ sẽ bảo : vì con khóc 2 giờ, nên con phải chờ thêm 30 phút nữa mới được ăn - nếu bé chấp nhận im lặng chờ thì đúng 30 phút sau mới cho ăn, còn nếu bé lại gào tiếp thì lại tiếp tục cho gào, đến khi nín thì vẫn bắt chờ, lần này sẽ bắt chờ lâu hơn - nếu bé khóc mệt lả, lăn ra ngủ thì đợi khi bé thức dậy, sẽ tiếp tục bắt bé phải chờ 30 phút như thường ! Phải kiên quyết bỏ ra hẳn một buổi ( có thể bé sẽ phải nhịn ít nhất là 4 giờ - chỉ cho uống nước thôi ) và khi đã "đói lả" đúng theo nghĩa đen - thì đó sẽ là bài học để ngày hôm sau không dám nữa - Có thể, ngày hôm sau bé sẽ tiếp tục dở trò gào khóc - thì lần này sẽ nhịn dài hơn - Cái quyết tâm của bố mẹ là ở chỗ đó, còn nếu thấy không theo nổi thì thôi - cứ thoải mái "chiều theo ý của bé " để hy vọng mai mốt bé lớn hơn - đến trường học sẽ có giáo viên rèn giúp. ( lúc đó thì lại khốn khổ vì trẻ sẽ không chịu đi học )
    Chứ đừng nên làm nửa vời - đã cứng thì phải cứng "tới nơi tới chốn" còn nếu đã mềm thì cứ việc mềm cho yên cửa yên nhà - đầu hàng đứa con cưng cho xong - Còn nếu cứ "nửa nạc nửa mỡ" thì điều nguy hiểm không phải chỉ là sự "cứng đầu" lỳ lợm - mà có thể bé sẽ trở nên "láu cá" biết đóng kịch và sau này khi lớn hơn sẽ trở nên hết sức ích kỷ, chỉ biết tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi bản thân và khi trưởng thành sẽ trở nên một con người "nói vậy mà không phải vậy" nói một đằng - làm một nẻo thì mới là bi kịch thật sự !
     
  15. Me_cu_Zyn

    Me_cu_Zyn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2010
    Bài viết:
    3,132
    Đã được thích:
    655
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Cháu cảm ơn bác đã tư vấn.

    Bé nhà cháu trộm vía ăn rất ngoan, không phải dỗ dành j, mỗi bữa chỉ ăn 10 phút đến 15 phút là xong, ngồi 1 chỗ ăn, không đi rong, không nghịch ngợm j...nên cháu không nghĩ là "sai" hay "nối giáo" j ở đây ạ, nếu bé ngúng nguẩy, không muốn ăn và vẫn khóc lóc, kêu gào thì mới gọi là "sai" khi dỗ cho con ăn, nhưng bé nhà cháu thì không, bé biết đến h ăn là ngồi ngoan ngoãn 1 chỗ, há mồm ra cho mẹ xúc ăn và cười đùa như bình thường và cũng không nhớ là đang đòi cái j nữa ^^ Hơn nữa bé nhà cháu mới 18 tháng chứ không phải 3, 4 tuổi như bác nghĩ, chưa biết nói và cũng chưa hiểu khi mẹ bảo là 30 phút nữa mới được ăn đâu ạ... Mỗi lần bé khóc xong, lăn ra ngủ khi tỉnh dậy lại quên ngay và lại chơi đùa bình thường như chưa có chuyện j xảy ra...Chỉ khi nào bé chợt thích 1 cái j đó hoặc muốn đi chơi mà không được mẹ đáp ứng mới giở trò ăn vạ thôi ạ...Cháu cũng cho bé đi trẻ được gần 1 tháng rồi và bé cũng thích đi học chứ không "khốn khổ" như bác nói và các cô giáo cũng dùng biện pháp lờ đi khi bé đòi cái j đó mà không được...Cô giáo nói trẻ con bướng bỉnh cũng có giai đoạn, không phải lúc nào áp dụng các biện pháp giáo dục cũng thành công ngay mà phải dần dần và kiên trì, không nên vì chưa thành công mà buông xuôi, để trẻ đòi j được nấy...Và cháu vẫn đang tiếp tục dùng biện pháp lờ đi, mặc kệ bé như thế, hy vọng qua cái giai đoạn bướng bỉnh này thì bé sẽ biết vâng lời hơn và khi bé biết nói, hiểu chuyện hơn thì cháu sẽ nói chuyện như bác hướng dẫn, chứ cháu nghĩ bé còn chưa hiểu gì thì nói như thế như "nước đổ đầu vịt" ý ạ vì bé sẽ chẳng hiểu "30 phút" là cái j :)

    Cháu nghĩ là biện pháp bác nói ở trên áp dụng cho các bé lớn hơn, biết nói và hiểu ý bố mẹ rồi thì thành công hơn đấy ạ ^^
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2011
  16. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Ôi, các chị ơi, con em còn có trò ăn vạ rồi cố tình gào to lên, xong là trớ, oẹ ầm ĩ. Thế là mỗi lần nó khóc thì cả nhà lại xúm vào bảo "thôi con nín đi, con thích gì???" rồi chiều luôn theo ý thích của cháu để cháu đỡ khóc đỡ trớ ạh.
    Các chị xem thế có điên ko cơ chứ. Cả nhà như thế nên em chả biết dậy kiểu gì luôn.
    Bjờ đến jờ ăn cơm, cháu nghịch bát canh, rồi chọc thìa vào tất cả các món ăn mà cả nhà ko ai "nỡ" mắng câu nào.
    Rồi làm ko vừa ý cậu thì cậu ý cũng gào.
    Ngày trc ko đến nỗi thế đâu nhưng bjờ thì thành ra quái đản thế. Cậu ý đc 2 tuổi 3 tháng rồi.
     
  17. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,777
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Nói về con gái hờn thì em cũng kể, lúc gái nhà em nó giơ tay tát vào mặt bố nó, bố mẹ bảo nó xin lỗi nhất định nó không xin lỗi. Thế là bố nó phạt đứng bao giờ xin lỗi mới cho ngồi. Đúng 1h đồng hồ mà nó cũng không chịu xin lỗi bố, đứng ở dưới đất bị muỗi đốt thế là nàng ấy đứng lên giường. Sau hơn 1h mẹ thủ thỉ thế là nó mới chịu xin lỗi bố. Đúng là bó tay với bọn trẻ như bây giờ
     
  18. Paperflower

    Paperflower Học làm mẹ khó thật!

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Bác Lê Khanh cũng bảo là biện pháp "3 không" cũng fải xử lý linh hoạt mà.
    Nhưng cũng thú thực là không phải lúc nào cũng dùng biện pháp này đc, vì không phải mẹ không kiên quyết với con đâu ạh. Em để mặc con em khóc, thì bé càng gào to hơn, thậm chí bé còn bảo "mẹ ơi, mẹ thương con". Em ra bế con lên, bảo mẹ thương con, lau mặt mũi, rồi ngồi giải thích cho con rằng như thế là không được, con em cũng nghe, và không đòi hỏi gì nữa, ra chơi lại bình thường.
    Nhưng tất nhiên là thjan sau cháu lại muốn đòi cái j đấy thì cháu lại tiếp tục ăn vạ, và mẹ lại hì hục giải thích cho con hiểu. Có lúc mẹ cáu, mẹ quát. Có lúc mẹ nghiêm mặt. Sau khi khóc một tí cháu vẫn nghe. Có trường hợp khó mẹ đành fải làm cháu quên đi và chuyển sự chú ý của cháu sang việc khác.
    Chỉ có điều là bjờ cháu đòi gì hay làm cái j ko vừa ý cháu thì cháu vẫn ăn vạ, và sau đấy vẫn hiểu lời mẹ. Và đặc biệt là cháu chỉ nghe mỗi mẹ.:cool:
     
  19. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Thực ra bọn trẻ có khả năng hiểu ý người lớn nói gì từ khi còn rất nhỏ. Bé thì nhìn thái độ, lớn thì nghe lời nói. Các bố các mẹ cũng để ý con từ khi bé tí thì biết: cười là con biết mình vui, quát là con biết mình tức. Lớn lên nó cũng hiểu hết những lời người lớn giải thích đấy, chỉ có điều con có nghe ngay lúc ấy hay không thôi. Mình phải dứt khoát các mẹ ạ. Con nhà em là cứ kỷ luật sắt. Con lớn nhà em ngày còn 3 tuổi nổi tiếng khu vực chợ gần nhà, chuyên bắt nạt ông nội, bắt gì ông phải làm theo, đến nỗi có hôm về ông kể: Nó bắt ông đẩy xe đi khắp 4 đường Tây sơn, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, quay ra Trường Chinh, rồi nó bắt ông bế, ông thì già, một tay ôm cháu, một tay dắt xe ông chịu không nổi thế là cáu um lên mắng cháu. Nó lăn ra giữa đường giãy đành đạch, ăn vạ gào ầm ĩ cả lên. Xe đi qua nó mặc kệ. Ông bất lực. Có bác ở trong quán thấy thế chạy ra cầm cả con dao ra doạ chặt chân nó cũng chả sợ. Thế là cuối cùng ông cũng phải cõng cháu về. Vậy mà bây giờ rất biết nghe lời. Trẻ con cũng có từng giai đoạn. Giai đoạn còn nhỏ là bố mẹ mệt nhất, nhưng sẽ đỡ hơn nhiều nếu để hình thành nên tính cách rồi mới chỉnh thì cực khổ lắm.
    Mình thì hơi quân sự. Thứ nhất là đề nghị ông bà không nên chiều cháu quá (nhiều lần ông bà giận dỗi lắm rồi đấy), thứ 2 là mình dạy con theo cách của mình (bố cũng không được can thiệp, vì bố chiều con mà). Cứ lúc nào ăn vạ hoặc hư là xử lý ngày lúc đó, sau đó lựa lúc thuận lợi sẽ kể câu chuyện hoặc nói về chuyện ai đó có tình huống như của cháu lúc sai cho cháu nhận xét.
    Hồi con còn nhỏ thì mình cũng cương quyết theo những cách mà mà các bố các mẹ áp dụng thôi: tuỳ từng tình huống mà áp dụng, lúc thì mặc kệ, lúc thì hướng sang sự chú ý khác, có lúc quân phiệt dùng roi. Nhưng nói chung phải dứt khoát mới trị được.
     
  20. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,860
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: con hay hờn làm thế nào đây

    Mình cũng nhận thấy cọn trẻ con bây giờ có nhiều trò "ăn vạ" lắm, vì chúng biết ba mẹ cưng chiều nên cứ mè nheo, ít ông bố bà mẹ nào "chịu đựng" nổi sự mè nheo của con và thế là đầu hàng. Ko biết tương lai mình thế nào, chứ hiện tại bé gái nhà mình 17th, cũng đã biết gây sự chú ý, mè nheo, đòi làm theo ý bé, nhưng em cứ quát to tiếng "KHÔNG" và ngó lơ, 1 lúc thì bé ko đòi nữa. Trộm vía, bé cũng biết nghe lời, chẳng hiểu vài ngày nữa có trò gì mới ko
     
    lahang.manulife thích bài này.

Chia sẻ trang này