Tình hình là hôm qua em có lên bar để SN người bạn và thực sự thấy buồn khi chứng kiến các bé khoảng 12-13t lên bar uống r***. Không phải 1 ly 2 ly mà uống liên tục.... Nhảy nhót uốn éo.... Mình làm bố làm mẹ nhìn cảnh đó em thực lòng lo lắng cho các con của mình. Vẫn đi dép vẫn mặc đồ như đi chơi nhà bạn và các bé đó cũng 10h là về. Bố mẹ có lẽ sẽ chỉ nghĩ đi chơi nhà bạn....nhìn các bé đó cũng dễ thương mà sao???? Ba nhiêu cám dỗ nếu các bé say hay ko làm chủ được mình! Bao giở nhà nước mình mới có luật cấm trẻ em dưới 18t nhỉ? Nhìn các cháu hút thuốc uống r*** mà buồn! Các mẹ phải hết sức để ý các con.... Nhất là chuyện xin đi chơi nhà bạn.... Em cũng không biết nếu con mình như vậy mình sẽ phải làm gì nữa!
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar E nghĩ không phải chuyênh cấm mà chuyện giáo dục thôi! Làm thế nào con hiểu chưa đủ tuổi? Và đúng là phải sát sao chuyện con đi đâu? Làm gì? Chơi gì?
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Quan trọng là sự giáo dục và những tác động từ những yếu tố bên ngoài mẹ ak. Lứa tuổi này rất hiếu động và chưa hiểu biết nhiều nên mới có những hành động như vậy.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Hic, tụi nhỏ giờ nó tiến bộ ghê, em tới năm 24 tuổi mới biết bar là gì. Chắc tụi nó bị lôi kéo ấy chị, tuổi này không nhắc nhở sau này không biết sao nữa. mà thật sự cũng không biết cách nào mới tốt với tụ nó vì càng cấm nó càng đi.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Nếu trong ngôi nhà, bọn trẻ được thấm đẫm tình yêu thương, sự chia sẻ và lòng khao khát mở mang hiểu biết, trí tuệ thì....chúng sẽ bước chân đến những nơi khác , không phải là những quán bar đó! Mình gần "băm", hihi... mới biết bar. Vừa vào tí, đã muốn về, thế là...chồng phải đưa về đấy! vì chồng cũng thế!
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar cái này do 1 phần giáo dục của cha mẹ ngay từ nhỏ.1 phần k bọn trẻ bị thiếu hụt tình thương dẫn tới vấn đề chúng phản cảm và học đc nh thói xấu
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Không cho các con tiền quá nhiều thì làm gì chúng có tiền đi chơi đi uống r*** chứ. Mình nghĩ những gia đình có điều kiện nên xem xét lại cách cho tiền và tiêu tiền của các con
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Hình như ở nước ngoài phải đủ tuổi mới được vào quán bar và uống r*** đấy ạ
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Ôi sợ thế, bọn trẻ bây giờ dễ hư thật đấy, hjc, bé nhà mình mới 1 tuổi cơ mà lúc nào cũng lo lắng cho con thôi
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar Hơ, đi bar giờ ko kiểm tra cmt nữa à ha ha ha. Bó tay, đạo đức suy đồi, mầm non tương lai của đất nước, trời ơi ...
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar vấn đề mà các bậc cha mẹ cần quan tâm, không cho con đầy đủ thì tội ngịp, mà cho đầy đủ quá thì sinh hư
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar hjc, còn bé xiu như vậy mà đi bar thì ko ổn rồi, phải tìm cách hnj chế bọn trẻ chứ như cho ít tiền, ít đi chơi tối, đi chơi tối thì về sớm vvv......
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar đung là tuổi đó dễ bị dụ dỗ nhất... các bố mẹ cần phải cẩn thận và hướng cho con một cách cụ thể và tốt hơn ko thì nguy mất.
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar bây giờ bọn trẻ dậy thì sớm lắm, lại được tiếp xúc với internet nhanh và dễ nữa, nên dễ đua đòi, sinh tật lắm. cái này cần sự quan tâm của ba mẹ nhiều hơn, nhiều khi con cái nói đi chơi cũng chẳng biết đi với ai, đến đâu cả
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar đi bar thì nhiều cái hại hơn là lợi , nhất là trẻ con như thế là ko ổn đâu
Ðề: Con học cấp 2 đã đi bar bây giờ chúng nó làm "dân chơi" dễ lắm. Vì lên bar cũng có đắt đâu. 1 top chúng nó đi mười mấy người mỗi đứa 1-200 lên gọi 1 combo thì bay tẹt ga rồi!