Các mẹ ơi, Con mình năm nay bắt đầu vào lớp 1. Đi lớp ngày nào cũng bị mất đồ, hôm thì mất bút, hôm mất thước, mất phấn. Bút sáp màu thì cái mất, cái gãy, không còn cái nào nguyên vẹn. Mình biết tính bé nhà mình, từ bé ít khi nó nghịch phá đồ đạc lắm. Hỏi con thì con bảo bạn trai ngồi bên cạnh lấy đồ của con và ném đi, tìm không thấy. Tình trạng này diễn ra thường xuyên. Chồng mình cũng đã đến trường gặp và bảo bạn đó rồi nhưng không khá hơn. Mình có nên bảo với cô không? Mình vẫn dạy con là đồ đạc của con, con phải cố gắng tự bảo vệ và giữ gìn nó, còn dạy con cách giữ như cất hết vào cặp lúc ra chơi (vì thường mất vào giờ ra chơi mà). Nhưng bé nhà mình nhát, bạn lấy mà không dám nói gì, cũng không dám mách cô. Nhưng ngày nào cũng mất thế này thì cũng tiếc lắm, vì cái bút chì cũng 10K rồi, và quan trọng hơn là tâm lý của con khi đến lớp nữa. Các mẹ có kinh nghiệm, có phương án nào hay giúp em với!!!
mẹ nó đến tận nơi, nói với bạn kia rằng không được lấy đồ nữa. Nếu lấy đồ và bắt nạt bạn nữa là cô sẽ xử lý luôn đấy. Bạn nhà em ngày đầu đi học cũng bị như vậy. Em đến dọa bạn kia luôn, từ đó trở đi không dám làm thế nữa. Nếu cần thì nhờ đến sự can thiệp của cô. Vì các bạn ấy bao giờ cũng sợ cô giáo mà.
Hôm qua chồng mình cũng đã vào doạ rùi ấy, mà chiều về con vẫn mất bút. Nhưng chiều qua thì ko rõ có phải bạn kia ko, vì hôm qua con bảo lúc ra chơi vào bị mất và không biết là bạn nào. Chiều nay mình đi đón con xem có bị mất nữa ko, nếu vẫn bị thì phải nhờ đến cô thôi.
dạy con tự bảo vệ mình thôi, chứ bố mẹ đến trường ko phải là cách hay, gặp đứa bướng nó càng tìm cách bắt nạt con mình hơn. Còn cô giáo, chả trông mong gì đâu, cô còn nhiều việc khác nữa mà
Bạn đánh dấu toàn bộ đồ dùng học tập cho con, để khi mất sẽ tìm lại được. Mình toàn làm vậy, nếu mất hôm sau tìm thấy luôn bạn ạ.
Lúc đầu mình cũng có quan điểm như thế và cũng dặn dò con nhiều. Nhưng đợt này bị mất đồ nhiều quá, ngày nào cũng 1-2 thứ nên cảm thấy xót vì con cứ bị bạn bắt nạt
Mình cũng làm rồi bạn ạ. Trên LCM có dịch vụ in tên ấy, mình cũng in và dán vào hết các đồ cho con, xong thấy nó vẫn có thể bị bóc ra thì mình lại lấy cái bút ghi CD mình viết lên, bút này rất khó xoá. Nhưng đồ mất, bạn vứt hc giấu đi đâu con cũng ko biết, nên đành chịu.
Nhiều khi ngoan quá chưa hẳn đã tốt. Nhóc nhà mình trước cũng nhát lắm, lại còi cọc nhất lớp nên toàn bị các bạn trêu thôi. Hôm nào về cũng kể bạn Bống, bạn Tôm trêu, tháo dây buộc tóc, túm váy, hoặc xô ngã rồi chạy... Hồi đầu thì mình dạy con phải mách cô, hoặc bảo bạn là "tớ không thích thế, tớ mách cô đấy..." như trong sách vở ý. Nhưng đúng là ko ăn thua với những đứa trẻ nghịch ngợm. Giờ mình dạy con "chợ búa" hơn, khi nói chuyện với con, mình chẳng gọi "bạn" này "bạn" khác nữa, mà hỏi là "hôm nay có đứa nào trêu không", "nó làm như thế nào với con"... rồi bảo con "đứa nào trêu đánh lại luôn nhé, nếu nó béo quá ko đánh được thì cắn cho phát rồi chạy ra mách cô, trốn ở chỗ cô, cô bảo vệ cho, vì nó trêu con trước là nó sai, cô ko bênh đứa nào sai đâu". Có hôm 2 mẹ con đang chơi trước cửa nhà, mẹ con ku Bon hàng xóm đi qua, ku Bon đấm phát vào lưng con bé, con bé mếu máo mách mẹ, tớ bảo "nó đánh thì đánh lại, khóc lóc giề", thế mà con nhà tớ nó nhặt luôn cái que đuổi theo đánh lại bằng được đấy, từ đó thằng ku kia cũng không dám trêu nữa, mặc dù trước đó rất hay trêu ) Không biết lâu dài thì thế nào, chứ tớ thấy trong khoảng nửa năm trở lại đây, con nhà tớ nó bạo hẳn, đi lớp ko bị bắt nạt nữa )
Mình có đứa cháu mới học lớp 1 cũng thế. Đi học về cũng mất bút mất bảng. Lúc đầu là nó cho bạn. Sau thì hỏi nó kêu bạn lấy.
Cái này phải nhờ đến cô thôi mn ơi, với cả em thấy có vẻ bé hơi nhát, mn cho bé ra ngoài chơi đùa và làm quen với nhiều người hơn để bé bạo dạn, đỡ bị các bạn bắt nạt nhé, chứ nếu chỉ nói với cô thì bé vẫn có thể bị các bạn ở lớp bắt nạt
bạn mua cho con cái hộp bút xinh xinh ý, bảo con dùng cái nào thì dùng còn đâu bỏ vào hộp cất trong cặp. Con tớ bút chì tớ mua cho 5-6 chiếc gọt sẵn, trên đầu tớ ghi tên con rán vào. Mà cô giáo cũng qui định thế. Lúc nào con bé cũng bỏ bút vào hộp và không bị mất đồ. Trẻ con hiếu động lắm nạt nó sợ lúc đó thôi nên bảo con cất đồ cẩn thận.
Dạy con cách tự bảo vệ m chứ nói với cô giáo m nghĩ là ko hay. Con m năm nay cũng vào lớp 1, cũng mất 1 số thứ rồi, thậm chí về còn chả thấy sách đâu. M chỉ bảo: có lẽ bạn bên cạnh cầm nhầm, hôm sau đi học con chú ý nên 1 số tìm được 1 số ko (đồ của con m có đánh dấu, mà thực ra đến lớp thấy rơi vãi nhiều thứ lắm, hết giờ là chúng ù té chạy). Hôm qua nó còn bảo?: con thấy các bạn nói có anh chị lớp lớn vào lục cặp của chúng con (m ko nghĩ như vậy, có thể chúng trêu nhau). Lắm hôm m đến thấy gái nhà m còn đang đuổi nhau với 1 bạn con trai (ngồi cạnh) vì bạn ấy lấy mất bánh. M mới phát hiện ra số bánh gạo hàng ngày đem đi + sữa còn đều share cho các bạn (vì các bạn xin), m ko biết nói sao chả nhẽ bảo con phải giữ lấy mà ăn 1 mình. Thế là m kệ.
Thời gian đầu bé hay bị mất đồ là bình thường thôi, con nhà mình cũng thế. Thực ra không phải lúc nào cũng là bạn này bạn kia lấy đâu, mà có khi chính bé cầm chơi xong quên mất là để đâu ý. Còn việc nói với cô giáo cũng không thể giải quyết được vấn đề, vì 1 mình cô trông đến mấy chục bé, dạy chữ, viết mẫu, cho ăn, trông ngủ và bao nhiêu phát sinh nữa. Cái chính là mình dạy con cách tự bảo quản đồ của mình bạn ạ. Nhà tớ cũng thế, dặn mãi, mất mãi thì giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Mình cũng có con bé. Hồi lớp 1 mất đồ thường xuyên. Đi họp phụ huynh cô giáo nói là cô lao công bảo là quét dọn lớp hôm nào cũng thấy một đống bút và đồ vpp các loại vương vãi trên sàn. Bản thân mình có lần vào phòng bảo vệ, thấy một chồng áo gió của trẻ con để dưới sàn, hỏi mấy chú thì mấy chú bảo: đấy, đồng phục bọn nó vứt lăn lóc, lao công thu được để ở đây đấy. Tựu trung, đa phần các bé vẫn hay quên, chưa có ý thức bảo vệ tài sản của mình. Cái này các mẹ phải nói dần thôi. Còn về vụ bắt nạt, đúng như một mẹ ở trên có comment, nhà em dạy con tự giải quyết, chứ không nhờ được cô giáo đâu ạ, em nói với con là cô giáo bận lắm, có mách thì cô cũng biết thế thôi, lần sau bạn í lại bắt nạt con. Con tự xử để cho bạn lần sau không đánh mình vô cớ nữa.