Con học lớp lá

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi kieunguyenbe, 18/6/2010.

  1. kieunguyenbe

    kieunguyenbe Thành viên mới

    Tham gia:
    14/6/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Mình kể cho các bạn nghe nhé. Mình có con trai gần 6 tuổi. Con đang học lớp lá. Như các bạn cũng biết lứa tuổi này là tuổi hay hỏi, hỏi đến nỗi làm ba mẹ nhiều lúc điên cái đầu vì nhiều khi phải tìm lại kiến thức và lắm đêm lò mò trên mạng vào Google hay đọc ngấu nghiến các trang sách để tìm những kiến thức mà ba mẹ đã quên bởi vì những chuyện cơm áo gạo tiền….

    Hôm nọ, con hỏi: mẹ ơi tại sao ở trường mẫu giáo Hương Sen con đang học các cô lại gọi là lớp Mầm, lớp Chồi, lớp Lá?
    Ba mẹ nhìn nhau cười ra ý và thầm nghĩ: À, không đến nỗi vò đầu bức tóc như những lần khác rồi.
    Mẹ nhẹ nhàng giải thích: Con nhìn cây táo nhà mình đang trồng ở trong vườn đó. Con có biết mình có cây táo này bằng cách nào không?
    Con: mẹ ơi, nhà mình trồng, rồi nó lớn lên, rồi có trái.
    Mẹ: Đúng rồi, con của ba mẹ giỏi lắm. Trẻ em cũng vậy, cũng như cây táo. Lúc con nhỏ, chỉ là hạt táo. Khi con bắt đầu đi học, là lúc hạt táo nứt ra để nảy mầm, rồi ra chồi, ra lá. Mình siêng năng tưới nước và chăm bón, cây sẽ lớn lên và ra hoa ra trái thật đẹp, thật sum xuê, cũng giống như con sẽ thành một em học sinh giỏi, chăm ngoan.

    Con thích khám phá tìm tòi nên hỏi mẹ: mẹ ơi, thế con không trồng hạt táo thì trồng bằng hạt gì nữa được vậy mẹ? Mẹ trả lời: mẹ sẽ dùng hạt đậu đen mà mẹ hay nấu chè cho cả nhà ăn vào mỗi chủ nhật đó. Mẹ liền cho con mấy hạt đậu. Con thích lắm, săm soi hoài. Rồi con trai lật đật chạy ra vườn tự tay cho một ít đất vào cái chén, đổ một ít nước và nhẹ nhàng đặt vào mấy hạt đậu. Sau đó con đặt chén đậu ở ngoài vườn. Mỗi sáng con thức dậy, con háo hức chạy ra xem, buổi chiều đi học về cũng chạy ra thăm. Con đang chờ xem hạt đậu nảy mầm ra sao, đâm chồi thế nào.

    Mấy hôm sau khi hạt đậu vươn ra những chiếc lá bé nhỏ đầu tiên, con nhảy lên mừng rỡ gọi: mẹ ơi, bây giờ con đang ... ra lá. Mẹ không hiểu chợt mới nhớ ra và cười thầm nói với con: Ừ nhỉ, con đang học lớp Lá ở trường mẫu giáo Hương Sen mà.

    Ôi con trai đáng yêu của ba mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kieunguyenbe
    Đang tải...


  2. me_quyhao

    me_quyhao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    Phải công nhận ở độ tuổi này các bé có nhiều câu hỏi ghê cơ, suốt ngày hỏi tại sao, vì sao, lắm lúc cũng phì cười vì con.
     
  3. thailemp

    thailemp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Bé nhà em hỏi suốt ngày. Có lúc mẹ mệt quá nổi cạu với con. Nhưng em thấy như thế là không đúng nhỉ. Vì con hay hỏi là con đang học hỏi mà.
     
  4. mecuno

    mecuno Thành viên mới

    Tham gia:
    10/6/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    13
    Ðề: Con học lớp lá

    nói đến chuyện lớp mầm chồi lá, tớ có hỏi con tớ là con đang học lớp mấy. Con trả lời con đang học lớp lá. Tớ lại hỏi “thế con học lớp lá xong con sẽ học lớp mấy”. Con trả lời: “con học lớp cây mẹ ạ”…hihihi. …các mẹ thấy chưa con tớ trả lời như thế đấy học lớp lá xong tới lớp cây.
     

Chia sẻ trang này