Em xin chia sẻ ảnh của bạn Phúc Thanh, đang học tiếng Anh tại Trường Anh ngữ Blue Ocean ạ! Thấy con học hăng say quá nên chộp luôn cái ảnh... Hôm nay lục lại album, thấy lại nhớ nên chia sẻ cho các mẹ ngắm zai đẹp ạ.
Nếu thật sự có điều kiện thì nên cho con em đi giao tiếp với những giao viên của nước ngoài, Mình tuy giỏi tiếng anh nhưng cách phát âm không bao giờ chuẩn được. Cu cậu dễ thương quá
Cháu bé đáng yêu ghê, Mình cũng nghĩ nên đầu tư cho bé ngay từ nhỏ, tại sau này hội nhập, đi làm cần phải giỏi tiếng Anh. Cũng có biết một Công ty EIV cung cấp giáo viên nước ngoài, nó có chương trình One to One, 100% giáo viên nước ngoài. Mẹ, ba nào quan tâm thì vào xem nè: http://eiv.edu.vn/dich-vu-tieng-anh-one-to-one.html Nếu thích thì mẹ cũng học được đó
Bé bây giờ đang học lớp 1 các mẹ ạ. Ảnh này chụp khi cu cậu 5 tuổi. Giờ học tiếng Anh còn kết hợp với nhiều hoạt động mà, nên cũng không lo con bị áp lực nhiều quá. Chủ yếu là cho con nghe accent bản địa và luyện phát âm từ sớm thôi ạ
Thích đi học lắm các mẹ ạ. Tối thứ 2 hàng tuần nào cũng có CLB Tiếng Anh, không bắt buộc tham gia mà hôm nào con cũng tham gia đầy đủ luôn . Mưa gió, trời rét vẫn hăng chí đi lắm ạ