Thằng bé nhà em dạo này hư quá. Lại được bố nó chiều nên chẳng chịu nghe lời mẹ. Đến bữa nhiều khi cũng chẳng chịu ăn cơm chỉ vì sắp đến giờ xem TV. Em cũng góp ý với bố nó nhưng bố nó chẳng chịu mà còn nói rằng sao em chẳng để nó yên, sao cứ bắt phải theo ý mình Nhưng nhìn thằng bé gầy gò lại thấy tội. Chẳng nhẽ vợ chồng cứ cãi nhau vì chuyện con cái. Em thấy khó nghĩ quá các chị ơi. Cho em lời khuyên đi.
Không rõ nhóc nhà Hoa Tra mấy tuổi nhỉ nhưng mình nghĩ anh xã của cậu cũng có cái lý của mình đấy. Rất tiếc mình không thể phân tích vì bạn không nói gì đến cả. Tuy nhiên, ở trường hợp bé không chịu ăn vì muốn xem tivi, thật ra bạn có thể khép bé vào kỷ luật bằng cách nếu con ăn cơm xong thì mẹ mới cho xem tivi (tất nhiên là ăn theo mức trẻ muốn chứ không phải định mức do bạn đặt ra và bữa ăn nên sớm hơn giờ xem tivi khoảng nửa tiếng). Bé gầy gò thường làm các mẹ sốt ruột nhưng nếu bé vẫn khỏe mạnh, ít ốm đau, chơi khỏe thì cũng không đáng ngại lắm, nhất là nếu tạng người của mẹ hay bố cũng không phải là to béo. Còn phần mình, trước khi muốn bé làm việc gì theo ý mình, mình có 2 cách: cho thời gian hạn định nếu bé đang mải mê với 1 việc gì đó(VD: 5 phút nữa đi tắm con nhé, 5 phút nữa ăn cơm nhé...) hoặc đặt điều kiện 1 là, 2 là (VD: một là con ở nhà, mẹ sẽ đi mua tào phớ, 2 là đi theo mẹ nhưng không được mua gì... khi bé đòi theo mẹ đi mua tào phớ trong khi mình đang rất bận... :-D ). Mình thấy những cách mình áp dụng đều rất hiệu quả và bé thường làm theo ý mẹ mặc dù có vẻ như bé chính là người quyết định. Chúc nhóc nhà Hoa Tra ngoan và nghe lời mẹ nhé.