Cần giúp: Con K Chịu Ngồi Ghế Tập Ăn

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi mesoju, 20/7/2011.

  1. mesoju

    mesoju Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Hi các mẹ thông thái, con e hơn 8 tháng rồi nhưng vẫn nằm ăn, cho ngồi ghế k chịu ăn, e sợ nằm ăn nhiều con k tập đc phản xạ nuốt và nhai, mà đúng thế thật, giờ đưa hoa quả hay bánh ăn dặm cho con gặm gặm 1 lúc con k nuốt đc là lại ọe ra, khổ lắm!

    Các mẹ chỉ e cách cho con ngồi ghế ăn với! Giờ đặt lên ghế là ngoi lên, nhìn thấy tay mẹ đút thìa vào là ọe, nằm chơi đồ chơi thì mới chịu ăn, huhu!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mesoju
    Đang tải...


  2. takati

    takati Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Bé chưa quen ngồi ghế ăn, em có thể cho bé ngồi ghế có 3 chế độ nghiêng như của Fisher Price hay The 1st year. Em để độ nghiêng thấp nhất, cho bé chơi đồ chơi rồi đút thìa cho bé ăn. Nếu bé thích chơi đồ chơi cứ cho bé chơi. Hoặc em có thể cho bé nằm ghế nằm ăn bột rồi tăng độ cao của ghế dần dần (như ghế rung của Fisher Price). Cứ từ từ từng bước một rồi bé sẽ quen dần. Bé đang nằm ăn mà chuyển ngay lên ngồi ăn thì bé rất dễ ọe.
    Em cho bé ngồi chơi với cái ghế ăn bột của bé. Để bánh ăn dặm lên trên cho bé tự cầm. Bé thích thì ăn, không thì vứt, kệ bé. Đừng cố tạo áp lực cho con mà để con tự thấy thoải mái với cái ghế rồi bé sẽ thích ngồi ghế. Chị đã làm thế với bé và bé dần thích ngồi ghế, nhất là ngồi dùng bữa với cả nhà. Phương châm cho bé tự cầm đồ ăn, bẩn ko sợ. Rồi lúc đó lựa lựa đút cho bé ăn. Bé ko thích lại dừng. Lâu thành quen bé thích ăn ghế và ngồi ăn với cả gia đình rất ngoan.
     
  3. mesoju

    mesoju Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    E sợ cho con cầm đồ ăn lắm, vì con rất hay cho vào mồm gặm, mà gặm toàn miếng to k nuốt đc r ọe, e cho ngồi ghế rung đấy nhưng con cũng k chịu, k biết nên làm thế nào nữa, chắc phải kiên trì thôi, huhu!
     
  4. CuTitBeo

    CuTitBeo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    . Con nhà tớ thì lại ko chịu nằm, từ lúc tập ăn tới giờ toàn đòi ngồi. Do ngồi con lại chưa có phản xạ ngậm miệng khi bột đc đút vào nên toàn bị rớt hết ra ngoài, đã thế lain phải chèn con vì ngồi đã vững đâu. Ăn chẳng đc mấy mà ăn xong phải tắm cả hai mẹ con.
    Bây giờ ngồi vững rồi thì ăn lại đòi........đứng??!! Haiiiiii Take it easy đi bạn ơi. Còn mệt lắm.Con muốn thế nào mình chiều thế. Cho con ăn bánh thì đừng đưa cả cái,như tớ đưa mẩu một thôi, ăn hết mới đưa. Đỡ trớ đấy
     
  5. kimtoan

    kimtoan Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Bé nhà mình khi được 4 tháng thì bế ngả ra 1 chút thôi để ăn, khi bé biết ngồi thì bé ngồi ăn. Nhưng lúc nào cũng phải có đồ chơi, vừa ăn vừa chơi! Bây giờ bé được 11 tháng rồi thì cứ bắt bế đi sang hàng xóm để ăn hoặc ngồi máy tính xem quảng cáo để ăn. Mà mỗi lần nhấc bé ra khỏi máy tính thì đến là khổ.
     
  6. takati

    takati Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/10/2009
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Bé nhà chị cũng thế. Cứ cho đồ ăn vào gặm miếng to rồi ọe. Cả nhà lại quay sang mắng mẹ. Nhưng mẹ ko đầu hàng đâu. Đầu tiên chị cho ăn bánh gạo của wakado. Bánh này dai, bé cho vào mồm ướt thì tan. Có hôm nàng ý nhẩn nha gặm hết gần cái chẳng làm sao hết. Sau đấy thì chị tập cho loại bánh khác. Lúc đầu phải bẻ nhỏ bỏ mồm cho nàng ý, sau cứ tăng dần độ to. Rồi bẻ ra bát cho nàng ý bốc bỏ vào mồm. Tất nhiên có lúc vẫn ọe :D Nhưng kệ. Mẹ cứ phải dũng cảm và kiên trì bền bỉ. Nhìn con trớ xót lắm nhưng cứ quan niệm, con ăn ít 1 hôm, 2 hôm hay 1 tuần chẳng vấn đề gì. Đến lúc đói thích ăn thì cho ăn thêm chứ cứ ép rồi bé sợ, cho ăn mệt mỏi cả mẹ lẫn con.
    Kiên quyết là ko đi ăn rong, không bế nằm ăn. Không ăn thì thôi lại ngừng. Trớ cũng thôi. Được 1,2 h lại cho ăn lại. Không ăn lại ngừng tiếp. Dần dần rồi bé cũng phải thua mẹ thôi. Có lúc cả ngày ăn được bát con thôi cũng phải chấp nhận.
    Trộm vía nàng ý cũng mất vài tuần đầu khó khăn, sau thì ăn ngoan lắm. Đã thành nếp rồi thì cứ ngồi một chỗ mà há mồm. Bây giờ tập ăn cơm và tự xúc ăn. Yêu lắm.
    Hôm nào mà nàng ý có đờm thì ngồi ăn cũng hay ọe hay trớ lắm. Có ngày trớ đến 3, 4 lần. Đến 8 tháng chị cho ăn yến. Ăn yến mát, tiêu đờm, tăng sức đề kháng. Tuần ăn 3 lần. 3 tháng hết 100gr yến. Trộm vía bé ăn tốt cũng đỡ hẳn đờm dãi, đỡ trớ hơn. Có ọe cũng vẫn bình thường (cũng có thể con lớn dần thì cũng đỡ hơn).
    Đấy là kinh nghiệm của chị, em thử cho bé xem có đỡ không. Tất nhiên mỗi bé một khác nhưng mẹ cứ takes it easy, rồi bé sẽ ăn ngoan thôi.
     
    Sửa lần cuối: 24/7/2011
    tom99kimtoan thích.
  7. mesoju

    mesoju Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Nghe chị động viên e cũng thấy đỡ căng thẳng, chị cho ăn yến như thế nào ạ, bé thế đã ăn đc yến rồi ạ?
     
  8. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    con k chịu ngồi ghế thì mẹ cho con ngồi dựa vào người mẹ, cho bé dần có thói quen ngồi ăn đi, mà bé 8 tháng nếu ngồi chưa vững thì cũng phải lấy gối cho bé dựa vào ngồi đi bạn ạ, đừng cho bé nằm ăn, nguy hiểm lắm
     
  9. dunghoiyeu

    dunghoiyeu Thời trang cao cấp

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    10,827
    Đã được thích:
    2,343
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Mình thì cho bé tập ngồi ăn như này: cho con ngồi lên đùi, lưng dựa vào người mẹ,một tay ôm qua ngực bé .bật đĩa xuân mai cho bé xem rồi đút bột cho bé. Mỗi lần đút mẹ hơi ngả ra sau là con cũng hơi ngả và há mồm. Cứ thế nhịp nhàng 20 phút là hết bát bột thôi. Mình tập chô bé như thế từ 6,5 tháng vì bé thích ngồi rồi. Bây giờ bé nhà mình 9 tháng ngồi vững lắm rồi, mình cũng muốn mua ghế ăn cho bé nhưng đang phân vân không biết con có chịu ngồi không
     
  10. Mẹ Ếch Ộp

    Mẹ Ếch Ộp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    3,362
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Hic, bé nhà mẹ này giống bé nhà em thế, toàn ăn nằm thôi. Bé nhà em đã 11 tháng rồi, giờ em muốn tập cho bé ăn ngồi nhưng xem chừng chắc gian nan lắm đây. Bé nhà e hiếu động lắm, ko ngồi yên được tí nào nên cho dù có bế trong lòng để đút thì bé cũng ko chịu, chỉ có nằm chơi đồ chơi thì mới ăn thôi. hichic
     
  11. mekudang

    mekudang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Bé nhà mình ban đầu là ăn nằm, 7 tháng thì cho lên võng kê cao đầu ,mẹ ngồi 1 đầu võng đút con. 8 tháng thì ko chịu nằm võng ăn, cứ nằm là ngóc đầu ngồi dậy nên chuyển qua ăn ngồi. Nhưng ngồi thì chả chịu ngồi yên, cứ cuối gầm mặt xuống đất rồi bò tứ tung nên rất khó cho ăn. Mình chuyển qua cho con vào xe tập đi rồi cho ăn, nhún nhảy quá thì mẹ đành xóc nách rồi đút. Giờ 10 tháng bé đã chịu ngồi yên trên xe( loại xe đẩy bé đi chơi), nhưng phải cho con ngồi trước nhà ngắm cảnh thì con mới chịu ăn. Mẹ nó nên tập con ăn ngồi cho an toàn, nếu bé khó quá thì vừa ẵm kiểu xóc nách vừa đút vậy. Chứ con ăn lợn cợn mà nằm ăn thì rất nguy hiểm
     
  12. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Mẹ nó ơi, cái này nhiều khi cần phải cương quyết, ngày đầu tiên không chịu, ngày thứ 2 không chịu nhưng rồi sẽ đến lúc phải chịu. Cứ ăn là phải ngồi, còn nếu mẹ nó lo lắng thì sẽ phải chiều theo ý trẻ là cho nó nằm.
     
  13. miumiu11

    miumiu11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con k chịu ngồi ghế tập ăn

    Mình cho Miu tập ngồi ghế từ lúc 4 tháng (cái ghế rung, nó hơi ngả ra sau), nhưng ko phải để ăn, mà để bé ngồi nhìn cả nhà ăn cơm :D. Lúc đầu thì bé chỉ ngồi nhìn, được một lúc là ngọ nguậy, nghịch ngợm (đại khái là ko quan tâm j đến mọi người). Mình cho bé mấy cọng rau củ j đó cho bé mút chơi.
    6 tháng, mình cho bé ngồi ghế ăn và cũng đúng vào giờ ăn của cả nhà --> Lúc này thì bé đã có phản xạ rồi, thấy mọi người ăn là cũng đòi ăn --> Chỉ cần đưa bát bột ra là chén tì tì không cần dỗ (nhưng phải đúng khẩu vị bé thích mới được)
    Bạn thử cho bé ngồi ăn cùng với cả nhà xem sao :)
    À, con mình hôm qua tròn 7 tháng, giờ có thể ăn cháo nguyên hạt, có thể găm hết cái bánh mì nhỏ nhỏ bằng quả trứng hoặc bánh ăn dặm trong vài phút (cắn miếng to và nhai nhai mặc dù chưa có cái răng nào) ..., đại khái là không chê món gì ? Tuy nhiên nó chỉ thích ăn linh tinh còn lười uống sữa kinh khủng, nên mình cũng không biết thế có tốt không nữa.
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2011
  14. trethomart

    trethomart Ghế ăn dặm, xe tập đi, chắn cửa cầu thang

    Tham gia:
    11/4/2013
    Bài viết:
    2,764
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Chào mẹ!
    mẹ nên cho bé nằm ăn bằng ghế ăn bột bập bênh, ghế có điều chỉnh độ nghiêng. Sau đó mẹ nó nâng dần độ cao lên bé sẽ quen dần. Sao dần quên mẹ nó cho ngồi ghế ăn bình thường, ghế ăn gỗ hoặc nhựa đều được. Nhà em thì dùng loại ghế ăn này các mẹ thử tham khảo nhé.


    [​IMG]

    Ghế ăn gỗ misa điều chỉnh được 4 nấc độ cao

    [​IMG]

    Mức cao nhất của ghế ăn bằng với bàn ăn của người lớn sử dụng cho bé ngồi ăn cùng gia đình

    [​IMG]
     
  15. quynnhin81

    quynnhin81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    nếu muốn cho bé ăn trong ghế gỗ thì phải tập cho bé từ lúc ăn dặm, chứ để lớn, bé có nhận thức chút là không chịu ngồi yên đâu
     
  16. Mr Chuột

    Mr Chuột Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/4/2016
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Đứa trẻ nào cũng như này thì phải, con nhỏ nhà mình ngày xưa cũng thế nhưng cô vk cuối cũng vần dụ được ngồi ghế tập ăn
     
  17. bongchau1722

    bongchau1722 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Con mình 6 thÁng ăn dặm là cho ngồi ghế rồi, giờ 13 tháng cứ cho ngồi là lại nhăn nhó không ăn hoặc phải nghịch đồ chơi gì đó. Mình xin nghỉ ở nhà rèn lại ko cho nghịch gì khi ăn cả thi 1 tuần rồi bữa oke bữa không, chán nản quá các mẹ ạ
     
  18. kho du muc 182

    kho du muc 182 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/12/2016
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình 7 tháng, cho gì vào mồm cũng ọe, đút sữa vào mồm thì ngon lành làm mới đầu cứ tưởng đầy bụng
     

Chia sẻ trang này