Một nửa các ông bố tại Anh nếu không đang ngủ say như chết thì cũng giả vờ tít thò lò khi đứa con khóc ré lên trong đêm. Và điều này làm các bà mẹ luôn càu nhàu, bực tức và tẩy chay chồng. Tạp chí Mother & Baby tại Anh đã tiến hành khảo sát 2.000 ông bố bà mẹ. Họ tìm thấy ngoài 52% các ông chồng không chịu tỉnh dậy để dỗ trẻ, thì 22% chỉ nhỏm dậy khi bà vợ đã chui ra khỏi giường. Chính sự thờ ơ, vô tâm này làm 6/10 chị em cảm thấy căm tức ông chồng mình. Và đó cũng là lý do khiến 86% các bà vợ thích ngủ hơn là sex. "Với thực tế này thì thật đáng khâm phục trước những cặp vợ chồng có thể duy trì được hôn nhân sau sự ra đời của đứa con. Nhưng cũng đáng buồn là có nhiều cặp đã không thể vượt qua được sóng gió. Vấn đề sẽ càng nặng nề hơn khi ngày nay cả hai vợ chồng cùng đi làm và sự mệt mỏi khiến họ ngày càng chán nhau", Elena Dalrymple tại tạp chí Mother & Baby nhận xét. Nghiên cứu cũng cho thấy hầu hết các bé phải đến 5 tháng tuổi mới biết ngủ 7 tiếng mỗi đêm, và 1/3 thường không ngủ trọn đêm cho đến khi chúng được 18 tháng. Minh Thi (theo Reuters)
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ thói thường là thế mà. Các ông bố bao giờ chẳng phó thác việc chăm con, giỗ con cho mẹ chúng,
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ bao đời nay đã vậy rồi mà,là phụ nữ vẫn là khổ nhất,việc j khổ nhất cũng là pụ nữ pải gánh chịu
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ vậy nên ở nước ngoài đa phần là bà mẹ hay ông bố đơn thân, chứu có mấy gia đình hp cả vợ cả chồng đâu
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ hic, số phận của chị em phụ nữ chúng ta thật bi thảm. Em xem phim Change up thấy hai vợ chồng chia nhau, mỗi người dậy dỗ con 1 đêm, không bít thực tế có mẹ nào được sung sướng thế k
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ Vùng lên đấu tranh em ạ.... Change up có phải phim đang chiếu rạp không nhỉ.....
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ Là phụ nữ phương đông thì vẫn còn cảnh gia trưởng lắm, chi em cứ tha hồ chịu đựng còn cánh đàn ông thì vẫn vẫn vểnh râu ngủ....
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ đây chắc chắn là viễn cảnh của em rùi hihi. chồng em mà co tí bia vào thì ngáy đến hàng xóm cũng ko ngủ đựoc ah ^_^
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ Chồng mình cứ thấy con có vấn đề gì đó, ngồi cạnh con đấy nhưng cũng gọi tướng lên "MẸ NÓ NÀY, RA MÀ XEM NÀY...." )
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ Đêm nào, con mà khóc là chồng mình vừa ngủ vừa nghe ngóng xem mẹ nó nói gì, đêm nào mà mẹ ko nói gì thì sáng ra tự động dậy sớm nấu nướng cho vợ ăn, vợ ngủ thêm tí cũng ko càu nhàu, đêm nào vợ cú quá, nói nọ kia thì hôm sau cãi nhau luôn. Thế nên , đêm con khóc, tớ dậy lấy đồ chơi cho con chơi, rồi chơi cùng nó, kệ chồng!!! he hehehehehe
Ðề: Con khóc, cha ngáy, mẹ gầm gừ Sinh ra được bé đêm ngoan không quấy thì nhất nhưng hiếm lắm. Còn đa số gia đình nào mà chẳng lục đục khi mới có bé, nhất lại là bé đầu. Bố mẹ thì trẻ, chưa quen với việc bị bé làm phiền ban đêm, lại không có kinh nghiệm dỗ bé. Con khóc, bố ngáy, mẹ gầm gừ đấy là chỉ đơn giản với gia đình được sống riêng độc lập đấy ạ. Sống cùng phụ huynh nữa thì còn thêm cảnh ông bà đập cửa gọi hỏi vọng lên là chúng mày làm gì cháu tao mà để nó khóc thế. Chốt lại 1 câu rút ra từ nhà tớ là : Trẻ trong năm đầu mới sinh là nguyên nhân rắc rối gây ra sự mất đoàn kết trong mối quan hệ bố mẹ và ông bà. Sang đến các năm sau,các thành viên trong gia đình quen hơn với sự có mặt của "rắc rối" này và cũng có kinh nghiệm xử lí hơn thì có vẻ quan hệ được cải thiện.