Con mình được 2 tháng tuổi. Trước đây mỗi tối, sau khi vợ cho bú thì mình bế con và ru cho ngủ. Lâu lâu em bé có khóc nhưng sau đó vẫn ngủ ngoan. Dạo gần đây tự nhiên mình bế là em bé khóc. Em bé khóc và hét lên,nhưng đưa qua mẹ hay bà ngoại thì em lại nín. Minh cũng đã để ý và bế đúng cách, nhưng em cứ vặn vẹo và la lên, không hiểu vì sao. Mình đi làm cả ngày, tối mới về. Muốn bế con một chút mà con lại không chịu
Bố nó hôm nào rủ các mẹ đưa bé đi ra ngoài chơi đi ạ, hoặc buổi tối đi làm về có thể cùng mẹ dắt bé ra ngoài chơi một chút rồi về, bé ở nhà nhiều với bà và mẹ nên sợi dây kết nối tình cảm cao hơn, bởi vậy bé hay quấn với bà và mẹ hơn, do anh đi làm cả ngày, bé ít gần nên thế thôi ạ, đưa bé đi chơi nhiều hơn hoặc chơi cùng bé ở nhà, trò chuyện với bé nhiều hơn là được ạ
Đúng là trẻ con tầm đấy vẫn quấn mẹ hơn quấn bố Gì chứ mối liên hệ là cái tí thì bố nào đọ được. Thôi thì cứ chịu khó chơi cùng con (kể cả lúc mẹ và bà bế con mình í ạ), sau không khéo lại quấn bố hơn mẹ í chứ.
Chịu khó bế con nhiều vào bạn à, nói nịnh nịnh con chút, hjhj. Con nhà mình 16 tháng rồi mà có mẹ là bố chả bao giờ nó theo. Trừ khi ko có mẹ ở đấy mới theo bố
Mình nghĩ là do con ở nhà cả ngày với bà và mẹ nên tối bện hơi thôi. Bạn thứ bế bé quanh phòng, vừa đi vừa nựng bé xem sao. Dần dần bé sẽ quen, có khi còn quần bố í chứ.
Hj 2 tháng là bé bắt đầu biết rồi, nên bện mẹ đó mà, bố nó chịu khó chơi cùng con là bé sẽ quen thôi ạ