Chào các bố các mẹ, Con em 9 tháng 22 ngày, nhưng từ khi sinh ra con ko theo mẹ lắm, chỉ cần mẹ lúc ti để ngủ thôi. Lúc 6 tháng emd đi làm ko ở bên cạnh con cả ngày dc, nhưng lúc về bé cũng ko nhìn mẹ, hoặc nhìn ko phản ứng gì, thi thoảng mới bò lại phía mẹ Tầm hơn 8 tháng, con em bị ốm nằm viện, em chăm con 24/24 thì bé bám mẹ hơn 1 chút, mẹ đi ra ngoài là khóc gọi theo. Lúc đó em cũng vui vui 1 chút vì con biết bám mẹ. Nhưng đến khi về nhà thì bé lại lờ mẹ đi, mà ai bế đi chơi là bé theo liền. 1 tháng nay em bị tai nạn, phải nằm 1 chỗ không thể chăm sóc bé, bé quên mẹ, gọi mẹ đâu bé không quay lại, mẹ gọi cũng ko phản ứng gì, trong khi mọi người xung quanh gọi thì bé đều biết và quay lại. Em buồn quá! Có khi nào vì em ko chăm sóc đc con nên bé quên mẹ ko? Dù tối và trưa em vẫn cho con nằm ti để ngủ đc. Hãy cho em biết em ko cô đơn đi, chứ đang bệnh tật xong con quên mẹ, em stress quá cbcm ah! Hix!!
em đừng nghĩ ngợi nhiều, trẻ con thường cảm nhận theo hơi người hay bế... có thể do thời gian em bên con ít hơn... sau này em khỏe, em chơi vói con nhiều hơn... dần con bắt nhịp lại thôi em ạ.
Đừng lo nghĩ nhiều quá nha em, dù sao thì cũng là trẻ con mà. 1 số bé nhận thức vẫn chưa tốt nên là nhiều trường hợp như vvaajy vẫn thường xuyên xảy ra. Sau này bé lớn sẽ thay đổi
con không bám mẹ là vì con có đầy đủ mọi thứ nó muốn rồi nên không có nhu cầu đòi mẹ thôi chứ không có gì phải buồn đâu mẹ Zoon ạ. Ngày xưa trẻ nào cũng quấy đêm vì thiếu chất khiến chân tê bụng sôi, còn bây giờ không thấy mẹ nào kêu vụ này nữa
Mình nghĩ bạn nên có những hành động âu yếm và gần gũi tình cảm với con nhiều hơn . Trẻ em nào cũng rất thích được mẹ âu yếm , cưng nựng.
đừng nghĩ nhiều c nhé, hãy lạc quan lên. cháu nhà mình cả 2 đứa cũng cứ quấn bố nó suốt ý do chị mình đi làm. dù không đi làm nhưng từ bé tới h chúng vẫn cứ quấn anh rể mình suốt lúc nào cũng bố