Bé lớn nhà mình năm nay lên lớp 2 rồi nhưng không chịu ngủ riêng, mỗi lần bé ngủ bố mẹ bế cháu sang phòng của cháu cho cháu ngủ nhưng bé tỉnh bé lại khóc và đòi sang ngủ với bố mẹ. Làm thế nào để bé ngủ riêng và có thói quen đó hay đợi bé lớn thêm bé sẽ ý thức được..khó quá các mẹ giúp mình với...
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Mình phải rèn từ bé lúc khoảng 5 đến 6 tháng cơ, bé nhà mình giờ mới gần 2 tuổi, nhưng mẹ cũng để ngủ chung phòng chỉ khác giường thôi. Nhưng bé cứ tỉnh dậy là lại đòi ngủ cùng mẹ, khó ghê vậy đó
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? hì, vấn đề này khó à nha, c thử trang trí lại phòng của bé xem có cải thiện được ko?
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Bé lớn nhà mình được 30m thì mình sinh bé thứ 2, bé lớn ngủ với bà được khoảng 1 năm, sau bà có nịnh thế nào bé cũng ko ngủ cùng, bé lên ngủ với bố mẹ và em. Bảo bé ngủ với bà cho rồi bà yêu thì bé bảo: Yêu bà ngủ với mẹ. Híc. Giờ 1 5 tuổi 1 gần 30m đây. Bao giờ mới cho 2 bé ngủ riêng được đây. Vẫn đang ước 1 đêm ngủ ngon ko bị thức giấc bởi con.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? lớp 2 rồi mà vẫn ngủ chung với bố mẹ thế này thì đến bao giờ cháu nó mới có em để bế Nếu khó quá thì chị cứ tách riêng dần dần, đầu tiên là cho ngủ với bố hoặc mẹ, khi ngủ thì bố hoặc mẹ nằm cách xa cháu. sau đó thì tách riêng dần dần.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Đúng rồi, biết là xót con nhưng có lẽ phải tách từ nhỏ chúng mới quen được, chứ lớn rồi thì tách khó lắm. Ngày xưa em lớn ơi là lớn rồi, bố mẹ bảo ra ngủ cùng anh chị em cứ khóc suốt. Hichic, mình cũng thế mà.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Em cũng đang tính làm chiến dịch đây, con em từ sơ sinh ngủ khác giường chung phòng, 3t thì cho qua phòng riêng, trang trí phòng đẹp, ngủ được chắc dc 1-2 tuần, vì bệnh nên cho nằm chung, đến giờ 5t ko tách ra được, nhưng hồi 3t còn dễ dụ, giờ bé nhát lắm, qua phòng khác 1 mình còn ko dám đi sao mà dám ngủ riêng đây, khổ thân ghê
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Bé nhà em đang sắp 2 tuổi, dự tính là qua tết ấm áp 1 chút em sẽ bắt đầu tập cho con ra ngủ riêng mà chưa biết tình hình sẽ thế nào, vì dạo này cháu lại bện hơi mẹ, tối ngủ mà tỉnh giấc là lần tìm mẹ ngay.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? nói chung các mẹ VN thì khó xa con lắm, vì tối ngủ còn phải canh xem con nóng hay lạnh mà điều chỉnh quạt, lau mồ hôi cho con nữa , mùa lạnh thì con đạp tung chăn ra lại ho.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Cám ơn Bạn đã chia sẻ, thật sự đây là vấn đề rất khó xử lý đối với các cha mẹ trẻ vì hầu hết các Bé đều có suy nghĩ là ba mẹ hết thương mình rồi nên mới không cho mình ngủ chung.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Cho bé ngủ riêng khó lắm. Mình cũng quyết tâm cho bé ngủ với bà được mấy hôm. Sau đó nhớ con quá lại đưa về phòng mình. Bản thân mẹ ko cai được sao con cai được nhỉ.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? hôm trước e đọc bài báo thấy nói bé ngủ chung với bố mẹ phát triển tốt hơn là bé ngủ riêng do cảm giác an toàn ko lo lắng sợ hãi buổi đêm ạ. hiện giờ con vẫn ngủ chung với bố mẹ mà e cũng chả biết làm thế nào để tách, cơ bản là nhà cũng nhỏ tách rồi lại chả biết nhét vào đâu . chắc lại ngủ chung trường kì thôi
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? mình lớn rùi mà nhiu khi ngủ 1 mình vẫn thấy sờ sợ , trẻ con cũng nên dần dần . năm khác giường rùi chuyển sang phòng riêng
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Em thấy cách này là hớp lí nhất, trang trí phòng theo sở thích của bé chắc sẽ cả thiện được nhiều.
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Bé nhà em cũng đc 1 tuổi rưỡi rồi, nghịch kinh khủng, tối nào cũng đòi ngủ chung với bố mẹ. Ko vừa ý là cứ hét toáng lên. Em cũng hết cách, hix
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? con e hồi chưa chuyển nhà thì ngủ với bà, chuyển nhà rồi bà tống về ngủ với bố mẹ, thế là đi teo công cuộc cho con ngủ riêng. e toàn tự an ủi mai mốt nó lớn nó tự tách vậy chứ e cũng hết cách rồi
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? Chào các mẹ, đúng là để con ra ngủ phòng riêng rất khó, nhưng các bé rất muốn bắt chước giống người lớn, vì vậy hãy kể cho bé biết trước đây bố mẹ bằng tuổi bé, bố mẹ cũng ngủ riêng để khẳng định mình đã lớn thế nào. Đồng thời có thể trang trí lại phòng cho bé, cho bé đi tự chọn những đồ mình thích, như gối, đệm, chăn có hình thù bé tự chọn tạo sự hứng thú với bé khi ngủ phòng riêng. Lúc đầu bé sẽ rất hào hứng nhưng khi đối mặt một mình, thường bé sẽ khóc, lúc đầu bố hoặc mẹ có thể vào cùng bé một thời gian ngắn, khi bé ngủ thì ra, dần dần rút ngắn thời gian ở lại với bé, cứ như vậy bé sẽ có thể tự ngủ một mình riêng một phòng thôi
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? 5 đến 6 tháng sợ hoi sớm, tầm 2 tuổi là oki, bé nhà mình mới có 14 tháng, cũng định tầm 2-3 t là cho bé ngủ riêng hihi
Ðề: Con không chịu ngủ riêng? đúng rồi đó, cơ bản bà bé còn nhỏ quá, và hay sợ. Thế nên để bé ra ngủ riêng là cả 1 nghệ thuật và phải kiên trì lắm đấy