Con chào cả nhà, nhà mình vui vẻ nhộn nhịp quá, cho con tham gia với nha! Con là Đoàn Vũ Khánh An, con sinh ngày 04/11/2009, con thích ăn chuối, uống sữa và mò ty Ba ...hehe Hinh T7 cua con day - Con chuan bi chào mừng 1000 năm thăng long Hanoi ne..... Con 4 ngày tuổi, con đang huýt sáo đấy...hihi Con trong ngày đầy tháng Và ....con lớn lên từng ngày..... Hình này chắc là không đụng hàng... Khoe lưỡi.... ...Và con đã biết làm địu...(thật ra thì ME làm địu cho con đó) Con sắp phê rùi thấy Mẹ cầm máy là mắt con sáng rỡ ah! http://farm5.static.flickr.com/4065/4649260362_b90116d0ef_b.jpg[/IMG] ...Con làm xấu. ...Gần đây nhất. Con chụp với Cô Hồng Phượng, Mẹ và Ngoại Chủ nhật vừa qua ...Con làm quen với bạn Gia Khánh con cô Lý Thanh Thảo, bạn Gia Khánh hơn con 1 ngày tuổi. Tạm biệt Cô chú Anh chị và các bạn....Hẹn gặp lại cả nhà mình nhé! TONG KET HINH THANG 6 CUA CON Con đang buồn ngủ nên hơi nhăn nhó tý Nhưng khi Ba làm trò chọc là con cười toe toét -cưng nhất nết này của con Khoe mi dài và môi tim hehehe Vừa đàn vừa HÉT là con Con tập đứng (nhưng thật ra Mẹ ép con đứng chụp hình đó hehehe) Hý hửng bên khu vườn cổ tích Ngồi dưới gốc đa k biết chú cuội hay chị hằng đây Thích nhất được Ba đòng đòng vừa được lên cao vừa được chơi tóc CON "SÔ" HÀNG NÈ Con mặc áo đàm nhìn ra dáng con gái rồi, k ai nói con giống con trai nữa ha 21-06 ngày nhà báo của Ba con được hưởng xoáy n` hoa lắm nè
khánh an xinh quá.mà anh thấy em chụp với người nổi tiếng hok àh?wa nhà anh chơi nhá,anh đang cô đơn nè,chưa có ai chịu nhận gạch của anh hết
Sợ MK quá đi, thấy con gái người ta xinh tặng nhẫn kim cương lun. KA ơi con đừng thấy nhẫn siêu lòng ngay nha, mẹ MK đặt gạch nhiều nơi lắm rùi đấy
:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: cái nhà anh Kem đáng ghét#-o#-o#-o#-o#-o#-o
Con Anh Kem thi sao ne...co canh tranh voi anh MK k...hehe....E cung biet la anh MK co ban giahan rùi...hihix...
huhuhu...vay la sao....e moi chan ướt chân ráo vao nhà, còn ngây ngô lắm, nhưng e biết anh MK dat 1 cục gạch nhà giahan rùi...hehehe, thôi kệ, không sao...coi như e giữ hộ anh "cục" kim cương vay!
Anh Kem oi, anh kem bi oánh có đau không vậy hở, vì em mà anh bị oánh...oan...thxuong anh Kem quá ah....
Hai Anh em mình nói chiện tình củm quá k bít có ai ganh tỵ không hén..hehe. Sau này đi học hai đứa mình đầu xỏ (đầu sổ) là cái chắc heheh...Anh Trần Vũ Bảo Anh, Em Đoàn Vũ Khánh An