Con là Nguyễn Phạm Linh Chi,sinh ngày 18/9/2010.Ở nhà mẹ vẫn hay gọi con là Bống. 9,5 tháng con đã nặng 12 kg và mọc hai chiếc răng xinh đầu tiên. Con iu của Mẹ là Thiên Thần xinh xắn và đáng iu,là Món quà mà Tạo hóa đã ban cho Mẹ. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày,Mẹ iu từng nét ,từng hình của con.Đi làm mà lúc nào cũng nhớ con,chỉ muốn về nhà để ôm lấy Bống iu thật chặt,ngấu nghiến từng ánh mắt,cái miệng tìm ti mẹ,cái môi ''chụt chụt'',cái mắt tinh nghịch,hít lấy hít để mùi da con. Xin chào cả nhà.Cháu Bống tham dự cuộc thi ảnh.Mong cả nhà ủng hộ cháu. Cháu thích nhất là tắm mát ah,nghịch nước & té nước làm mẹ cháu ướt theo luôn.:-\" Tắm mát xong cháu thích đứng nhún nhấy,nghe nhạc rùi mới để cho mẹ mặc đồ.
Ðề: Con là Bống iu của mẹ Cháu Bống là con gái đấy ah.Nhưng cháu giống bố đặc sệt nên mọi người thoạt nhìn cứ tưởng bé trai. Em vừa cho Bống đi bấm khuyên tai rùi.Trộm vía con.Ra dáng...con gái hẳn
Ðề: Con là Bống iu của mẹ chúc mừng mẹ con nhà Bống đạt giải nhé, thích nhất đôi mắt tròn xoe của con.
Ðề: Con là Bống iu của mẹ Cảm ơn mẹ nó.Mình cũng không ngờ ảnh của Bống đoạt giải ah.Vui quá!!!!Không diẽn tả nổi cảm xúc nữa.