Tâm sự Con Là Gánh Nặng Của Bố

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Nguyễn Hường, 24/7/2017.

  1. Nguyễn Hường

    Nguyễn Hường Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2017
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cũng cố học cố hành nhưng cũng chẳng ra sao. Học xong đã ko có việc còn mất 100triệu chạy việc, hơn 10triệu tiền lương. Trăm triệu là bao nhiêu công thức khuya dậy sớm của bố chăm đàn gà rồi phải vay mượn, lãi to lãi nhỏ để cho con có công việc ổn định như người ta. Thế mà việc ko có tiền cũng chẳng đòi được. Ra HN đi làm lương 3 cọc 3 đồng đến lúc lấy chồng bố lại phải lo cho hết. Lấy chồng xong bụng bầu to vượt mặt vẫn cố đi đi về về 28- 29km để lấy cái tiền bảo hiểm. Rồi thì ngã xe lại phải xin nghỉ sớm. Giờ sinh xong con nhỏ ko mà con cũng ko theo ai ngoài mẹ nên nghỉ việc ở nhà ôm con. Nghỉ ôm con mãi cũng ko đc vì mình chồng đi làm ko có tiền tiêu thế là bố lại bảo xuống lấy trứng của bố mà đi bán. Bán được gốc trả bố lãi thì lấy lo tiền bỉm sữa cho con. Trứng gà nhà nuôi ăn ngon đấy nhưng mới bán chưa quen khách nên cũng toàn bán cho khách quen là chủ yếu. Thế là lại đang nản rồi tự hỏi liệu mình có hợp với buôn bán ko hay lại như bà nội nói mình chậm chạp chỉ hợp làm công ăn lương thôi nhỉ. Mà bỏ bán bây giờ thì chồng lại nặng gánh, bố lại lo cho thêm. Hic. Lấy chồng rồi mà chả biết đến bao giờ mới làm cho bố yên lòng được. Năm nay đã 28tuổi đầu rồi. "Mẹ mất từ khi 3 chị em còn bé tí. Mình là đầu"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Hường
    Đang tải...


  2. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Mỗi nhà mỗi cảnh, may bố còn lo đc mà dựa chứ mình hơn bạn 3 tuổi, cũng là con đầu nhưng bố mẹ mình yếu hết rồi, đang phải lo nuôi bố mẹ đây. mình mà yếu nữa thì bố mẹ mình chả biết dựa vào đâu nên mặc dù yếu đuối lắm nhưng ko dám thể hiện bản chất.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  3. mebapcai231

    mebapcai231 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/4/2017
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Bố mẹ lúc nào chả lo cho con cái ạ, nhà e đây lấy chồng rồi mà lúc nào bme cũng coi như trẻ con ấy, tuần nào cũng về chơi mà cứ về bố lại bảo ra hàng xem thích ăn gì thì lấy mờ ăn, nhà e mở cái siêu thị mini ấy mà, như kiểu con ở nhà chồng là chết đói ý
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  4. cherrypham90

    cherrypham90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28

    Bạn ơi!
    Ai trẻ cũng phải cố gắng trừ những bạn gia đình có dk được bố mẹ lo hết, nếu bạn bán trứng lên đây các mẹ ủng hộ chắc cũng được nhiều đấy. Như tớ nếu trứng ngon tớ ủng hộ 20 quả
    Bố mình mất khi mình vừa học xong thạc sĩ khi đó Bố 62 tuổi mà giờ sau 8 năm mình nhớ lại nước mắt vẫn dòng dòng vì thương Bố vất vả đến lúc anh em mình trưởng thành được hưởng lại đi xa.
    Con nhỏ non việc khi con đi lớp lúc đó mình cố làm vẫn được mà
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  5. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Cố gắng lên em ạ, bố mẹ nào cũng thương con cái hết, con cái cứ ổn định thì bố mẹ mới đỡ lo. Vì thế muốn bố không phải suy nghĩ nhiều về mình thì em phải tìm cách kiếm lấy 1 cv, đi làm có thu nhập lo được cho con thì lúc ý bố e mới đỡ phải lo nghĩ.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Tớ đợt mới ra trường bố mẹ cũng lo chạy việc cho. Đợt đó mới đóng 5tr tiền phí. Ko xin đc việc sau mất cả tiền. Sau nghĩ thôi tự mình tìm việc chứ bố mẹ lo cho mãi vất vả quá. Đến giờ thì cũng ổn hơn nhiều rồi. Mn cố lên con lớn dần sẽ đi vào quỹ đạo thôi.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  7. Bi Bi Bông Bông

    Bi Bi Bông Bông Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    1,583
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    mỗi người mỗi cảnh, thôi thì cố lên em ạ. Thương mình, thương bố mẹ, thì người ta phấn đấu 5 mình phấn đấu 6,7 vậy. Bán trứng gà, rồi bán này bán khác, cứ cặm cụi nhặt nhạnh mình nghĩ cũng k đến nỗi nào đâu. Giờ bán hàng trên mạng làm giàu quá thì khó, chứ để đủ nuôi chắc cũng k quá khó đâu nhỉ.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  8. hungphatjsc

    hungphatjsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    siêng nhặt chặt bị mn ạ. Cố gắng lên rồi mọi việc sẽ qua nhanh thôi
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  9. me.yeu.be.

    me.yeu.be. Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/7/2017
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ai rồi cũng có lúc nọ, lúc kia thôi bạn ơi. Mà mình chả hiểu sao mọi người cứ mất tiền chạy vào nhà nước làm gì
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  10. Nguyễn Hường

    Nguyễn Hường Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2017
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các mẹ đã động viên. Nhiều lúc e thấy mình kém cỏi thực sự. Đêm mãi ko ngủ được nhớ lại chuyện từ trước tới giờ mà thấy bố hy sinh vì mình quá nhiều. Thương bố lắm.
     
  11. mebecanbiet

    mebecanbiet Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn có một người bố tuyệt vời, bây giờ đừng có nản, cố gắng đừng để phụ công của bố bạn ạ!
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  12. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    mẹ bạn mất từ khi 3 con còn bé mà bố bạn ở vậy nuôi con thì bố bạn quả là người đàn ông quá tuyệt vời luôn. Hiếm có đấy.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  13. vanhuyit

    vanhuyit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc xong thấy thương bố mẹ ở nhà quá, nhỏ hơn chị 2 tuổi, tuy chưa gặp phải hoàn cảnh như chị. Nhưng cảm thấy bố chị rất tuyệt vơời.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  14. Phương halloween

    Phương halloween Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/7/2016
    Bài viết:
    1,224
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    48
    cố gắng lên bạn nhé, đừng nản chí kinh doanh cần phải kiên trì vững bền ...
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  15. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Cố gắng lên chị, làm gì cũng cần kiên trì và quyết tâm mới làm được!
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  16. Mẹ Thủy Ngọc

    Mẹ Thủy Ngọc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2012
    Bài viết:
    2,279
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Mỗi nhà mỗi cảnh, để so sánh thì khó vô cùng. Ai cũng phải đi qua những khó khăn thăng trầm rồi mới có ngày gặt hái được thành công. Cố gắng từng chút một và đừng suy nghĩ tích cực bạn nhé.
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  17. cuncon69

    cuncon69 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2015
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ôi bạn có một người bố thật tuyệt vời. Cố lên bạn rồi báo hiếu cho bố
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  18. minhouse

    minhouse Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2017
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    cố gắng lên chị
     
    Nguyễn Hường thích bài này.
  19. Nguyễn Hường

    Nguyễn Hường Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/5/2017
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn mn nhiều lắm.
    Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Đến bây giờ mình mới hiểu đượ̣c bố mẹ yêu thương mình nhường nào. Giờ chỉ ước bà và bố mãi mãi khoẻ mạnh sống lâu để chị em mình báo hiếu. Cả mình và nhà mình ai cũng nhiều sức khỏe là mình hạnh phúc lắm rồi
     
  20. Lanhuong2915

    Lanhuong2915 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/3/2017
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Hix, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh c ạ. thương bố mẹ lắm nhưng dường như nó là quy luật cuộc sống c ạ. Bố mẹ lo cho mình rồi mình lo cho con...bố mẹ luôn dành cho còn tất cả ko bjo tính toán chi li chỉ mong con chau được hạnh phúc ấm no
     

Chia sẻ trang này