Con là Bảo Hân xinh tươi của bố mẹ, con chỉ thích được khen xinh thôi, ai nói xấu là con giẫy nẩy lên đấy ạ. Con sinh ngày 18/01/2008 Sở thích: Thích chơi xé giấy, trò này là chơi được lâu nhất, lúc nào bận mẹ cứ dí cho tờ giấy ăn và cái lược thế là chơi hàng tiếng đồng hồ. Tương lai k biết làm nghề gì liên quan đến giấy không Thích ăn các loại thịt, tôm, cua, cá, trứng... tất cả những đồ gì nhiều đạm động vật, bố mẹ toàn phải hãm phanh cho con thôi. Thích soi gương chải đầu, làm điệu, đánh phấn son (toàn lấy đồ của mẹ ra nghịch cũng bôi bôi chát chát như ai, sểnh ra mặt đầy phấn rồi ) Hôm nay ra mắt các bạn các bố mẹ bài hát "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" do 2 mẹ con cùng trình diễn, cả nhà ghé xem con hát chút nhá [youtube]KEaMd5jOTjQ[/youtube] Và dưới đây là những tấm ảnh mới chụp gần đây nhất của con
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Quay lại quá khứ chút nhé, ảnh của con những tháng đầu đây ạ, từ tháng đầu đến 3,5 tháng Và đến lúc 3,5 tháng bé bú mẹ không thôi đã đạt trọng lượng 7,5kg. Lúc đầu tóc xoăn da đen như thế này Sau hôm đó bé được cắt tóc nên trong thật là "nữ tính" như thế này đây ạ
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Rồi 5 tháng con mới lẫy được vì con bụ quá, đây là giai đoạn 5-7,5 tháng của con. Ảnh tầm này toàn chụp bằng điện thoại đời thấp nên rất mờ
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Rồi đến lúc 10 tháng, con bò siêu đẳng nhưng chưa đứng được, chưa mọc răng nên được biệt danh là hợp tác xã toàn lợi. Mới 10 mà đã đòi bò lên cầu thang mẹ thử cho bò 1-2 bậc nhưng con hứng chí bò liền một hơi lên tầng 3 Chơi nghịch
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Chao Bao Han!chi cung ten Han nhung chi la Gia Han trong em dang iu qua!
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Rất vui được làm quen với chị Suli, mẹ em đang trong quá trình up mấy tấm ảnh cũ, bây giờ nhìn lại mấy tấm ảnh lúc nhỏ mới thấy giá trị của những bức ảnh
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Con đi chơi Noel đầu tiên trong đời, Noel năm 2008 Rồi đi chơi hội chợ Hoa tháng 1/2009
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Sinh nhật tròn một tuổi thì lại k chụp được ảnh cho con, thế mới tiếc, vớt vát mới được 1-2 tấm Con bắt đầu lớn dần, răng đã mọc nhiều hơn, độ nghịch ngợm bắt đầu lộ rõ. Cai sữa mẹ xong là hết bụ dần, con chạy nhảy đỡ lật đật hơn trước
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Sở trường ăn uống bắt đầu lộ rõ, thích mê thích mẩn mấy món giàu đạm, thích gặm nhấm một cách sung sướng Một đoạn clip về việc gặm nhấm của con [youtube]jTeVaKWQSbw[/youtube]
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Xin chào em Bảo Hân, chị tên Annie 4,5t chị em mình làm quen nhé. Nhìn những tấm ảnh lúc nhỏ của em dễ thương quá, bụ bẫm ghê...Ước gì chị cũng măm măm nhiều giống em ..... Mời em qua nhà chị chơi nha.
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Rất vui được làm quen với chị Annie. Ngày bé em bụ sữa đấy ạ, chứ giờ em cũng quắt lại rồi. Em cũng lười ăn lắm chỉ có thịt cá là em thích thôi chị ạ.
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Em chịu ăn thịt cá là mừng lắm rồi, chứ chị thì thôi chỉ toàn hửi hửi vài miếng là thôi hà.. Hôm nay thứ bảy ba mẹ có đưa em đi chơi đâu không?
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Nhưng ăn thịt cá mà k ăn thứ khác thì mệt lắm, toàn phải hãm phanh và dụ ăn thứ khác, quát tháo suốt ngày mệt lắm mẹ nó ạ Cuối tuần nhà người ta đi chơi ầm ầm nhà mình thì tịt mít vì bố nó đâu được nghỉ đâu
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Chị Bảo Hân nhìu ảnh đẹp quá ha. Em là nghé sún nè nhưng mẹ em bận nên vẫn chưa làm được nhà cho em. Nhìn ảnh đố chị bít em là boy hay girl đới.
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Sao cũng không được hén mẹ Hân, mỗi đứa mỗi tánh chẳng biết đâu mà lường...kiểu nào mình cũng phải quát tháo hết. Ủa bố nó làm bên ngành gì mà không được nghỉ vậy mẹ Hân?
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Dạ bố cháu làm nha sĩ nhưng làm ở phòng khám tư cho người ta nên k có ngày nghỉ, có việc mới được nghỉ thôi
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Panda chào chị Bảo Hân đáng iu.Trông chị lanh lợi quá. Em mời chị qua nhà em chơi ạ.
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Chào Mẹ Bảo Hân ! Em là Hậu chú của Bống đây ạ , ghé qua topic của bác có nhiều hình của Bảo Hân xinh thế , có cái video gặp nhấm của Hân xem hay và đáng yêu lắm . Bống cũng có 1 video ngày khai trường cũng hay lắm , bác cho Bảo Hân xem với nhé . [video=youtube;ciRAnyLJP9k]http://www.youtube.com/watch?v=ciRAnyLJP9k[/video] Cuối tuần chúc gia đình bác vui vẻ và hạnh phúc .
Ðề: Con là Nguyễn Bảo Hân ^o^ Lâu lâu k ghé vào topic ảnh của con, cảm ơn mẹ jackieharry và mọi người đã ghé qua ngắm cháu nhé