Ôi em chán lắm ấy ạ. thằng nhà em gần 18th, suốt từ tết đến giờ chả tăng hoa nào, cứ y nguyên 10kg, 1 tháng ốm 2 lần , quanh quẩn cứ sổ mũi rồi viêm họng ho hắng này nọ. Đợt này mới 5 tuần uống đúng 3 đợt kháng sinh, mà em đưa đi khám đấy ạ, chả cho bừa bãi. Nhìn con cứ còi cọc khóc ốm mà thương quá. Nuôi con đúng là gian nan . Có mẹ nào như em không? than thở tí ạ. giờ ku đang sốt ngày thứ 4 rồi, nhìn con mà thương, mẹ thì phải nghỉ ở nhà trông con. haizzz
Chia sẻ với mn. Bé nhà mn sốt kiểu gì, mn đã đưa con đi khám chưa. Nắng nóng thế này các con dễ ốm lắm. Bé nhà em cũng gần 18 tháng có hơn 10kg 1 chút nhưng trộm vía ít ốm và nghịch như quỷ sứ. Chỉ tội dạo này nắng nóng quá nên lười ăn, suốt ngày uống nước thôi.
Chán các mẹ lắm. Chăm con kiểu gì suốt ngày ốm. chị gái mình chăm con chỉ thấy sốt khi tiêm chủng, còn trong năm chỉ sốt đúng 1 lần khi nhiệt độ lên đến 40 độ cả tuần liền. Nhưng chị ý chăm con khoa học lắm. Cho con nằm ở phòng mát nhất, nhiều gió, để hạn chế nằm điều hòa. Nếu có phải dùng điều hòa thì điều chỉnh nhiệt độ hợp lý nhất, thêm quạt... để không bị viêm họng. Rồi sáng tối là đều mang con đi tập thể dục... Mình chẳng thấy ku ốm bao giờ. Khi nào nó ốm thì trẻ con trong xóm đã ốm la liệt rồi.
Mình đưa đi khám rồi đấy mn, bs bảo viêm họng kê kháng sinh, mà con uống vẫn thấy sốt. tí lại phải đưa đi khám lại
ôi, nhà đi thuê trọ mn ạ, chẳng có phòng mát, toàn phải điều hòa thôi. hic. rồi cũng bận đi làm từ sáng đến tối, phải cho con đi học sớm. nghĩ mà thương, nhưng k đi làm thì làm gì có tiền (
sao ko cho đi viện Nhi uống cắt sốt ngay nếu đúng thuốc để lâu nó phá vào phổi đó e, thảo nào mấy hnay ko thấy mặt đâu
chắc tí em phải cho đi thôi chị ạ, em đưa đi khám BS gần nhà, vì nắng nóng vào viện mệt lắm. hnay ho nhiều mới lại phổi nghe khò khè, em đang sợ quá
Chia sẻ với bạn, bé lớn nhà mình đã qua giai đoạn này nên mình hiểu, nhất là con bạn lại đi học nữa. Khi nào ngoài 3 tuổi bé sẽ đỡ hẳn, cho dù thời tiết có thay đổi thất thường thì con cũng sẽ có sức đề kháng.
thời tiết dạo này khắc nghiệt quá,người lớn cản thấy mệt nữa là các bé,mẹ cố gắng chăm bé nhá,chúc bé mau khoẻ!!!
Mn ơi con mà ho mn thử hấp cách thủy hẹ với đường phèn cho bé uống xem sao, con em toàn làm thế chỉ uống sang đến ngày thứ 2 là ok rồi. Mình nghĩ hạn chế dùng thuốc tây được bao nhiêu tốt bấy nhiêu mn ah
bé nhà em cũng được tầm 18 tháng được gần 11kg ko khác bé nhà chị là mấy, cháu lại vừa bị bỏng nước nóng ở tay nhìn con mà sót quá
Khi các con mà có viêm nhiễm thì thường phản ứng đầu tiên sẽ là hiện tượng sốt, sốt thực tế có thể giúp trẻ phục hồi nhanh hơn, đặc biệt nếu bé bị ốm do virus. Vì thế mẹ đừng lo lắng quá , có thể bác sĩ chỉ cho hạ bớt thân nhiệt để cơ thể trẻ không bị kích thích gây co giật ( Khi bé sốt quá cao) và bác sĩ cũng không muốn bé hạ thân nhiệt quá thì sẽ lâu khỏi ốm hơn. Mẹ nên gọi điện tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ. Chúc bé nhà mẹ nhanh khỏi ốm.
sau đợt ốm các mẹ cho con uống 1 đợt vitamin tăng đề kháng. con đỡ hơn đấy. nhà mình đợt này chơi bài: bôi dầu tràm vào gan bàn chân trước khi đi ngủ ý, chả biết thật không chứ hiệu quả cái vụ ho lắm, trộm vía. ( em không bán dầu tràm nên không đi quảng cáo nhé). các mẹ thử xem sao, chứ con ốm sốt ruột lắm.