Vào một ngày mùa đông cuối năm, Mẹ biết trong mình đang có 2 trái tim cùng đập, sau nhiều tháng ngày mong ngóng. Hạnh phúc ngập tràn khiến mẹ như muốn hét lên về sự tồn tại của một trái tim bé nhỏ với hình hài đang tượng hình trong mẹ. [/IMG] Rồi đủ 9 tháng 10 ngày, tới mùa thu nắng hanh hao, gió nhẹ mơn man, con cất tiếng khóc chào đời. Con học lẫy, học bò, chập chững bước đi có con mắt dõi theo của Mẹ. [/IMG] Mặc dù, trong những tháng đầu đời, chưa thích nghi với môi trường xung quanh, Mẹ và con ra vào bệnh viện nhiều lần. Có những lúc mẹ gần như bị stress nặng vì chưa chuẩn bị tâm lí làm mẹ và chưa hình dung được những vất vả của một người mẹ khi nuôi con nhỏ. [/IMG] [/IMG] …Thế rồi, những tháng ngày vất vả, cực nhọc, căng thẳng rồi cũng dần qua đi, niềm vui của mẹ là được nhìn thấy con cứng cáp từng ngày. Con trở thành một chàng “siêu nhân”, tinh nghịch, hiếu động và thông minh như mẹ thầm mong ước và như những gì mà nhiều người đã từng nói với mẹ một cách rất duy tâm từ những ngày đầu con mới sinh. [/IMG] Đi đâu, làm gì mẹ cũng tự hào được cùng con giống như những người bạn thực thụ khi chơi đùa hồn nhiên bên nhau. Và khó có ai tin là đã 4 tuổi nhưng mọi hành trình của con cũng như mọi cuộc vui của mẹ đều có Mẹ có Con. [/IMG] Con được tạo nên trước hết từ tình yêu của Ba và của Mẹ. Và từ khi có con tình yêu ấy ngày càng được bền chặt để vun đắp cho con trai bé nhỏ. Với Ba và Mẹ, con luôn đem không khí mùa xuân ấp áp tới gia đình mình. [/IMG]
Ðề: Con làm bằng yêu thương Mở hàng cho nhà haivan nhé! Làm mẹ là một hạnh phúc và hành trình cùng con khôn lớn cũng là một niềm vui không thể diễn tả hết bằng lời mẹ haivan nhỉ!
Ðề: Con làm bằng yêu thương Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ 2 mẹ con lần đầu tiên tham gia cuộc thi tại Lamchame nhé. Mem mới của diễn đàn đã được Wellcome rồi.
Ðề: Con làm bằng yêu thương mình thích tấm hình cuối quá, đẹp mê lun. Hi, mẹ haivan mua cho con trai bộ đồ siêu nhân đi biển ở đâu vậy. Mình muốn mua tặng con trai nhân dịp sinh nhật này quá.
Ðề: Con làm bằng yêu thương dạo này các bé đi thi ảnh nhiều ghê, mà bé nào cũng đẹp, cũng xinh, cũng yêu quá cơ. Tặng hoa cho tất cả các con.
Ðề: Con làm bằng yêu thương Mẹ bongmeo ơi, bộ siêu nhân đó mình mua ở các cửa hàng VNXK đó. Đảm bảo là bé trai thì chắc chắn đều rất thích bộ này đấy. Con nhà mình đi biển mặc 1 lần mà về lúc nào cũng đòi mặc bộ siêu nhân này. Nhìn yêu lắm.
Ðề: Con làm bằng yêu thương Cảm ơn bạn đã ủng hộ bé nhà mình nhé. Mình không nghĩ là tấm cuối lại được nhiều mẹ thích như vậy. hihihi. Rất vui khi nhận được lời chúc hạnh phúc của các mẹ. Chúc gia đình của tất cả mọi người cũng hạnh phúc, ấm áp.
Ðề: Con làm bằng yêu thương Cảm ơn chị đã luôn ủng hộ em. Ảnh avatar hình mới của Tuấn Anh đẹp ghê chị ạ. Mà không thấy hình nhà chị tham gia đợt này?
Ðề: Con làm bằng yêu thương Đọc câu chuyện của mẹ nó mà thấy cảm động, tớ cũng là mẹ của bé trai 3.5 tuổi và giờ đang bầu bì tập 2. Tớ khô khan, chỉ chơi với con một lúc là lại chí choé đánh nhau. Nhà tớ ở chung cùng ông bà nên có hai sự quan tâm khác nhau, tớ thì luôn muốn nghiêm khắc với con nên tớ không thể đồng ý với những gì con muốn mà cũng được. Mẹ con tớ luôn chí choé, chỉ yêu được một lúc rồi đâu lại vào đó. Tớ muốn cả gia đình thỉnh thoảng cho con ra ngoài chơi, nhưng dường như điều đó cũng khó vì có lúc này lúc kia .... Tớ sẽ cải tổ việc chăm sóc dạy dỗ con theo ý mình thôi.
Ðề: Con làm bằng yêu thương Thực ra mình cũng là người khô khan đấy mẹ nó ạ. Mình chỉ viết lên được những điều khó nói thôi. Những lúc con bướng bỉnh, ngang ngược mình cũng cáu gắt chứ. Là con trai nên khó tránh được những lúc như vậy lắm. Nhưng không phải vì thế mà 2 mẹ con không tình cảm đâu. Bé nhà mình bám mẹ lắm dù nhà cũng còn nhiều người khác sống chung nữa. Vì mẹ hay cho con đi chơi mà. Mình nghĩ những lúc có thể tranh thủ được thì cả nhà nên sắp xếp đi chơi cùng nhau, đôi khi chỉ đơn giản là đi dạo phố, đi siêu thị thôi nhưng cả nhà đều cảm thấy ấm áp chứ không nhất thiết là phải đi nghỉ dưỡng vài ngày ở đâu đâu. Chúc mẹ nó cũng có môt gia đình hạnh phúc và những đứa con ngoan ngoãn nhé. Mình cũng đang bầu bí hơn 5 tháng đấy.