Mình có 2 đứa con. Đứa lớn thì 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Gần đây, bỗng dưng đứa lớn bỗng trở nên lầm lì ít nói. Cứ ngồi 1 chổ chơi. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Mình có tìm hiểu ở cô giáo, thì nói ở trường ko xảy ra gì bất thường cả. Mấy nay, mỗi tối, cũng có vào phòng thì thầm cùng con, nhưng thằng bé cũng ko chịu nói gì :-( Mình phải làm sao?
Bạn giành nhiều hơn thời gian cho con bằng việc tâm sự với con, chơi cùng con, hướng dẫn con học... có thể vì con đã có em nên không thấy gần với mẹ như trước
có phải vì cháu thứ 2 còn nhỏ, nên được mọi người quan tâm hơn nên cháu thứ nhất thấy mẹ yêu em hơn. vì mình cũng giống như trường hợp của bạn chị lúc nào cũng bảo mẹ yêu em hơn
Mn hãy chịu khó chơi với con rồi từ từ hỏi chuyên nó nhé, nó sẽ nói cho bố mẹ hoặc hỏi nó theo câu hỏi mở
Hjc, bố mẹ phải dành thời gian cho con hơn, dần dần con thấy được sự yêu thương mới cởi mở hơn được ý
chắc chắn là phải có chuyện gì thì bé mới thay đổi đến vậy mn ạ, mn tìm hiểu kỹ xem chứ nếu hỏi cô giáo mà xảy ra chuyện giữa bé và cô giáo thì cũng bằng nhau rồi
nếu ở lớp mà có chuyện gì con đã về mách ngay rùi, m nghĩ là con đang cảm thấy bị bỏ rơi, ko đc quan tâm như trước nữa đấy, kiểu như ganh tỵ, mn dành thời gian cho con nhiều hơn, đưa con đi chơi, đi mua sắm chỉ 2 mẹ con thôi nhé. trẻ con hay bị tự kỷ cũng là từ những nguyên nhân này đấy
Mình cố gắng nói chuyện nhiều với con. Rồi lân la dần xem có thay đổi gì ở con không. Tự nhiên bé vậy chắc chắn có nguyên nhân gì rồi mn ạ.
Vấn đề này nên chú ý, tầm này các con rất nhạy cảm nên nhẹ nhàng tâm sự với con. Kem nhà mình năm nay 4 tuổi tự dưng có hiện tượng phân biệt giữa bố và mẹ. thân thiết với mẹ hơn mà không gần gũi bố như trước nữa
Khi em kế ra đời mà ba mẹ ko biết cách cư xử sẽ phát sinh tính cạnh tranh giữa 2 đứa trẻ với nhau. Ba mẹ và người lớn nên tránh nói những câu đại loại như "Con ko ngoan, ba mẹ có em bé rồi, ba mẹ ko thương con nữa đâu..." Người lớn chúng ta thì phân biệt được đó là nói đùa, còn trẻ con thì ko. Bé lớn sẽ có cảm giác bị tổn thương khi chúng ta vô tình trêu đùa như vậy. Và nếu chúng ta ko khéo léo xử lý tình huống, bé có thể hình thành suy nghĩ ghét em vì em giành hết tất cả những thứ mà lẽ ra thuộc về mình. Về phía bé nhỏ, nếu ba mẹ cư xử ko khéo, luôn yêu cầu anh chị em phải nhường bé, thì sau này lớn lên bé sẽ ích kỷ và đua đòi, bởi đã quen với ý nghĩ rằng "rồi cái đó cũng thuộc về mình", bởi đã được nuông chiều ngay từ nhỏ.
Con mình cũng vậy, tối bé nằm với ba, thấy mẹ là đuổi "Ba xuống đi", mình nói với bé rằng con nói vậy làm ba buồn, ba sẽ khóc đó, bé lại nói "Con ko thương ba đâu". Trẻ con mà, nói những điều mà đôi khi ko hiểu được ý nghĩa câu mình nói, huống chi cảm xúc của người khác. Lúc đó mình mới nói với bé rằng, ba vừa cho con uống sữa, ba vừa lấy gối cho con, con ko thương ba thì ba sẽ buồn lắm đó". Bé khi đó chẳng hiểu sao lại thay đổi suy nghĩ "Vậy con cũng thương ba luôn nha". Hú hồn, mình phải quay lại xuýt xoa với ông xã kẻo anh í buồn Trẻ con đôi khi làm cho người lớn chúng ta đau đầu thật, các mẹ nhỉ
cũng có thể là có đứa thứ 2 nên bé nghĩ là bố mẹ k wan tâm bé nữa mẹ nên dành nhiều thơi gian cho con hơn và cho con thường xuyên chơi với các bạn
Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu cuộc sống của con khi đi học, khi ở nhà, từ đó quan sát và tìm hiểu kỹ hơn những thay đổi của con, như vậy mới tìm ra nguyên nhân để khắc phục bạn ah.