Con em dạo này thỉnh thoảng lại nói dối ạ. Hôm trước thấy con chơi cái kính lúp ở sân trường, hỏi ở đâu ra thì con bảo con tìm thấy ở nhà ( nhà em có mấy đứa trẻ con cứ hay mang đồ của nhau sang chơi cùng nên e ko chắc). Nhưng hỏi 1 lúc thì con lại bảo nhặt ở chỗ cầu trượt ở sân trường, hôm đó e đã rất giận và có phạt nhẹ vì con nói dối và nhặt đồ ở ngoài. Nhưng hôm nay thì e giận phát khóc luôn ạ. Sáng cho con đi học, ăn sáng ở trường xong tự dưng lại mở balo của con ra xem thì thấy có cái kính lúp màu hồng( ko fai cái hôm trc ạ). Hỏi thì con bảo của cô giáo. Buồn quá, con lại lấy đồ của cô giáo mang về chơi. E đã bảo con mang đến lớp trả cô, và e phai đi làm luôn nên tối về mới xử lý được. Liệu có sinh ra cái tật tắt mắt từ những điều này ko ạ? Nên xử lý con như thế nào để chuyện như thế này ko xảy ra ạ? Con em sắp tới vào lớp 1. Đau đầu quá cm ạ
Con Lấy Đồ Của Người Khác, Cm Cứu Em Vụ Này Với
Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi ivyfall9, 1/3/2017.