Kinh nghiệm: Con lì, ương bướng, khó dạy vì bà nội chiều chuộng

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi chihaicute, 22/6/2015.

Tags:
  1. kimkimson

    kimkimson Thành viên mới

    Tham gia:
    24/6/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
  2. mecuabongmai

    mecuabongmai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2015
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    mình thấy có ông bà ở bên rất khó dạy con, vd như gái nhà mình: BT ở nhà với mẹ rất ngoan, nhưng cứ có bố về là đã mè nheo hơn. Còn thỉnh thoảng về thăm ông bà thôi đã thấy khác hẳn ở với mẹ rồi. Vì nó biết về với ông bà được chiều mà.
     
  3. tham.hp

    tham.hp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/5/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Theo em thì về việc này, các mẹ các bố nên làm công tác tư tưởng trước với bà nội, bởi việc dạy con cần có sự thông nhất của cả gia đình, ngoài ra, khi dạy trẻ, nghiêm quá hay hiền quá cũng đều không tốt với bé, các mẹ nên có sự cần bằng nhất định để không ảnh hưởng đến sự phát triển về tư duy của trẻ :)
     
  4. mebeo1010

    mebeo1010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    sao mn ko nói thẳng với bà nội?vđ giáo dục con thì phải thẳng thắn ạ
     
  5. mekutit.8x

    mekutit.8x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/6/2015
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    ui ca này khó quá ạ
     
  6. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    đấy đấy , chính những cái luc như này mới là vấn đề đây này , nên m mới nói có "cơ hội" nghĩa là lúc trẻ ngịch ngợm và có thể cho ăn roi là phải vụt ngay vì đã lỡ bị ông bà chiều rồi >>> hôm rồi đang dạy con bị bà nội phá ngang nhảy xổ vào dỗ cháu , m bực quát cả bà nội um hết cả nhà lên (m là bố) , mà bà phải im chịu m vì m nói đúng , tầm 3 tuổi bt đã biết làm trò ăn vạ có đứa từ 1 tuổi luôn , ko rèn sớm thì ko còn cơ hội dạy lại nữa đâu ... hỏng từ gốc !

    ko nói thế đc b ơi , m từ bé cho đến lớp 5 ko ngày nào ko ăn đòn vì ngịch ,
    cám dổ thời nào cũng có , giờ lắm nhà cho ăn p có ipad ? có tv ? để làm gì khi ko có cái đấy trẻ ko ăn nữa , trẻ con ở quê đói ăn đói mặc có cái ăn là ăn tòm tọp kìa , con m từ 8-9 tháng đã cho nhịn cho biết thế nào là đói rồi , giờ ăn là chỉ ngồi ăn thôi , giờ chơi cho chơi thoải mái , giờ ngủ là ngủ chứ ko ru reo hát hò gì cả , động cái mà khóc ăn vạ còn ăn đòn thêm vì tội ăn vạ khóc vô lí , trừ khi ốm sốt cao chứ hơi sốt vẫn lên lớp bt ...

    - có những cháu như con bạn m , giờ này sắp hết cấp 2 đến nơi , gặp ng lớn ko biết mở mồm chào giương mắt lên nhìn , bố mẹ nói được 2 câu : ơ sao ko chào bà chào chú ? xong xuề xòa thôi , cá nhân m ko thể chấp nhận 1 đứa trẻ như thế được chả thà ko có con ...
    - đứa khác con nhà khác thì như chết đói , tới bữa giỗ cả nhà khách khứa 2 chục ng ngồi quanh mâm mà nó xà ngay vào 2 tay 2 cái đùi gà nhai nhồm nhoàm dính đầy mỡ ra mặt (đã thấy chuối rồi) tự dưng "phẹt" 1 bãi ngay ra cạnh mâm , bố mẹ nó mới suýt xoa là : ở cái thằng này hay nhể , rồi đi lau đi dọn , nói thật chứ m muốn đứng ngay lên để đi về vì khó chịu ...
    - hay 1 nhà cho 2 thằng giặc sang nhà ng ta chơi , nhà kia thì buôn đá quý nên đá để mấy hộp trong nhà , 2 thằng giặc vô tư vác ra ném nhau , vc nhà chủ cũng con nhỏ nhưng vẫn lịch sự : ko sao đâu bọn trẻ nhà này cũng hay làm thế , còn bố mẹ nhà kia được 2 câu : ơ hay 2 cái thằng này có thôi ngay ko , xong sau đó là thôi kệ xác chúng mày ngịch , và kết quả chúng nó cầm cả viên ruby to = ngón tay cái ném bộp 1 phát sứt 1 góc , thế mà nhà kia mặt dày cứ thế tông tốc đi về được ... >>> mà bố mẹ cũng ngồi yên ko biết xấu hổ là cái gì , m mà thế thật là m đi về ngay vì ko biết chui vào đâu cho đỡ ngại với chủ nhà ... gặp nhà dễ tính nhá , nhà khó tính thì mời ngồi đây , tôi tính thiệt hại ra , việc gì ra việc nầy , phải đền ! vẫn phải đền mà còn ko có lỗ nẻ mà chui vào !
    bạo dạn là 1 chuyện , nhưng vô duyên từ bố mẹ cho tới bố láo của con cái lại là chuyện hoàn toàn khác !!!
     
  7. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    rất mệt mỏi
     
  8. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    con nhà em mới 1,5 tuổi mà nó đã biết ăn và kinh khủng rồi đấy ah. nhiều lúc tức quá em mặc kệ cho khóc, lúc nào mệt quá thì bé tự nín
     
  9. tam_ly_An_Binh

    tam_ly_An_Binh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Tùy theo tuổi của con để có cách dạy con đúng đắn.
    Nghiêm nghị nhưng vẫn cần nhẹ nhàng xoa dịu trẻ để trẻ vẫn thấy được yêu thương.
    Mẹ cũng đừng đổ lỗi cho bà nội. Khi bị quát mắng mà có người thân ở đó, ai cũng được ngoài mẹ ra, thì trẻ sẽ có xu hướng cầu cứu.
    Tránh gây căng thẳng với bà và dạy con có hiệu quả hơn thì không nên quát mắng trẻ khi có mặt người khác ở đó.
    Mong mẹ và con luôn khỏe.
     
    bau thích bài này.
  10. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,535
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Cái này thì đúng nhưng nhiều khi cáu giận mất khôn bạn ạ, nhất là khi mẹ dạy một đằng, bà chiều 1 nẻo. Theo mình, bạn nên nhờ chồng bạn giúp đỡ vụ góp ý với bà nội, con dâu nói chưa chắc mẹ chồng nghe nhưng chồng bạn khác, là con ruột, bà sẽ nghe.
    Bạn tập dần dần việc nói nhẹ nhàng với con, các bé đều thích nói nhẹ nhàng, càng quát càng lỳ nhé, cái này m suy ra từ bé nhà mình.
    Nhưng nói nhẹ nhàng nhiều lúc con chưa nghe ngay đâu, phải nói đi nói lại nhiều lần, chính cái phải nói nhiều lần làm mẹ bực cáu.
    Thôi thì m tự nhủ bình tình, thật bình tĩnh để kiềm chế cơn giận.
    Đợt này m tự thấy m có vẻ bớt tức giận hơn nhưng vẫn thi thoảng quát con :(.
     
  11. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Cùng cảnh chủ TOP. Có vẻ bế tắc.
     

Chia sẻ trang này