Con tớ 1 tuổi, ăn ngậm không chịu ăn, không biết làm thế nào nữa. Mẹ cứ tha hồ chế biến mà con không chịu ăn mặc dù mẹ rất chăm vày vò các món. buồn quá! Mẹ nào có mưu nào tư vấn cho mẹ cháu với Em đã cho uống đủ cacd laọi rùi
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm con mẹ nó mấy tháng? bao nhiêu cân? có hay ốm k? con t cũng thuộc loại lười ăn có sừng có mỏ, chẳng biết làm thế nào, chỉ yêu ti mẹ. Được cái k ốm đau gì từ lúc sinh, chỉ giao mùa sổ mũi tí thôi, uống quất mật ong à khỏi, 12th 9.5kg, 15th 10.5kg. Nhưng nhanh lắm, bây giờ đã nói được "bà", "bố", "mẹ", "dì", "bác", "chú".... rất sõi. Con nhà người ta thì ú na ú nần. Nhưng con mình vậy, so làm sao được
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm tre con tùy từng giai đoạn đấy bạn ạ bé nhà mình ngày trước cũng thế lúc ăn thun thút lúc thì ngậm cả tiếng trời không hết bát mình phải cắt bớt bữa đi để bé ăn đấy
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Con nhà tui thành tích đi viện thì bất hả luôn.có ngày đi 2 bệnh viện, mặc dù 1 tuổi nhueng mẹ vẫn ở nhà để chăm đây.giờ giấc ăn uống rất khoa học, mà cả tuần không ăn trùng bữa, mẹ chịu khó vày lắm.thế mà chưa biết đi, được cái nói được nhiều từ khó mà biết nhiều thứ lắm, nhưng vì không ăn nên sức đề kháng kém cực, giao mùa là ho viêm họng đi viện chỉ có mỗi cái bệnh đó thui
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm bé nhà mình cũng thế ăn toàn ngậm thôi. Ngậm chán thì lại nhè ra, hix, nhưng trộm vía cháu ko bị ốm vặt. Hi
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Mệt thật đó các mẹ nhỉ?? bé nhà mình cũng thế dưới 1 tuổi thì ko ngậm bao giờ?? vậy mà từ sau khi 1 tuổi ăn toàn ngậm thôi.. chẳng hiểu sao nữa các mẹ ơi???
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Bé hàng xóm nhà mình ăn khỏe lắm nhé, lúc nào cũng đòi uống sữa, đòi ăn cháo. Bé nhà mình thì toàn ngậm trong mồm, lúc nào cũng phải cho ăn bim bim để nuốt bột.
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Hóng hớt xem kinh nghiệm các mẹ, con nhà em lười ăn không còn gì để nói. Bé tí bé tẹo.
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm mẹ nó vừa cho trẻ ăn vừa làm trò coi có đỡ hơn không, chăm cháu cực lắm nhất là lúc nhỏ như vậy.
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Có lẽ LCM nên tổ chức cuộc thi làm trò cho bé ăn. Lúc ấy mình sẽ đăng ký Nhà m cho bé ăn thì ông nội cầm nhạc cụ(xúc xắc, bóp chít) gây tiếng động, bà nội cầm tay cầm chân động viên(và giữ cho bạn ấy đỡ vùng vằng), bố đứng lên múa quay vòng cho con xem, bà giúp việc túc trực cầm khăn còn mẹ thì bê bát cháo, chỉ đợi con há miệng cười là cho vào luôn. Mỗi lần cho ăn là nhà cửa cứ ầm hết lên.
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Mình có mấy người bạn Mỹ, đến giờ ăn là cho bé vô ghế ... rồi cho mì, bánh mì, nui luộc, thịt nguội hay xúc xích đối với bé có răng ... cho lên khay. con tự bóc ăn. Tắt tivi. Nước hay hoa quả gì đó thì sau khi ăn. Thấy mấy nhóc con ăn thích thú lắm. Mình có 2 đứa, đứa đầu nuôi kiểu Việtnam giờ gần 5 tuổi vẫn phải nhờ mẹ đút. Đứa gần 2 tuổi thoải mái, cứ cho vô ghế .. tự xúc ăn. Không ăn hết thì dẹp, không ép
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Mình xì trét với nhóc nhà mình lắm í. ăn phải tiếng rưỡi hai tiếng, mà ngồi tay nhón cái nọ với cái kia. mồm ăn như sợ đau răng ấy. Nhiều lúc bực điên lên quát nạt , đánh chửi mà nó vẫn thế, Mình phải làm thế nào bây giờ 4 tuổi rồi. đi mẫu giáo cô giáo cũng chê lười ăn, ăn ko hết suất cô đổ cơm đi . Híc .... nhiều lúc nghĩ lại thấy xấu hổ vì đã đánh, chửi con.
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm mình tưởng chỉ có thằng ku nhà mình lười ăn thui giờ nên mạng mới thấy cũng có nhiều cùng cảnh ngộ hihi. Ku nhà mình cũng được 19 tháng rùi, lười ăn lắm cả nhà làm đủ trò nhưmng bảo ăn mum con cãi hông ăn mum rùi.Đwowcj cái trôm vía cháu ngoan mà nói đủ điều rùi, chạy nhanh rùi mình cũng vui lắm. về khoản lười ăn thì trẻ cũng có từng giai đoạn mà mong sớm qua giai đoạn lười ăn này để bé hay ăn hơn chứ 3 tháng nay chưa lên lạng nào vẫn 10.5kg thui và cao 85cm hihi
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm con gái e cũng thế tự dưng 2 tuần nay quay ra lười ăn, toàn ngậm mới khổ chứ, ko biết làm thế nào, cứ phải làm cho nó khóc mới nuốt, hôm qua lên mạng đọc mới thấy làm thế con dù có đầy bụng thức ăn cũng ko hấp thụ được, kể cả bé nuốt khi thấy ông bà bố mẹ làm trò.....nản quá các mẹ ơi
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm EM thấy thực ra vấn đề là ở mình thôi ạ. Con ăn ít hơn mình nghĩ, con lười ăn, con chán ăn...thì chưa ji mình đã lo lắng rồi tìm đủ cách ép bé ăn, bổ sung đủ loại thuốc..mà đâu chú ý ji đến nhu cầu của con. Vì ngươi Việt mình hay có thói quen nghĩ giùm người khác ?? Em nghĩ chỉ cần con mình phát triển ở mức bình thường nghĩa là khỏe mạnh và hoạt động thể chất cũng như tinh thần tốt là ok. Càng ép càng lười. Hii, con em cũng lười ăn vô đối đây ạ
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm chị còn lòa hàng xóm , em thì cùng nhà luôn, con của em em thì ăn thun thút 3 tháng mà ti 130ml/ lần, con em thì cứ cho thìa là ngậm chặt mồm lại, con em thì kém con em 3 tháng nhwng cân nặng thì hơn rồi ạ
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Hic con em cũng vậy, cháu cũng được 1 tuổi rồi mấy hôm nay cháu lười ăn quá, có lúc ngậm chảy nước ra mà không chịu nuốt, e chẳng bít có cách naòa cải thiện được tình không nữa, buồn và nản quá
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Nhiều lý do dẫn đến tình trạng này lắm mẹ nó à. tớ nuôi 2 nhóc rùi tớ biết. có thể khi giao mùa, khi bé mệt, sức khoẻ kém, khi ho hắng, hoặc chán Cháo, chán bột muốn đổi món mà mẹ k tinh ý ấy...
Ðề: con lười ăn, ăn chậm. ăn ngậm Bé có ho hắng gì k? Bạn có thử đổi sang món khác cho bé ngoài cháo hay k? tớ có thể tư vấn cho bạn bằng chút kngh nuôi 2 nhóc nhà tớ