Con em gần 1 năm rồi, bé được cái hiếu động - luôn tay luôn chân; dạo giờ buổi tối em hay kể chuyện cho bé nghe nhưng như nước đổ đầu vịt ấy các chị ah. Bé chẳng chú ý tới câu chuyện em kể gì cả; vẫn cứ nghịch trò của bé. Là sao các chị nhỉ?
Bé nhà mình hơn 3 tuổi, mà buổi tối chỉ thik mẹ kể chuyện ô tô thôi, kiểu kẻ miêu tả cái ô tô, rồi quả trứng có ô tô nữa
các chị nuôi con giống kiểu tây nhỉ, con nhà mình đưa bình sữa vô vài phút chốc chốc là ngủ rồi khỏi cần kệ chuyện ca hát gì ráo
Ôi em lại đang ước ku nhà em được như bé nhà mn đây @bode8s1. Con em ngày ngủ nhiều đếm cứ hơn 12h mới ngủ, mình thì đi làm cả ngày rồi việc nhà nữa; nên nhiều hôm dễ nổi cáu vì tội ru mãi mà con ko chịu ngủ.
1 tuổi thì kể chuyện bé sao hiểu được, nên sẽ k nghe đâu, con e 2,5 tuổi mới bắt đầu biết nghe mẹ kể truyện, khi nào bé nói được, hiểu được thì mình kể bé mới nghe. Giờ tối nào 2 mẹ con cũng học đếm, học hát, đố hoa quả, rồi nghe truyện, nên e thấy con e sống tình cảm và ngoan hơn hẳn.
hì, thì tuổi ấy chỉ chạy nhảy, vận động chân tay là thích, hò hét chứ chưa biết nghe hiểu mn ạ. mn cứ từ từ, tuổi này mn cứ cho bé nghe nhạc nhiều vào, con e, e cho nghe nhiều, nhảy nhót loạn lên, tinh nghịch lắm :v
bé nhà e là bé gái, thích nhảy nhót lắm, giờ đếm được từ 1-20 rồi, các loại quả là nhận diện được hết rồi, còn hát thì bài nào cũng thuộc , hì
^^ em thấy đọc sách truyện từ khi mang thai, nghe nhạc nữa thậm chí các thầy còn khuyên tụng kinh Địa tạng vương nữa đó ạ
Ui đọc sách kể chuyện khi mang bầu em nghe rồi chứ tụng kinh em chưa nghe bao giờ mẹ @freshfoodsvn ah.
^^ Hi, mẹ nào chăm đi chùa hỏi các thầy sẽ biết ạ. Vì đứa con đến với mình là duyên nợ từ nhiều đời nhiều kiếp, có thể là đến để báo hiếu, cũng có thể đến để gây oán (kiểu con hư phá gia chi tử đó các mẹ), tụng kinh cho bé từ lúc mang thai để hóa giải duyên - nghiệp ạ