Mình đã được Mẹ Luti và các mẹ khuyên đổi sữa rồi, bây giờ bé đang uống sữa Nan, chế dộ ăn mình cũng đã thay đổi, cho bé ăn nhiều rau xanh, nấu cháo đu đủ xanh, khoai lang. Cho bé ăn nhiều hoa quả, chuối, cam, đu đủ chín, ăn sữa chua. Tất cả đều duy trì và đủ cả nhưng sao bé lại vẫn táo. Hầu như ngày nào bé cũng đi ịa nhưng mỗi lần đi thì rặn mãi, phân cũng thành khuôn nhưng mà mỗi lần đi xong lau lại thấy máu. Mình không biết phải làm gì bây giờ. Các mẹ giúp mình với. À, bé nhà mình được 17 tháng tuổi rồi. Mong các mẹ thông tin sớm cho mình, cám ơn các mẹ nhiều.
bạn thử cho ăn rau mồng tơi hoặc rau lang xem sao, tốt nhất đừng xay chỉ xắt nhuyễn thôi, muốn bé dễ ăn thì nấu như nẫu súp, cho 1 chút bột đao(bột năng) vào, thê nào bé đi cũng dễ.
K biết mẹ bé Chíp ở SG hay Hà nội nhỉ? Nếu ở Sg thì tớ chỉ cho chỗ ông bác sĩ Thức ở Cao thắng gần nhà mình! Thằng lớn nhà mình bị bón từ bé, vài ngày k đi ị đc, mỗi lần đi là mỗi lần thụt! Thế mà đến ông ấy cho uống 2 lần thuốc giờ đi ngon lành rồi, có khi ngày 2 lần ấyHoặc nếu k mẹ cứ mua chai Duphalac về cho nó uống thử coi, ngày 2 lần sáng, tối! Vì bạn nhà này từ hôm đi ông ấy cho uống thuốc của ông ấy tự chế rồi kêu uống thêm cái đó là ok lắm! Nhưng mà uống hết thuốc của ông ấy rồi nếu hôm nào mẹ thấy có vẻ đi khó thì tối cho uống 10ml, sáng hôm sau ok liền!Chữa khỏi cái vụ đó là mẹ mừng hết biết! Chứ truớc đó ăn uống đủ thứ mà k khỏi trong khi thằng em cũng ăn thế thì ngày 2 lần hoặc ngày 1 lần!
Tiếc quá mình lại ở HN, nếu ở SG mình sẽ đưa bé đến BS đó luôn vì mỗi lần nhìn bé như thế thì thương lắm. Chắc là thuốc đấy ở hiệu thuốc có bán mebibo nhỉ. Tối nay về mình mua rau lang về cho bé ăn xem thế nào metutuah. Cám ơn các mẹ nhiều.
Tiếc quá mình lại ở HN, nếu ở SG mình sẽ đưa bé đến BS đó luôn vì mỗi lần nhìn bé như thế thì thương lắm. Chắc là thuốc đấy ở hiệu thuốc có bán mebibo nhỉ. Tối nay về mình mua rau lang về cho bé ăn xem thế nào metutuah. Cám ơn các mẹ nhiều.
chị ơi, rau lang cũng không ăn thua đâu, nhà chị có cây lô hội thì lấy một ít, cắt ra lấy cái thạch bên trong nấu lên một vài miếng nhỏ cho con ăn, đảm bảo đi ị liền và rất đều đấy.
Uhm, mua thuốc đó cho nó uống đc đấy !Mình đã hỏi ông bs rất kỹ về việc uống lâu dài có hại k? Ông nói k có hại vì cái đó nó như một ông thầy đang uốn nắn lại cái trực tràng lười biếng k chịu co bóp làm cho con mình đi táo) À cái thuốc đó mẹ chíp chịu khó tìm mua đc chai thì tốt vì giờ chỉ thấy bán toàn gói thôi! Hôm trước mình cũng phải chạy hết tiệm thuốc Tây lớn ở SG mới mua đc 1 chai 200ml giá 40k, nhưng dọc đg về bị lủng lốp xe phải vá mất 10K
Mebechip thử luộc khoai lang rồi nghiền nát ra cho bé ăn thử xem sao (hòa với một ít sữa cho bé ăn đỡ nghẹn)
Em cũng có kinh nghiệm đau thương vì con táo từ khi mới sinh (4, 5 ngày cháu mới đi một lần). Nhưng theo em quan sát, cháu ăn ngô thì rất dễ đi. Con em bây giờ ăn được ngô luộc rồi nên không cần phải sơ chế, chị thử thêm ngô vào khẩu phần của cháu xem sao.
Nếu bé còn ăn bột thì khi nấu bột cho cả khoai lang vào xem sao. Khoai lang luộc lên rồi cho vào máy xay sinh tố xay cho nhuyễn, sau đó bỏ ra cho vào nấu với bột như bình thường. Một cách khác là cho bé ăn bưởi. Nếu không ăn cả múi thì ép bưởi lấy nước rồi cho bé uống. Bé nhà mình cũng táo lắm nhưng từ khi ăn dặm đến giờ, nấu bột toàn cho khoai lang vào thì cũng đỡ nhiều. Hồi còn nhỏ khi đi khám BS thì BS bảo hàng ngày định giờ cố định (ví dụ 7h sáng và 5h chiều) thì xi, lấy nến (mình phải gọt bớt đi cho nhỏ đường kính khoảng 0.5cm) nhúng vào mật ong rồi kích thích hậu môn của bé. Quan trọng là phải kiên trì và đúng giờ để cho bé quen với phản xạ đi ị hàng ngày. Giờ trộm vía cu cậu đi mỗi ngày ít nhất 1 lần rồi. Thêm nữa, có lẽ bạn nên xoa bụng cho bé (massage ấy) theo chiều kim đồng hồ, xoay tròn quanh bụng vòng quanh rốn ấy để cho nhu động ruột được dễ dàng. Vì bé bị táo nên trong khẩu phần ăn hàng ngày bỏ hẳn các thức ăn sau: cà rốt (thay bằng đu đủ, bí đỏ để cho có vitamin A), hồng xiêm, và nói chung là những thứ nóng như hạt tiêu, gia vị. Nhiều người nghĩ là gia vị (ví dụ như của Knorr chẳng hạn) thì không có hạt tiêu nhưng thực ra có đấy rất nóng. 1 điều nữa cũng cần lưu ý là cho bé uống nhiều nước (đun sôi để nguội ấy), kể cả vào mùa đông. Mong bé chóng khỏi nhé.
Ngoai nhung dieu cac me khac da chia se. Me nhaiben xin chia se mot kinh nghiem xuong mau ma den bay gio van rat co tac dung. MebeChip cho Chip uong bot san day song co the la buoi sang hoac hoa cung voi sua. Dam bao mot ngay sau be di i ngay, phan dep nua. Ma san day lai rat tot cho nhung be bi nong trong nhu Chip. Nhai nha minh da tung bi tao bon 3 thang lien, va ap dung rat nhieu che do nhung cung khong cai thien duoc. Khi doc duoc bai nay ai do da post len minh ap dung ngay va rat co hieu qua. MebeChip thu ap dung va ket hop voi cac bien phap cua cac me khac xem. Chuc be chong i deu va tang truong tot.
Các mẹ ơi. Hôm nay mình vừa mua thuốc Duphalac cho bé uống rồi, mình đã dặn bác giúp việc cho bé uống bột sắn rồi. Hi vọng là tình hình khả dĩ hơn. Cám ơn các mẹ nhiều lắm. Tình hình thế nào mình sẽ thông báo cho các mẹ sau.
Mẹ bé Chíp, Mình bận quá không vào DD một thời gian, bây giờ bé đã đi tốt hơn chưa. Theo mình Duphalac chỉ nên cho bé uống khi thật cần thiết thôi, uống nhiều đâm quen đấy. Cho bé ăn đu đủ chín, uống bột sắn dây sống hoặc quấy chín với ít vừng đen xay nhuyễn cũng tốt đấy. Xoa bụng đều đặn hàng ngày nhé Ngoài ra cần chú ý xem lượng nước bé uống hàng ngày có đủ không mẹ Chíp ạ
Me be Chip oi, co da kha hon chua? Minh cung co mot kinh nghiem nho xin dua ra de me tham khao. Ngay be con gai minh bi tao bon, minh vua an song la diep ca de lay sua cho con bu, vua xay diep ca cho con uong.Voi con minh thi hieu qua ngay tuc thi. Chi toi la rau diep ca rat kho an.Vi thuong con ma minh phai co thoi, lau dan thanh nghien.Chuc be Chip hay an chong lon.