Có mẹ nào có con nhỏ mà giống em không? Từ lúc bú mẹ cho tới khi tập ăn dặm, cu Bin nhà em rất ít khi bị táo bón. Mà từ ngày đi nhóm trẻ, không biết chế độ ăn uống ra sao mà cu nhà em bị táo bón nặng lắm. Ngồi vệ sinh cả tiếng đồng hồ vẫn không đi nổi, mặt đỏ lên rặn, rồi khóc kêu đau. EM cũng thử cho đi khám, bác sĩ cũng chỉ bảo táo bón chức năng gì ấy, thay đổi lại chế độ ăn uống, cho trẻ vận động với chịu khó xoa bụng cho cháu, dùng thêm cái thuốc nhuận tràng. Em đã làm theo rồi, mà cu nhà em không khỏi được, chỉ đỡ tí xíu. Em đọc báo mà thấy có trường hợp trẻ bị táo bón 5 năm tích 3kg phân trong bụng. Hoảng quá các mẹ ạ. Giờ em đang tính cho con dùng diếp cá xem sao. Cơ mà tanh quá, con em không uống nổi. Lang thang trên mạng em thấy có cái Diếp cá vương Gold dạng ống nước, kêu mùi vị ngon dễ chịu. đang tính mua, mà thấy nhiều người bảo tốt lắm. Nhưng mà em vẫn muốn hỏi kinh nghiệm chị em đã ai sử dụng chưa? cho em xin cái nhận xét với ạ.
Bé Moon nhà chị dùng 2 tuần thấy đỡ nhiều rồi. Chị tính kiên trì dùng tầm 3 tháng cho con khỏi hẳn, chứ nhiều khi con táo lười ăn mà xót lắm. Em cho con ăn thêm rau xanh, uống nước ấm, với đu đủ, bơ, bưởi, cam, lê, mận, vừng đen, nấu cháo, ... uống nước mật ong ấm vào buổi sớm nữa... Chị cũng đang áp dụng mấy cách này này.