Con muốn trở thành người lớn cơ?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuhien, 14/10/2004.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Lứa tuổi trung học là lứa tuổi mà các cô các cậu muốn độc lập nhưng lại chưa đủ khả năng. Muốn khẳng định cái tôi nhiều lắm. Chính vì thế các cụ mới có câu "tuổi dở ông dở thằng" đấy. Nhiều khi cha mẹ đâu đầu trong vấn đề dạy dỗ con ở lứa tuổi này. Nhiều bà mẹ đã bất lực và để con trượt dài trên con đường nghiện ngập, cờ bạc,...

    Các mẹ có con ở lứa tuổi trung học ơi, hãy cùng nhau chia sẻ cách nuôi dạy con để mong con vượt qua giai đoạn "ổi ương" này nhé. :lol:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. Mai Hoa

    Mai Hoa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Mình khoái cái câu ''tuổi dở ông dở thằng'' đấy !
    Con mình còn nhỏ xíu, mình chưa biết nhiều về chuyện này nhưng mình nghĩ nên tìm hiểu tâm lý của các con ''ổi ương'' này, nghiêm khắc, nhẹ nhàng, cương nhu đúng chổ cũng là một phương pháp dạy tốt chăng :idea:
     
  3. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Mình thấy nhiều cha mẹ có con ở lứa tuổi này kêu là "Sao thằng con tôi chẳng chịu nghe lời mẹ, ấy thế mà bạn bè nói một câu là nó nghe theo ngay" Rồi "Nó suốt ngày đi chơi, phải dùng hình thức là nhốt nó ở nhà" :? Nhưng nhốt nó mãi sao được.

    Mình biết có những gia đình bố mẹ kìm kẹp quá đáng, thế rồi làm con phải kháng cự lại, ngang ngạnh không ai nói được.

    Có những gia đình tan gia bại sản vì con cái chỉ vì chiều "ông kễnh" quá.

    Thế mới biết làm cha mẹ không phải chỉ là nuôi dạy từ thuở còn thơ mà còn phải nuôi dạy cả khi con...không còn thơ dại nữa.
     
  4. toi

    toi Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    TRẻ con có 3 giai đoạn " dở hơi" là: lứa tuổi lên 2-3, 5-6 tuổi( tuổi đến trường) và giai đoạn trưởng thành. Cái giai đoạn trưởng thành này học để "chiến" với chúng nó còn mệt hơn ấy chứ
    Một ví dụ luôn: Con đi chơi về muộn, mẹ phải thức khuya chờ con về . Khi con về tới nơi là mẹ bắt đầu cất lên "bài ca không quên" rằng con lần sau không được về muộn vậy, cấm tiệt nọ kia. Bà mẹ chỉ biết nhấn mạnh cái negavative nhiều quá của việc này làm cho sự việc nó nghiêm trọng hơn.
    Mà nói nhiều quá, nói dài quá thì chúng nó cũng "điếc" chẳng nghe thấy gì
    cả
    Thay vì mắng con vậy thì khi thấy con về sẽ làm bộ chạy ra ôm con, nước mắt ngắn dài( nếu có thể ... :lol: ) rồi bảo con là mẹ vui mừng lắm vì con đi về muộn vậy,me không ngủ đựợc phải thức đợi con vì mẹ lo trên đường có việc gì xảy ra với con, con nhỡ tai nạn làm sao...Sẽ gây ra cho con cảm giác là nó có lỗi với mẹ nó vì giữ mẹ thức khuya không ngủ được, để mẹ lo lắng ...
    Đảm bảo lần sau mà nó có ý định về muộn thể nào nó cũng nghĩ đến mẹ nó đầu tiên... :lol:
     
  5. Mụ SeSẻ

    Mụ SeSẻ Thành viên mới

    Tham gia:
    15/10/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    hé ...TOI dùng chiêu ''lạt mềm buộc chặt'' ''nước mắt đàn bà'' hay đấy ! :idea: :)
     
  6. Me Dím

    Me Dím Thành viên mới

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chiêu bài của Toi quả là rất hay! Toi oi, thế nếu như mình không muốn cho con đi chơi, nhưng nó khăng khăng đòi đi và xách xe đi mất :evil: thì phải làm thế nào?
     
  7. 111211

    111211 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Lý do bạn đưa ra bắt buộc con ở nhà không đủ tính thuyết phục để cột cẳng quí tử rồi !!!! LT nhà ta muốn con làm theo điều mình muốn thỉ cứ lấy cái quyền lợi ra ... mà nhử - còn nếu nó đối kháng với mình thì hãy nói ngược lại điều mình muốn thế là nó làm theo điều mình muốn . :lol:

    Mình nhớ có đọc truyện "Người đàn bà quỉ quyệt" - trong đó kể rằng bà mẹ là người độc quyền và rất kinh dị trên thương trường - thằng con không phục cho nên cứ làm trái ý mẹ - cho nên muốn con cưới cô Y thì mẹ mời cả cô X lẫn cô Y lại và mẹ cứ bắt thằng con lầy cô X, và khen ngợi che chở cho cô X , cuối cùng là thằng con khủng bố Mẹ bằng cách tuyên bố sẽ lấy cô Y . Bà mẹ mỉm cười đắc thắng một cách lặng lẽ - tuổi trẻ ngu xuẩn, hâm, ngựa chứng thế là mắc bẫy he he
     
  8. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Trời, mẹ Lang thang quả là có một cao kiến :lol: :lol: :lol: .

    Thế này mà các cậu quý tử đọc được bài này thì ... có còn cách nào nữa không :?:
     
  9. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,294
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    con trẻ đôi khi cũng có những suy nghĩ rát người lớn đấy
     
  10. stormman188

    stormman188 Luyện viết chữ đẹp Hà Nội

    Tham gia:
    31/8/2011
    Bài viết:
    1,032
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    tuổi này thì bố mẹ phải tâm sự với con nhiều hơn tí là được
     

Chia sẻ trang này