Em tìm mãi chủ đề để post bài nhưng em không biết post vào mục nào. NHờ mod chuyển về đúng chuyên mục hộ em. Nhiều khi đi đường hoặc trên xe bus em nghĩ những người đàn ông tốt bụng và ga lăng là của hiếm. Nhất là những bạn sinh viên bây giờ. Nhưng có 1 chuyện em gặp em cảm thấy rất vui vì em có gặp 1 người tốt bụng và ga lăng như vậy. Ngày 06.04, em đi lấy hàng ở bưu điện Phạm Hùng. Khi làm xong thủ tục hải quan, chị hải quan cho em mượn xe đẩy thùng hàng ra ngoài, em mừng quá nghĩ là không phải bê vác cái thùng to oạch ấy. Nhưng cửa ra vào ở bưu điện này làm bậc rất cao và có dốc để lăn thùng hàng, em loay hoay không biết làm thế nào để lăn thùng hàng đó. Xung quanh có nhiều người: bác bảo vệ, những em thanh niên... Nhưng không ai để ý cả. May cho em là em gặp của hiếm là 1 anh công nhân bưu điện ở đấy (anh ấy trẻ lắm), anh ấy bê thùng hàng, bê nhé chứ không phải lăn. Rồi anh ấy để ở dưới bậc cuối có cái dốc to oạch (cái dốc này chắc bt các bác bưu điện kéo xe đẩy cho tiện, kiểu như cái dốc ở phòng cấp cứu bệnh viện). A ấy định đi thì hỏi em chị đi xe máy ah, thế là anh ấy bảo chị đi lấy xe đi em chằng dây cho. Khi chằng dây xong, anh ấy đi xe xuống dốc hộ em nữa. Lúc đưa chìa khóa cho anh ấy em không nghĩ ngợi gì vì anh ấy đi rất chậm bên cạnh em đi bộ. Cám ơn anh công nhân đấy rất nhiều. Hy vọng em sẽ gặp được nhiều người tốt như vậy. Dù việc này có thể mọi người nghĩ là rất nhỏ nhưng trong tình huống của em lúc bấy giờ thì là một chuyện rất lớn. Ông xã em là người tốt bụng quá đáng. (Em nghĩ bây giờ ít người như vậy). Nên hay bị em mắng nhưng em cũng hy vọng ông ấy sẽ không bớt tính tốt bụng đi để có nhiều người được giúp đỡ như em.
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Câu chuyện của em nhảm quá hay hết người đàn ông tốt bụng và ga lăng??????????????????
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Thực ra thì người đàn ông tốt bụng và ga lăng còn đầy ra, tại bạn ko để ý thôi. Ngay trong câu chuyện của bạn cũng ghii là những người còn lại ko để ý chứ có phải họ ko thèm giúp đâu, nếu thấy thì có thể họ đã giúp rồi
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? họ có nhìn thấy chứ, vì mình vật lộn cái thùng hàng trước mặt họ mà, nhưng họ không thèm để ý vì họ nghĩ không liên quan đến họ
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Mình về quê một bạn cùng cơ quan ăn cưới bạn ấy, trời tối, mình cùng một chị nữa mượn xe máy ra thành phố chơi. Đang đi thì gặp cái ô tô ngược chiều, mình bị chói mắt không đi được bị loạng choạng. Thấy cái ô tô tự nhiên đứng lại, mình còn bụng bảo dạ "đã thế còn đứng lại mà chiếu đèn vào mắt người ta nữa chứ". Vẫn chưa dám đi tiếp. Xe ô tô thấy xe máy chưa đi thì tắt đèn. Mình lại nghĩ "à, chắc dừng lại làm gì đó". Khi mình đi qua thì thấy ô tô bật đèn đi tiếp. Hóa ra họ thấy mình bị chói mắt không đi được nên mới làm vậy. Suýt nữa thì nghĩ oan cho người ta (thật ra là đã nghĩ và bảo nhau rồi). Thế mới biết quanh ta còn rất nhiều người tốt.
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Mình nghĩ là khi người ta nhìn thấy bạn chói mắt thì xử lý như vậy. Tại mình đi xe bus từ Bắc Ninh sang, vào ngày nghỉ rất đông, mà nhà mình có con nhỏ, nhiều khi xe đôgn anh phụ xe không thể để ý để nhắc mọi người nhường ghế nhưng các bạn sinh viên có cả bạn nam, cứ ăn bánh bơ đội mụ phớt, mình thấy các bạn ấy kém thật đấy
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Mình hy vọng là như vậy......................................
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? câu chuyện của mẹ nó cũng phản ảnh 1 phần nào đó của xã hội. Bây giờ nhiều ng vô cảm lắm, mình từng đi xe bus gặp nhiều trường hợp rùi.
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Nên mình mong và hy vọng thật nhiều người tốt bụng như anh công nhân mình đã gặp ở bưu cục Phạm HÙng
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Hic, hồi em bầu cháu thứ 2 to uỵch lên xe bus, có rất nhiều thanh niên nhưng đều ngó lơ chỗ khác ko ai chủ động nhường ghế cho e cả, anh phụ xe phải nhắc một bạn nữ đứng dậy nhường ghế cho e, nghĩ lại hồi mình sinh viên thì thường chủ động đứng dậy nhường ghế cho các cụ già và bà bầu.
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Vẫn còn đấy chủ top à, có điều mình chưa gặp thôi! Hãy tin thế đi he he
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Một lần em cũng được một người đàn ông của hiếm thời nay giúp lắp lại cái xách xe đạp bị tuột, tự dưng nổi hứng đi xe đạp một vòng mà... hic hic
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Mình ko phải phân biệt gì thành phố với tỉnh đâu nhưng có lẽ 10 người HN thì 7-8 người ga lăng và tốt bụng. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An!.Mong mọi người đừng ném gạch, tại xung quanh những người mình tiếp xúc mình rút ra 1 kết luận vậy
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Bạn cứ yên tâm, dần dần dân tri đi lên cũng sẽ kéo theo con người văn minh hơn mà
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Đâu đó vẫn có những người tốt mà, em cũng gặp rùi, nhưng thú thật là cũng hơi ít mà
Ðề: Còn người ĐÀN ÔNG ga lăng và tốt bụng????? Công nhận là giờ đàn ông chán quá các mẹ ạ. Hôm rồi nhóm em đi phượt Mộc Châu, mà các anh con zai trong đoàn làm em buồn quá cơ, cứ để các chị em lo toan đủ các thứ việc, rồi bê đồ, bê củi (củi đốt lửa trại í ạ) ... cứ đứng ra như phỗng ấy Cả đoàn em ưng mỗi 1 bạn con zai, rất xông xáo và hay giúp đỡ người khác. Có lẽ những người như bạn ấy bây giờ không còn nhiều đâu ạ