Chào các mẹ , ko biết con nhà các Mẹ thể nào ??? Nhất là các mẹ có con gái có tình cảm hơn ko ? Chứ ku con nhà e -27 tháng . Hỏi con có muốn Mẹ đẻ em bé ko ??? là lắc đầu nguầy nguậy . Kể cả sang có các em bé hàng xóm , con cũng ko chơi cùng , ko nựng hay yêu em , cũng chả bao giờ biết nhường gì cả . Ko biết đến lúc bầu đứa sau con có bị hụt hẫng quá ko , như kiểu vì mình ko còn là trung tâm vũ trụ nữa , Bố Mẹ ko dành tất cả thời gian và tình cảm cho mình đc ý.
có lẽ tầm tuổi đó trẻ sẽ không muốn có em, tuy nhiên vài năm nữa trẻ mà thấy có nhiều trẻ khác có anh chị em thì nhiều khả năng sẽ đòi bố mẹ cho mình một đứa em nữa không chừng bạn có thể cho bé đi chơi đâu đó với nhiều gia đình có anh chị em xem sao, bé thấy nhiều sẽ phần nào thay đổi cách nhìn của bé đó
Thường xuyên đầu độc vào đầu con là mẹ có em bé thì con sẽ thấy rất vui, có người chơi cùng, có này có kia... em sẽ thấy rât vui và hứng thú và còn giúp mẹ chăm em bé nữa!
Tùy tưg đứa trẻ đó, mẹ nó cứ thủ thỷ ns về việc có em sẽ vui như nào, con có bạn chơi cùng các thứ cho bé tập quen đi
Trẻ em như búp trên cành... mẹ là người gần gũi chia sẻ với bé, mẹ làm tâm lý từ từ...bé sẽ thích có em thôi.