"con Nhà Quê Ít Học"

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mekaki, 27/11/2015.

  1. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Vốn dĩ là một đứa chậm tiến của thế hệ, đến giờ vẫn dùng cục gạch thay vì cảm ứng, dung word 2003, mặc đồ tùy tiện, đi xe su cà tàng đời 2000,có gì mặc lấy.Mặc kệ mẹ bảo ăn mặc sắm sửa cho ra dáng đi làm vào, người đâu kiếm ra tiền mà trông cứ lôi thôi, lếch thếch, cũng chưa bao giờ để vào mắt việc người ta đề cao hình thức hơn những cái khác. Cứ nghĩ ,ở đời -sống sang hay thanh bạch, chết rồi cũng la một đống xương thôi, sống sao cho bản thân thoải mái là được, còn nhiều người chẳng có áo mà mặc, cơm mà ăn.
    À thế mà không phải, đi mua cái bánh sinh nhật, vẫn mặc như bình thường.Một chị Hà Nội "có học", chen vào thanh toán trước, chị mua 30k tiền bánh nhưng muốn đổi 2 cái thẻ phiếu quà tặng 100k của quán. Nhân viên nhã nhặn bảo không đổi được ra tiền, chị hất hàm bảo nó " mua bánh thì đổi lấy thẻ này mà mua, đưa 100k đây". nó bảo em có thẻ thành viên, em trừ tiền trong thẻ, em ko đổi đâu ,chị nhìn nó từ đầu đến chân xong trề môi đánh son đỏ chắc là xịn của chị ra: "xì" một tiếng, đứng ở tầng 3 chắc cũng nghe được. xong, chị đi ra đâu đó, em nhân viên đứng quầy mới bảo vs nó: "cái thái độ gì không biết. nhờ chị mà như nói với ăn mày ấy". nó vâng vâng rồi cười cười lại.
    Chị ở đâu xồ ra :" m thích lầm bầm ,cười cười không? con nhà quê kia? m tin tao túm tóc tát cho mấy cái không? thích lèm bèm ko? cả đời chắc vào mua được một lần mà tỏ thanh cao cái gì, trông đã biết là ít học"
    -nó:....
    không muốn giải thích, vì nếu giải thích là em chẳng nói gì thì em nhân viên kia sẽ gặp rắc rối. không biết chị có định đánh thật không (cũng mong chờ lắm, để thử áp dụng 1 số tình tiết hình sự xem thế nào) nó đã ra đứng ở chỗ camera quay rõ nhất rồi. nhưng may mà có ông khách người hàn của nó đi qua. ông ấy chạy luôn vào và hỏi có chuyện gì bằng tiếng anh.Nhìn lại khách mình ăn mặc chỉn chu, còn sức nước hoa thoang thoảng,đối qua đáp lại mấy câu lại thấy chị ấy im bặt rồi đi mất, mới biết giá trị của hàng Ngoại . Người Việt Nam thật hay,đánh giá con người qua phục sức vỏ ngoài thi cũng thôi đi,còn tự cho những ng bình thường nhà quê trong mắt mình là phải phục tùng họ nữa, còn thấy ai sang chảnh vênh váo lại cúi đầu.
    Nó là đứa nhà quê, ít học,mới có một bằng luật và một bằng ngoại ngữ thôi. Còn ít học nên nó cũng phải dùng cái lý trí đi học 20 năm của nó ngăn nó nói ra những câu :"*******" cùng đẳng cấp với chị, ngăn nó không vả cho chị mấy cái dù nó mới được đai đen nhất đẳng, ngăn cái tính côn đồ mỗi khi chồng cãi là song phi,lên gối của nó, mà trơ cái mặt ra chờ chị định làm thế nào??
    --- Ừ, thôi lớn rồi, có tiền rồi,phải ăn mặc vào, trang điểm vào đi thôi không ra đường bị nhầm là ăn mày mà sai sử. Mà ăn mày hay nhà quê cũng có nhân quyền chứ, mấy ng đã phải là bố mẹ của ăn mày đâu mà ra vẻ đến thế. chúc chị ra đường, mặt vênh lên giời sớm đâm vào cột điện mà siêu thoát nhé. - buồn bã ing
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mekaki
    Đang tải...


  2. 6thmay

    6thmay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2015
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ với bạn! Cuộc sống mà muôn màu muôn vẻ, có người nọ người kia, ngày mai ra đường có khi lại gặp hoàng tử đẹp trai cao to mà ko đen hôi, cư xử lại lịch thiệp ^^
     
    mekaki thích bài này.
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hj, giờ có nhiều người đồng bóng lắm ý, nhìn đời bằng nửa con mắt mặc dù rỗng tếch, mình cứ sống như mình thik là được rồi
     
    mekaki thích bài này.
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    haizzz, Hà Nội k có loại đấy đâu chị!
     
    mekaki thích bài này.
  5. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,166
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Câu chuyện của bạn đúng đấy, thực tế có rất nhiều kẻ cậy ăn mặc sàng điều, ăn vận hàng hiệu mà kênh kiệu. Nhưng nói đi nói lại cũng nên chú ý hơn một chút về ăn mặc, đẹp cho mình và cho mọi người. Không phải mình a dua sàng điệu nọ nhưng ăn mặc đẹp một chút thì vẫn cảm thấy tự tin hơn, dễ thành công hơn.
     
    mekaki thích bài này.
  6. hoangngan1990

    hoangngan1990 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    ở đâu chẳng có người thế này thế kia hả bạn, cách tốt nhất là kệ họ cứ sống đúng với lòng mình là được, ở đời mình đâu có thể chiều theo hết mọi người được
     
    mekaki thích bài này.
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mọi người cứ nhầm Hà Nội vs Hà Lội
     
  8. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    em cũng muốn vậy lắm chị ạ. Nhưng công việc của em đi lại nhiều, hay xuống công trường, nên em chả mấy khi mặc váy, giày cao gót hay trang điểm,cứ cái gì tiện đi lại thì mặc, hôm đấy vừa ở công trường lên thì vào siêu thị, trông cũng ko đến nỗi lôi thôi nhưng giản dị quá nên bị nói cho mấy câu :)))
     
    dongianhoa thích bài này.
  9. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    vâng ạ chị,cái em chia sẻ không phải việc họ đánh giá mình ăn mặc mà ở chỗ thái độ của họ. họ thấy mình nhà quê nghĩ mình dễ sai nên ra lệnh như là họ có quyền đó trong khi bản thân họ chẳng là cái gì cả. Bất lịch sự nhưng lai cho rằng mình đúng, thật là chán
     
  10. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    em có hoàng tử của em rồi , sau này có dạy con em với bất cứ ai cũng phải lễ phép, không phải chỉ là cách cư xử mà còn ở nhân cách của mình ạ
     
  11. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    =)) Có nhiều người bản thân chẳng có gì. Tay cầm ví đẹp nhưng xẹp lép. Gốc tổ cũng từ ruộng lúa đi lên nhưng luôn nghĩ mình hơn người khác. mở miệng là chê nhà quê... =)) Bây giờ chẳng có đâu mà hà nội gốc, đều lai tạp hết rồi. Nhà em có 4 đời gần nhất là sinh ra và sống ở hà nội. Còn cụ tổ ở tận miền nào di cư về ấy =))
    em cũng mấy lần bị như chủ top. Lúc mặc đồ tuềnh toàng thì người ta thái độ với mình 1 kiểu. Lúc ăn mặc tử tế hơn được tý thì lại kiểu khác.
     
    mekaki thích bài này.
  12. dám ước mơ

    dám ước mơ Hàng tốt - Giá tốt

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    2,610
    Đã được thích:
    257
    Điểm thành tích:
    273
    ghét cái thể loại xoang chảnh, chảnh chọe chả cái cái quai je cả :)). Ra đường dễ gặp ... lắm :(
     
    mekaki thích bài này.
  13. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,548
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    những người đó thì chấp làm gì, chắc chỉ là ăn bám gđ rồi tỏ vẻ sành điệu thôi, đầu thì rỗng tếch ấy mà
     
    mekaki thích bài này.
  14. dongianhoa

    dongianhoa Thành viên mới

    Tham gia:
    29/11/2015
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    B
    Bạn này giống mình.chỉ cần ăn mặc sạch sẽ.lịch sự là được.nhưng nói thật đên những nơi pải mặc đẹp.mình cứ thấy mệt mỏi kiểu gì ấy
    Đừng giận nữa!kẻo mình tự nhiên pải già đi vô lý...
    Mình tin nhân quả...thương mình,thương người đó dại dột.
     
    mekaki thích bài này.
  15. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    dạ, em cũng không có giận chỉ thấy thực sự rất nực cười thôi ạ. thôi thì họ đánh giá mình qua cách ăn mặc cũng đc, đấy là quyên của họ, nhưng hếch cằm ra lệnh cho mình, khi mình tỏ ra không hợp tác là bị chửi 1 cách vô lý. thực sự thì em cũng không yếu đuối đến mức dễ bị bắt nạt nhưng ở gần công ty, ẩu đả nhau thì hóa ra mình như họ nên ko thèm nói. thế mới thấy tại sao ngoài đời lại có nhiều vụ đâm chết nhau chỉ vi 1 "ánh nhìn đểu" chị nhỉ
     
    dongianhoa thích bài này.
  16. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Haizz, thấy nhiều cảnh như này lắm. Nhất là mấy bà mang mác "gái Hà Nội" vừa chảnh chọe, khinh rẻ dân tỉnh nẻ. Mà nói thật thử hỏi, Thành Phố liệu có ăn học bằng nhà quê ko, :(
     
  17. mekaki

    mekaki Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    hì hì, em đang học cao học nên em chắc chị ấy phải dạng nghiên cứu sinh rồi thì mới mắng em ít học được, không thì chắc cũng tầm giáo sư, phó giáo sư chăng?? :D, cũng không phải em đả động gì đến người HN, vì em gặp người hà nội gốc rồi, họ đúng chuẩn thanh lịch tràng an ý, ai lại khó ngửi như cái chị này :D
     
  18. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Haizz, mình cũng ko nói chung là gái Hà Nội, vì có người này người kia. Nhưng mà thực sự là khó chịu khi gặp những người này. Mà bà này cũng hay, người ít học thì sao chứ, họ ít học nhưng họ có chửi láo, mất dạy hay ăn cắp ăn cướp của ai đâu mà có quyền chửi người ít học
     
  19. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,731
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    tớ có quen mấy bà chị, ăn mặc giản dị, xe máy không biết đi, toàn đi xe đạp, ai ko biết tưởng nghèo, nhà có cả vài chục ... tỷ nhé.
     
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ăc ăc...chuyện cơm bữa ở đất này...mình cũng bị 1 vài lần...mặc giản dị thì họ khác mà mặc hàng hiệu hay sang 1 xíu lại khác...khi mua hàng giá thấp đc phục vụ sơ sài...gọi hàng cao cấp 1 chút là dạ vâng, ngọt sớt....thôi...kệ đời đi mình à...nhìn bầu Đức và bill gate đó...điểm xuất phát chuẩn nghèo luôn...nhưng đẳng cấp thì...lúc chua khủng họ cũng bị nhiều con bọ ghẻ coi khinh mà...họ cũng ko thèm để bụng đâu...chỉ dần dần để cả cộng đồng thấy họ thôi...
     

Chia sẻ trang này