Thông tin: Con Nhút Nhát, Phải Làm Sao

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi mebezin, 13/5/2010.

  1. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ vừa độc bài này hay, post lên cho các bố mệ cùng tham khảo:
    Bi hài trẻ 'khôn nhà dại chợ'

    Dẫn con gái 3 tuổi đến cơ quan nhân buổi liên hoan, chị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) thất vọng khi bảo thế nào con cũng chẳng chào ai, chỉ co ro bám lấy mẹ, trong khi chị từng hãnh diện khoe rằng cô nhóc rất hoạt bát, lém lỉnh.

    Chị Lan cho biết, bình thường ở nhà, bé Nhím hát múa suốt ngày và còn đành hanh vặn vẹo cả ông bà, bố mẹ. Trong những câu chuyện trên cơ quan, chị vẫn khoe với mọi người về khả năng ứng đáp nhanh nhẹn của con gái. Vậy mà hôm đưa con đến, chị ngại vô cùng vì cô bé nhất định không chịu chào hỏi các bạn đồng nghiệp của mẹ. Khi chị gợi ý hát tặng các bác, các chú một bài, cô bé chỉ mím chặt môi, tay níu váy mẹ. Bé cũng chẳng dám ra chơi cùng các bạn cùng tuổi đến cùng bố mẹ hôm ấy.

    "Chẳng biết tại sao con bé lại thế. Cứ hễ ra ngoài hay người lạ đến nhà là nó im phăng phắc, chẳng chào, ai hỏi gì cũng không nói, dù bố mẹ đã nhắc nhở, thậm chí mắng hay dọa nạt", chị Lan kể.


    Nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy đang trao đổi với các phụ huynh về phương pháp giáo dục con trong một buổi thảo luận tại trung tâm. Ảnh: MT.

    Còn chị Châu (Thanh Trì, Hà Nội) khổ sở mỗi lần muốn đưa con về quê ngoại chơi. Cậu nhóc vốn rất hiếu động, thông minh, hay nói nhưng mỗi lần về quê thì chỉ bám chặt mẹ, nhất định không đi chơi với anh em họ, không chào hay nói chuyện với ông bà, cô chú. Mỗi lần bố mẹ chuẩn bị đồ để về quê là cậu con lại quăng hết ra, thậm chí kêu khóc đòi ở lại.

    Chị Châu kể, không những thế, mỗi lần đưa con về, thấy cháu chưa kịp chào là các cậu lại mắng ngay "À, thằng cu này bướng nhỉ, mồm đâu mà không nói, hay bị chuột cắp mất rồi", hoặc "Mày mà không chào bác là bác cắt mồm đấy" khiến cậu nhóc càng sợ.

    Nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Smile's House (phố Láng Hạ, Hà Nội) cho biết, có rất nhiều phụ huynh phiền lòng vì con trở nên nhút nhát, sợ sệt và khó bảo khi gặp người lạ hay đến một môi trường khác, dù trẻ có thể rất hoạt bát khi ở nhà.

    Bà Thủy cho biết, thật ra, điều này do lỗi của người lớn. Nhiều bố mẹ chưa hiểu tâm lý trẻ và có cách ứng xử chưa tinh tế, hợp lý. Họ thường áp đặt trẻ phải biết chào hỏi mới là ngoan và bắt buộc các cháu làm vậy khi gặp người trên. Họ cũng luôn vội vã đẩy trẻ vào môi trường mới, bắt con phải hòa nhập thật nhanh, và thường có thái độ bề trên, thích ra lệnh cho trẻ. Những điều này chỉ khiến trẻ cảm thấy bất an, thu mình lại và càng tỏ ra bất hợp tác. Và nếu điều này lặp lại nhiều lần sẽ khiến trẻ hình thành phản xạ cứ đến nơi lạ là sợ hãi, lo lắng.

    Không ít bé vì lý do này mà rất khó hòa nhập với môi trường mới khi bắt đầu đi học. Nhiều bé khóc lóc nhất định không chịu tới lớp, thậm chí còn nôn ói, ốm đau trong giai đoạn đầu.

    Có cô con gái 2 tuổi rưỡi rất lém lỉnh, thông minh, khả năng ngôn ngữ cũng khá tốt, chị Hiếu (Hà Đông, Hà Nội) cứ nghĩ bé sẽ rất hứng thú khi đi học. Thế nhưng, ở nhà bé hoạt bát, bạo dạn bao nhiêu thì khi đến lớp cháu lại nhút nhát, sợ sệt bấy nhiêu. Suốt cả tuần đầu đến lớp bé khóc suốt rồi ngồi thu lu một mình trong góc. Dù dỗ dành đủ kiểu, nhưng sáng nào chị cũng vẫn phải đánh vật với con mới giao được bé cho cô giáo.

    Theo nhà giáo dục Đặng Thị Lệ Thủy, để trẻ có thể tự tin và hòa nhập với môi trường mới, bố mẹ cần giới thiệu cho trẻ từng thứ xung quanh để trẻ làm quen dần với nơi mới, người mới.

    Chẳng hạn, để chuẩn bị cho bé đi học, bố mẹ hãy kể cho con nghe việc đến trường thú vị thế nào, được chơi với các bạn, chơi đồ chơi, học hát học múa vui thế nào... Trước đó, thỉnh thoảng bạn có thể đưa con đến lớp, giới thiệu với con về sân trường, những cây lá xung quanh, các bức vẽ trên tường, cho bé làm quen dần với các bạn, cô giáo... Cứ như thế, trẻ sẽ cảm thấy thân thuộc với môi trường mới, và không bị "sốc" khi bị thay đổi hoàn cảnh đột ngột.

    Ngoài ra, người mẹ cũng cần thường xuyên trao đổi với cô giáo về những cá tính, sở thích của con. Trẻ rất tinh, từ 18 tháng tuổi đã nhận biết được biểu cảm của người lớn. Vì thế, có những cô giáo yêu trẻ, hiểu tâm lý các bé sẽ nhanh chóng "thu phục" được tình cảm của con.

    Hay, với với tình huống của cô con gái chị Lan, thay vì cứ gặp người lớn lại bắt con chào hỏi, mẹ hãy thử chào người đối diện trước rồi giới thiệu con với họ. Những người lớn khi gặp trẻ cũng thay vì bắt các bé phải chào, hãy nở nụ cười thân thiện chào bé trước, rồi khen bé, nếu bé không chào, cũng đừng mắng mỏ, quở trách. Sau vài lần cảm nhận sự thân thiện, tự trẻ sẽ cởi mở và tự tin hơn.

    Còn chị Châu, sau khi được chuyên gia tư vấn, chị đã thử áp dụng những cách đơn giản và thấy ngay kết quả với cậu con trai sợ về quê. Hằng ngày, chị hay trò chuyện với con hay xem ảnh về những người thân đang ở quê. Chị cũng kể về kỷ niệm thời thơ ấu ở quê cùng ông bà và các chú dì cho con nghe.

    Lần về quê tiếp theo, chị Châu không ép con mà chỉ hỏi rất nhẹ nhàng: "Ngày mai là giỗ cụ, bố mẹ sẽ về quê thăm ông bà, con có muốn về cùng không". Bé mới đầu cũng khẳng định sẽ không về nhưng sau đó cũng đồng ý vì thấy không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

    Khi về nhà, chị không bắt con chào mọi người như những lần trước mà lại nhẹ nhàng giới thiệu với con từng người, hỏi xem con có nhớ đó là ai không, sau đó, chị đưa con ra vườn, chỉ cho con từng loại cây, loại hoa, đưa con đi xem con gà, con lợn rồi gợi ý con rủ vài anh chị khác cùng ra đồng thả diều, xem trâu, thăm đồng lúa... Sau lần đó, cu nhóc nhà chị rất hào hứng với mỗi chuyến về thăm ông bà và gần gũi hơn với mọi người.

    Nhà giáo Lệ Thủy cho biết, việc đến một nơi mới mà bé sợ sệt hay ngại ngùng là hoàn toàn bình thường, dễ hiểu. Người lớn cũng vậy. Bao giờ tiếp xúc với hoàn cảnh khác, người lạ, chúng ta đều có chút e ngại. Điều quan trọng là làm sao khiến trẻ có cảm giác yên tâm và thân thiện để tự tin thể hiện mình.

    Và để làm được điều này, bố mẹ cần thường xuyên đưa con đến chơi nhà họ hàng, làng xóm, bạn bè, và mỗi lần đó, không phải chỉ là đưa bé đi theo, để người lớn nói chuyện, tụ tập với nhau mà hãy để cho trẻ được là "nhân vật chính", được chơi, giao lưu với mọi người. Ngoài ra, phụ huynh có thể kết bạn với nhau, đưa con đến từng nhà để các trẻ chơi với nhau.

    Bạn cũng đừng ngại ngần đưa bé đến nơi lạ. Mỗi lần như thế, hãy dành vài phút trước khi đi để tâm tình với con, kể với trẻ về mọi thứ xung quanh. Mỗi dịp như vậy không chỉ giúp bé hiểu biết về cuộc sống, mạnh dạn hơn mà còn để bé học cách thể hiện cảm xúc của bản thân trước người khác.

    Ngoài ra, chính bố mẹ phải là tấm gương về cách ứng xử, giao tiếp với mọi người để con noi theo.

    "Khi đi cùng con hay kể cả chỉ có một mình, nếu gặp những người lạ trên đường, trên xe bus, trong thang máy, tại công viên... hay bất cứ chỗ nào, hãy nở nụ cười và bắt chuyện bằng những câu chào hỏi thân thiện. Trẻ sẽ bắt chước và học hỏi cách ứng xử tốt của bố mẹ rất nhanh", bà Thủy nói.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebezin
    Đang tải...


  2. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Kinh nghiệm của nhà tớ nhé!
    - Thường xuyên cho bé đi chơi, tiếp xúc với thiên nhiên
    - Bố mẹ ko bao giờ đc dọa con ( ví dụ như gián, chuột, ngáo ộp ....)
    - Thường xuyên trò chuyện với con
    - Nếu có đ/k nên cho bé tham gia 1 lớp học ngoại khóa ngoài nhà trẻ để cho bé có cơ hội giao tiếp với mọi người. Hiện giờ sắp đến 3 tháng hè bố mẹ nên cho con đến các cung văn hóa thiếu nhi, các CLB cho bé tham gia 1 lớp ngoại khóa như giao tiếp ứng xử, múa, hát, biểu diễn thời trang, đảm bảo các bé bạo dạn ngya mà.
     
    me cuky thích bài này.
  3. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,640
    Đã được thích:
    5,969
    Điểm thành tích:
    3,063
    Bài của mebezin rất hữu ích cho nhiều ông bố bà mẹ. Tớ cũng không ít lần tiếp xúc với những bé nhút nhát. Công ty mình có con 1 cô bạn ở nhà thì véo von, nói như vẹt, hỏi đủ thứ, thế mà cứ đến chỗ đông người thì im bặt, bám chặt lấy người nhà (bố, mẹ hoặc bà giúp việc...). Cô bạn đó quyết tâm cho con đi lớp (bé 4 tuổi) mặc cho bé cứ đi lớp là khóc suốt, trước thương con quá nên đi rồi nghỉ, giờ thì khóc cũng kệ. Bé cũng đỡ hơn chút rồi, không khóc nữa nhưng cứ sau T7, CN nghỉ đến thứ 2 là bé lại ko chịu đi lớp, còn nan giải lắm. Tớ sẽ copy bài này cho cô bạn tớ đọc.
    Trộm vía may mà bé nhà tớ không nhút nhát, hìhì.
    Cún nhà tớ từ lúc nhỏ đến giờ tớ tích cực gửi hàng xóm khi có việc bận. 13 tháng bé biết đi tớ thỉnh thoảng cho bé sang lớp mẫu giáo gần nhà chơi. Các buổi sinh nhật các bé hàng xóm tớ cho bé đi không vắng buổi nào, bé đi dự sinh nhật đầu tiên lúc hơn 2 tháng tuổi, lúc đó bé chưa biết gì cả nhưng cũng mở mắt nhìn xung quanh đám đông, nhìn các anh chị lớn hát múa...
     
  4. forbeyeu

    forbeyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn các mẹ vì đã thấy bài viết trên là một lời khuyên hữu ích cho các mẹ có con nhút nhát. Nếu có bất cứ câu hỏi hat vấn đề gì băn khoăn về con, các bạn có thể gọi điện đến Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Smile's house để nghe tư vấn nhé!
     
  5. anhtuangiang

    anhtuangiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Cùng ý kiến

    Mình cũng vậy đấy, từ bé, mình cũng đã hay cho con đi chơi ra chỗ đông người, cho cháu tiếp xúc với nhiều anh chị ở nhà trẻ gần đó. Cho cháu đi ra những nơi công cộng như công việ, tượng lý thái tổ. bể bơi....Tuyệt đối không dọa cháu hoặc mắng cháu khi cháu sợ mà khuyến khích cháu thực hiện. Tôi vẫn nói việc dọa con cái như cắt mồm, cho vào phòng tối có gián ...là việc rất dã man. Mọi cái phải khuyến khích cháu thực hiện để cháu tự tín, đừng doa cháu nhiều mà cháu không tự tin vào bản thân. Khen cháu khi cháu thực hiện tốt điều gì đó. Hiện cháu đầu 9t, cháu sau 5t mà rất chững chạc đàng hoàng, dễ tham dự một lớp học thêm mà không sợ, giơ tay phát biểu nói truoc lóp mà không xấu hổ. Nhìn chung các cháu có vẻ tự tin trong các môi trường mới lắm
     
  6. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,895
    Điểm thành tích:
    863
    Các mẹ ơi, ngoài cách các mẹ đã đưa ra, tớ thực hiện thêm cách này nữa, các mẹ xem thế nào nhé. Bé nhà tớ cũng nhút nhát lắm, Noel vừa rồi, tớ nói bé viết thư gửi ông già Noel, nói về những nhược điểm của mình, trong đó có "bệnh" nhút nhát, và hỏi ông già Noel xem làm thế nào cải thiện được tình hình. Rồi chính tớ viết thư trả lời thay ông già Noel, chỉ cho bé cách để vượt qua chính bản thân mình. Từ đấy trở đi, mỗi khi bé phải tự xử lý một việc nào đó, bé đều nghĩ đến cách mà ông già Noel chỉ cho. Tớ thấy kết quả cũng khá ok tuy vẫn chưa thay đổi được triệt để. Cũng cần phải có thời gian, cùng với sự khuyến khích của cả gia đình nữa.
     
    mebezin thích bài này.
  7. metybong

    metybong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/11/2008
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình đc 3,5 tuổi, rất nhát, đi đén chỗ lạ là im thít, ko nói ko rằng, mình cũng đang tìm lớp ngoại khóa cho con học đợt hè này đây, nhưng vẫn đnag lăn tăn đi tìm lớp
     
  8. Mẹ nó ơi,
    Con mình cũng gần thế đó. Đến chỗ lạ là cứ im thin thít, phải một lúc quen thì nghịch khủng. Tuần nào mình cũng phải hỏi về cháu với cô giáo, và nói cô gọi cháu phát biểu trước lớp nhiều vào.
    Hôm trước mình đọc 1 bài báo thấy nói ko nên cho trẻ con xem nhiều vô tuyến quá. Con mình cũng hay xem lắm, mình đang cấm dần đi.
    Mình cũng đang tìm lớp học tiếng anh cho bé, để cho đi giao lưu là chính.
    ( nhưng vẫn chưa tìm được. hic)
    Thân,
    Mẹ Bắp cải
     
  9. metybong

    metybong Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/11/2008
    Bài viết:
    8,117
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    chết thật , con mình xme ti vi nhiều lắm , nhất là các chương trình hoạt hình, thê snayf thì mình cũng phải cấm dần dần thôi
     
  10. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Lứa tuổi nào cũng thế
    Trẻ con mà suốt ngày dán mắt vào ti vi với máy tính thì quá là kém năng động!
    Nhất là trẻ con không nên xem mấy bộ phim cho người lớn :D
     
  11. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,762
    Đã được thích:
    1,895
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thì gần như ko cho con xem tivi, cũng hơi tiêu cực quá, nhg bọn trẻ nó cứ ngồi xem là mắt dán vào màn hình ý, cứ đờ đẫn cả ra, nói với nó cứ như ko có tai ý, nhiều lúc bực mình nên thành ra ko cho nữa.
     
  12. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà mình cũng hơi nhát, đọc bài này thấy đúng như mình đang làm với con. Mình đang cho con làm quen với môi trường mới là lớp học nhưng nghe chừng cô nàng hơi nhát. Cũng là tại mình ít cho con đi chơi nơi công cộng nên con loanh quanh khu nhà còn nghịch, ra đến ngoài là im thin thít.
     
  13. cangdu

    cangdu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/5/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng thấy trẻ con mà cho xem TV hay chơi game nhiều cũng có vẻ chậm chạp hơn những trẻ ưa hoạt động ngoài trời.
    Nếu có điều kiện thì nên cho trẻ đi học thay vì ở nhà với ông bà hoặc người giúp việc. Cuối tuần bố mẹ có thời gian thì cho trẻ đi chơi công viên, sở thú, ..những chỗ đông người để cho bé quen với sự có mặt của người lạ. Và điều quan trọng là người lớn ko được dọa trẻ khi trẻ ko chịu ăn hay khóc nhè.
    Con mình trước cũng nhát lắm. ngoài bố mẹ ra thì ông bà cũng ko bế được cháu chứ đừng nói chi người ngoài. Cứ thấy người lạ là cháu khóc, hơn 1n trời mình ko dám đi tới nhà ai cả. Nhưng như vậy lại càng làm cháu nhát thêm. Sau khi đọc những kinh nghiệm của các mẹ trên webtretho thì mình áp dụng những cách trên và thấy có hiệu quả rõ rệt.
    Hiện tại mình đã có thể gửi cháu cho hàng xóm vài giờ nếu có việc bận rồi.
     
  14. nthang_vnt

    nthang_vnt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ối giời ơi , giống con mình thế , ở nhà nói như tép nhảy , liên hồi , đi học thì mòm như ngậm hột thị ý, nói phát biểu thì lí nha lí nhí. Thế nhưng đón về nhà lại như chim hót luôn, để ý cô giáo con xinh nhất , xinh hơn MC Hoài Anh ...
    Mình cho đến Smile house , sau hồi nói chuyện với bác Thủy giám đốc , thế là chẳng hiểu sao nó lại thích luôn , bác hỏi trả lời ngay, mình cũng choáng vì bình thường người lạ đố mà cạy mồm nó đươc
     
  15. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Sản phẩm nhà câu trên avatar đấy à
     
  16. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Bác Thuỷ ơi xem lịch trên trang webb của Bác thấy ít lớp dạy trong tuần quá. Đến Hè các cháu được nghỉ học rồi nên kiến nghị bác mở thêm ạ. Như nhà cháu đây cuối tuần toàn sinh hoạt gia đình ( đi chơi, ăn uống, thăm ông bà, nên chẳng xếp lịch đi học nhà bác được...)
     
  17. nthang_vnt

    nthang_vnt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Hỏi thầy Toàn học vẽ chưa, chủ nhật nếu được học thì gặp nhau cho vui
     
  18. Me TM

    Me TM Xuân đã về !

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi chuẩn với nhà mình thế. Giống lắm í. Chứng tỏ bệnh bé nhút nhát này cũng khá phổ biến ở trẻ em bi giờ đấy nhỉ.
    Tks các mẹ nhìu nhìu. Nhiều biện pháp rất hay nhưng mình cũng phải dần dần thôi, mà thực ra nhiều khi do thói quen của bố mẹ ông bà đã vô tình tạo nên tính cách của con trẻ.
    Phải rút kinh nghiệm ngay thôi ! \\:D/
     
  19. cuongcoitambeo

    cuongcoitambeo Thành viên mới

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Bé nhà mình LÀNH QUÁ nên toàn bị trẻ con hàng xóm đánh . Bé thích ở nhà xem hoạt hình hơn ra ngoài chơi . Nhiều lúc phải rút cáp ,khóa cửa bắt ra ngoài chơi. Nhưng cứ chơi được 1 lúc lại lại bị chành chọe . Thương con nhưng chẳng biết làm sao . Vì toàn họ hàng . Nói ra thì bà bọn chúng lại ... Nghĩ cũng tội . Mà để ở nhà lại sợ con bị trầm cảm . Suy đi tính lại , mình quyết định cho bé đi học võ . Mấy ngày đầu , đến lớp bé rất sợ cứ quấn lấy mẹ , nhất định 0 chịu tập . Mình phải ở lại cùng bé .Mất 2 hôm bé mới quen . Giờ thì bé thích đi học lắm vì ở đó rất vui và có nhiều bạn ...TÂM .http://enbac.com/p603586/AO-DEP-VAY-XINH-moi-ban-nhanh-tay-rinh-ve-Gia-rat-mem.html
     
  20. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Nhóc nhà tớ còn rảnh đúng buổi sáng thứ 5. Chủ nhật thì cho chơi xả láng nhà ông bà nội. Tớ chưa hỏi được lớp nhà thầy vào sáng thứ 5.
     

Chia sẻ trang này