Có 1 gia đình mà mình biết vừa trải qua 1 nỗi đau kinh khủng. Mình muốn kể câu chuyện đó lên đây để nhắc nhở chính mình và mọi ng hãy để ý đến các bé thường xuyên , chỉ 1 sơ sểnh nhỏ mà dẫn đến hậu quả khủng khiếp ... Anh chị có 2 ng con gái và 1 bé trai 2 tuổi ( bé vừa sinh nhật đc tầm gần 1 tháng ). Tối ngày 5/6 anh chị cho cháu đến nhà bạn bè chơi tụ tập ăn uống, bé được cho lên giường chơi với các bạn nhỏ khác của những gia đình khác. Trẻ con vốn hiếu động và tinh nghịch nên đùa cợt nhau và xô đẩy nhau. Bố mẹ mải vui chỉ lơ là bé vài phút khi bé đang ngồi trên thành giường ... vậy mà 1 bạn nhỏ khác do lỡ đà đùa nghịch xô vào bé và hất bé ngã ngửa đập đầu xuống đất, bé khóc tím tái và đc mẹ dỗ dành 1 lúc sau bé nín. Nhưng 1 lúc sau thấy bé ngất sỉu ... anh chị vội vàng đưa bé vào viện Thanh trì cấp cứu ( vì ở gần đó ) nhưng bệnh viện nói ko xử lý đc và chuyển lên Việt Đức. Bé đc các bác sỹ VĐ chuẩn đoán có thể bị ảnh hưởng đến não và phải mổ gấp tỷ lệ là 50 -50. Sau khi ca mổ kết thúc anh chị nhận đc tin dữ là ko thể cứu đc con các bác sỹ đã rất cố gắng ... bé bị chết não, các cơ quan khác vẫn bt chỉ có não là đã chết, bé cũng ko sống đc đời sống thực vật và các b/sỹ khuyên gia đình nên đưa bé đi chôn cât . Đau đớn thay cảnh ông bố bà mẹ nhìn con vẫn còn hơi ngáp ngáp cái miệng và tim vẫn đập khi đưa con về làm thủ tục mai táng. Chúc linh hồn bé trên trời siêu thoát và mong anh chị sớm vượt qua nỗi đau mất con.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Thật đáng thương quá! Âu cũng lá cái số của bé vắn vậy,chứ trẻ con đùa nghịch sơ xẩy ngã là chuyện dễ xảy ra. Xin chia buồn với anh chị và cầu cho cháu sớm siêu thoát.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? đáng thương quá, cầu cho bé sớm siêu thoát, và cũng là bài học cho tất cả các ông bố bà mẹ.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Thương quá,trẻ con vô tội mà sao ông trời cho đc làm người lại ko cho đc cuộc sống trọn vẹn chứ?
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Cuộc sống thật mong manh, có khi chỉ vì chút lơ là là ân hận cả đời.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? đọc nghe sợ quá. Số gì chứ, bố mẹ k cẩn thận đó thôi. Thương bé quá. Chỉ vì k cẩn thận ở bố mẹ mà cướp đi sinh mạng của bé. Khổ thân con quá.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? ôi trời ơi, chỉ là xô ngã mà con chết não, thật đáng thương, nhà mình có 3 đứa, suốt ngày xô ngã nhau, từ bây h mình phải hú ý hơn mới đc
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Đúng là giữ con phải rất cẩn thận, trông chừng không rời mắt vì trẻ con vô tư, tinh nghịch, đâu biết thế nào là nguy hiểm. Ba bẹ và những người lớn phải để ý cho bé tránh xa lửa, nước sôi, điện, không cho bé leo trèo cao, chạy nhảy ở những chỗ có thể té, gây nguy hiểm. Còn trường hợp ngồi trên cao, trên giường lúc nào cũng cho bé ngồi quay lưng vô trong và ở giữa giường sẽ an toàn hơn khi bé có ngã. Vì mình thấy có rất rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra cho các bé do một phút lơ là của người lớn. Phải thường xuyên nhắc bé và giải thích cho bé hiểu thế nào là nguy hiểm, phải để cho bé biết sợ, dần dần sẽ tạo phản xạ tự nhiên cho bé, tự bé sẽ biết bảo vệ mình tránh xa những điều có thể làm bé đau. Có nhiều người cho rằng nếu cứ giữ bé khư khư vậy làm sao bé phát triển? Cứ để bé tự do vui chơi, chạy nhảy? Theo mình, vẫn để bé được tự do khám phá thế giới xung quanh với điều kiện phải có sự quan sát, để ý của người lớn để kịp thời tránh những điều bất trắc xảy ra, không thể lường trước. Và điều quan trọng nhất là hình thành ý thức tự bảo vệ mình ở các bé.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? hic! tội nghiệp bé quá,cầu mong cho linh hồn bé siêu thoát,mình cũng phải răn mình trông con thôi,con mình hiếu động lắm, suốt ngày canh chừng ,chỉ 1 tích tắc cũng thay đổi trạng thái rồi,lúc nào cũng nơm nớp
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? chuc linh hồn con siêu thoát,hôm vừa rồi em đi cửa lò, cả nhà đang ăn ,1 số ra nằm ghế ngoài biển,cô em cho con đi vệ sinh , rồi rửa tay cho con rồi cho con đi ra 1m , cô ý ở lại rửa tay vì nghĩ mọi người ở ngoài, chỉ 2 phút sau k thấy thằng bé đâu, mọi người đi tìm tá hỏa mà k thấy, mất nửa tiếng, mọi người nghĩ mất con, mất cháu, mất em thật rồi, phải cho bọn trẻ con đi daoh đi tìm, tìm thấy rõ xa,...cả nhà mừng rơi nước mắt...Tí nữa thì ngất hết...phải cẩn thận mới được......
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Thương quá, chia sẻ với nỗi đau của gia đình anh chị, cầu mong linh hồn bé được siêu thoát!
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Lời cảnh báo của chủ top thật k thừa. Mong các bậc cha mẹ hãy chú ý đến các bé hơn nữa để khỏi xảy ra những điều đáng tiếc như vậy. Cảm ơn chủ top.
Ðề: Còn nỗi đau nào lớn hơn thế ??? Ôi, đau lòng quá. Đúng là một sự việc đáng tiếc vô cùng và thật là k may. Cầu cho bé được an nghỉ, và đó là bài học về sự thận trọng cho mỗi ông bố bà mẹ chúng ta