Có một quý ông có một người hầu làm ông ta tức giận vì tính chậm chạp. Một ngày, khi anh ta chậm hơn bình thường, người chủ tức giận ném cuốn sách vào đầu anh ta. Người hầu cúi xuống, và cuốn sách bay ra khỏi cửa sổ. “Ra nhặt cuốn sách ngay!” người chủ ra lệnh. Người hầu vâng lệnh, nhưng một người đi đường đang giúp anh ta về rắc rối này, và đi với cuốn sách. Vì thế nhà khoa học bắt đầu băn khoăn ông ta đã ném sách gì đi, và, kinh khủng thay, đó là một cuốn sách trong bộ sách cổ và hiếm về toán học, mà ông ta đã mua ở Luân Đôn với giá năm mươi đô la. Nhưng sự trừng phạt chưa hết. Nhiều tuần đã trôi qua, và thời gian đã làm dịu sự thất vọng của ông ta, khi đi vào cửa hàng sách second hand, và ông ta thấy, bản sao chép của cuốn sách mà ông ta đã làm mất. Ông ta hỏi giá. “Thì,” người bán hàng nói, “tôi nghĩ chúng tôi có thể bán cho ông với giá bốn mươi đô la. Nó là một cuốn sách khá hiếm, và tôi dám nói tôi có thể có bảy mười lăm đô la nêu tôi giữ nó lâu hơn nữa.” Nhà khoa học rút ví ra và trả tiền, thích thú vì cơ hội bù lại kho báu của mình. Khi ông ta về đến nhà một tấm thẻ rơi ra. Tấm thẻ là của ông, rồi ông ta phát hiện là ông ta chỉ mua lại tài sản của chính mình. “Bốn mươi đô la vì tính nóng giận! Mình nghĩ là mình sẽ cố tập lại!” ông ta nói.
Ðề: Cơn Nóng Giận Đắt Giá mình cũng rất hay nóng giận, cũng biết rõ, tập sửa mãi rồi cũng không sửa đựoc
Ðề: Cơn Nóng Giận Đắt Giá đúng là nên cố gắng kiềm chế con tức giận, càng ko nên trút giận lên người khác