Con nuôi: Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp. Trong hình một cậu bé gương mặt khác các anh chị em cùng mẹ lội qua sông tránh nạn. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: - Mình biết tất cả về con nuôi đấy. Một học sinh khác hỏi: - Thế con nuôi là gì? Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.
Ðề: Con nuôi mình có đọc được chuyện này, nhưng cũng là trong lớp mà nói về vấn đề khác chư ko phải hình chụp thế này. câu trả lời của cô bé chắc là nghe từ người mẹ, bởi vậy mới thấy được tình yêu thương của người làm cha mẹ, ko nhất thiết phải là con ruột, chỉ cần nhận làm con thì họ cũng yêu thương con nhiều như vậy, hơn nữa câu trả lời cho thấy người mẹ sợ con mặc cảm đấy
Ðề: Con nuôi câu nói hay quá.Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.