Bạn lương 6tr thì cố làm nhà nước làm gì ko biết, ra ngoài có nhiều cơ hội lương cao hơn. Chứ 6tr ko bằng làm công nhân mà ham ở lại làm gì. Đừng bỏ bé cho người khác tội nghiệp
Nếu chồng bạn làm nhà nước thì không có chuyện đẻ đứa thứ 3 bị mất việc cả. Chỉ có điều đẻ đứa thứ 3 thì k được tăng lương và lên hàm đúng thời hạn thôi, và có 1 cách nữa bạn ra trạm y tế (cho các bác ấy ít tiền) xin giấy xác nhận đã thực hiện biện pháp tránh thai nhưng vẫn bị nhỡ kế hoạch là được. Cách này ông chú ruột mình làm ở Ban cơ yếu chính phủ bày cho. Cứ thử mọi cách xem mình cũng nuôi con nhỏ cứ nghe hoặc đọc ở đâu thấy các mẹ đẻ xong rồi bỏ con mình thấy tội các con lắm. Thà rằng hơi nhẫn tâm là lúc mới có thai nếu không xác định nuôi thì giải quyết chứ giờ thành người rồi xót lắm ý.