Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi quangminh1207, 6/3/2012.

Tags:
  1. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Hôm nay là đúng 1 tuần sau khi kết thúc đợt hóa trị đầu tiên. Đúng là kinh khủng, Bin nằm bệt xề lệt, hầu như không ăn uống gì được, chỉ nôn, ngày đến 4, 5 lần. Mà Bin bị truyền hóa chất cũng nhiều, liên tục 3 ngày liền, từ thứ 3 đến thứ 5 tuần trước. Hai hôm nay mới bắt đầu ăn lại được, nhưng cũng chỉ bằng 2/3 ngày thường, nhưnglaij bị ho nhiều

    Thứ 3 vừa rồi vào viện khám lại, Bin bị sụt gần 2kg, mặt xạm lại, hốc hác, mắt nhìn lờ đờ. Đặc biệt là chỉ số bạch cầu, trước khi hóa trị là 4660, sau một hôm hóa chất tụt xuống 2660, thứ 3 vừa rồi xét nghiệm còn có 850, trong khi tối thiểu phải là 4000. Rỗ ràng là Ba Mẹ phải giữ gìn cho Bin tối đa, tránh nhiễm bệnh

    Kế hoạch là đến 25 này sẽ làm hóa trị đợt 2, còn gần 3 tuần để Bin hồi phục. Ba Mẹ vẫn động viên Bin, cố gắng lên, ăn nhiều hơn, uống nhiều hơn, vẫn phải duy trì tập luyện hồi phục phía bên trái để đi lại được. Chà, biết là vất vả, nhưng đúng là nhìn Bin vật vã nôn ọe, mệt lử đử, xót xa quá. Còn 6 lần nữa thôi
     
    Đang tải...


  2. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Tối qua Bin ho hơi nặng tiếng, lại thấy sốt lên 38.5oC, sáng nay dậy ko thấy đỡ lắm, sợ bị viêm phổi. Tẹo nữa ăn sáng xong lại phải cho vào viện khám với chụp phổi cho yên tâm. Bạch cầu của Bin thấp quá, dễ dính bệnh, mà có bệnh thì rất khó khỏi
     
  3. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Em cũng cố gắng giữ dìn cho Bin lắm, ăn chín, uống sôi, bát đũa của Bin trước khi ăn đều phải tráng nước sôi kỹ càng, cũng hạn chế đi ra ngoài, chỉ có chiều chiều vào công viên đi dạo, nhưng căn bản là kháng thể của Bin yếu quá. Bạch cầu còn có 850 so với giá trị tối thiểu là 4000. Nhưng Bin vẫn yêu đời lắm, đọc truyện, xem phim, cả .... lướt web nữa, cười nói suốt ngày. Cu Bin tính thik a dua, thấy nhà cô chú bên này có cái MacBook, quay sang, Ba, lúc nào Ba mua một cái nhé. Bin tồ ơi, chữa bệnh cho con hết 70 cái như vậy rồi, nhưng yên tâm, Bin chữa bệnh tốt Ba Mẹ sẽ mua cho con một cái
     
  4. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Bin lại phải nhập viện, viêm phổi. Tuy nhiên, viêm phổi lại không quá phải lo ngại, mà v/đ là ở lượng bạch cầu của Bin quá thấp. Hôm nay xét nghiệm chỉ còn có 40, trong khi mới thứ 3 vừa rồi là 850. Tối thiểu một người bình thường phải là 4000, coi như Bin còn có 1/100 bạch cầu, kinh khủng thật. Vẫn biết là hóa trị là mệt mỏi, nhưng không ngờ cuộc chiến đấu này lại khốc liệt và vất vả đến vậy

    Thương Bin lắm, chiều vào khám thì cứ lẩm nhẩm mong sao không bị viêm phổi để khỏi phải nằm viện. Đến lúc nhập viện thì mắt lại rơm rớm, Ba ơi, con hết bị untrong não lại bị đến viêm phổi. Nhìn con mà Ba tứa cả nước mắt, phải quay vội đi, giá mà Ba chịu đựng bệnh tật thay được cho con. Ba Mẹ với mọi người luôn bên con, con đừng lo, các BS bên này cũng tốt lắm, họ sẽ chữa cho con khỏi bệnh thôi, con cũng cần phải cố gắng nhiều lên, vượt qua tất cả nhé, con là một chú bé dũng cảm nhất mà Ba Mẹ được biết đấy
     
  5. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Mệt mỏi quá, bạch cầu của Bin vẫn tụt, bây giờ còn có 20/4000. Tin tốt là viêm phổi có giảm, tin xấu là lại bị thêm đi ngoài. BS giải thích là kháng sinh nhiều quá, vi khuẩn trong ruột rủ nhau toi đời hết, nên tiêu hóa không tốt. Nguy cơ lớn nhất vẫn là bạch cầu thấp nên dễ nhiễm bệnh, may là ở khu cách ly nên cũng hạn chế nhiều. Nguy cơ thứ 2 là tiểu cầu cũng quá thấp, nếu chẳng may bị chảy máu sẽ rất khó để cầm máu. Nguy cơ thứ 3 là Bin ăn uống vẫn kém, lại hay bị nôn, mà nhất là uống sữa vào ko thể tiêu hóa được, sau tiếng rưỡi nôn ra vẫn còn nguyên

    Hôm nay BS phải truyền đạm cho Bin, nhưng truyền rất chậm, chắc là sợ bị sốc. Ngày mai lại đi chụp CT, chụp cái này nhiều quá thì cũng chả tốt lành gì, nhưng biết làm sao được. Bin khá mệt, được cái là vẫn vui tươi, ngồi đọc ngấu nghiến Tây Du Ký, hôm nay đọc cho Bin mấy mẩu truyện cười mà Bin cười sằng sặc, tý nôn ra ngoài, may mà kìm lại được. Lần sau chả dại
     
  6. TriHiep

    TriHiep Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Rồi con sẽ sớm khỏi bệnh thôi, cố lên con trai yêu quý.
     
  7. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cu Bin hôm nay thấy có chiều hướng khá lên, bạch cầu tăng từ 30 lên 80, nhưng vẫn quá xa so với mức tối thiểu là 4000, ko biết đến 25 này có kịp hồi phục để làm đợt 2 ko nữa? Viêm phổi thì vẫn còn, nhưng cũng giảm nhiều rồi

    Cũng may là Bin chữa bệnh bên này, chứ như đ/k ở nhà thì với bạch cầu =0 thì cũng ko biết điều gì xảy ra nữa. Em cho Bin đi khám BS bắt nhập viện ngay lập tức, vào khu cách ly vô trùng tối đa để tránh nhiễm bệnh, rồi các loại thuốc kháng sinh tống vào liên miên, họ theo dõi luôn cả một ngày uống bao nhiêu nước, ăn bao nhiêu cháo, đi tiểu nhiều hay ít, đi ngoài mấy lần, đo huyết áp, nhịp tim, mạch, nhiệt độ mỗi giờ một lần, ngày nào cũng chụp X quang, BS vào khám 3 lần/ngày, phải nói là nhà có lo lắng nhưng vẫn yên tâm, tin tưởng 100/100 vào bệnh viện

    Ko biết bác truyền hóa chất mấy ngày, nhưng Bin bị truyền 3 ngày liền, cũng biết là Bin bị liều cao, nhưng có vẻ cao gấp 3 lần bình thường
     
    Me_KuTit thích bài này.
  8. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Sáng nay BS vào thăm bệnh, nói là cu Bin hôm nay có thể được xuất viện. Hôm qua bạch cầu của Bin tăng từ 80 lên đến 400, đến hôm nay là 1200. Viêm phổi cũng đã được kiểm soát tốt, đỡ ho hơn hẳn. Bin ăn uống cũng khá hơn nhiều, chỉ có điều Bin bị mấy vết loét do nhiệt trong mồm nên hơi khó ăn, dù sao thì cũng đã bắt đầu tiến trình hồi phục

    Mới chạy hóa chất lần đầu mà đã thế này, không hiểu là còn đến tận 6 lần nữa thì sẽ thế nào? Lần cuối lại còn là liều cao gấp 4 lần ... Đúng là như nhiều người nói, bệnh nhân điều trị bệnh này luôn phải có một tinh thần thép và lòng lạc quan lớn lao mới có thể vượt qua được liệu trình điều trị

    Hôm qua nghe được tin vui, chú T cô H (cô chú đã mời gia đình mình đến ở) báo tin, cô H không bị tái phát di căn, mừng quá. Căn bệnh này đúng là một con quái vật, ko tha một ai cả

    Ko biết tình hình bác Huongnhanvan thế nào rồi? Chắc chắn là lại mất 1 tuần vật vã khổ sở. Mong mọi người ở nhà qua lại chăm sóc bác thường xuyên, để bác có thêm động lực chiến đấu với căn bệnh này
     
    Me_KuTit thích bài này.
  9. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Thể loại tế bào xấu của cu Bin cũng là loại rất hiếm, chỉ có khoảng 5/100, trong đó phần lớn là trẻ em dưới 3 tuổi. Khi có kết quả sinh thiết, em cũng đã tham khảo thêm với các BS ở BV Bạch Mai, câu trả lời là ở Bạch Mai họ chưa gặp trường hợp này bao giờ. Đó chính là một trong những lý do chính em cho cháu chữa bệnh bên Hàn Quốc, mặc dù chi phí gấp hàng trăm lần, chấp nhận hết mà ko một giây suy nghĩ
     
    Me_KuTit thích bài này.
  10. mebong160311

    mebong160311 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    3,330
    Đã được thích:
    711
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    khổ thân Bin quá. Chỉ có những người làm cha mẹ mới hiểu đc. Cầu mong con sẽ sớm bình phục nhé.
     
  11. nti

    nti 0942.986.010

    Tham gia:
    2/12/2010
    Bài viết:
    1,906
    Đã được thích:
    345
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Bin còn nhỏ mà phải chịu khổ thế này. Cố lên Bin nhé.
     
  12. nấm dễ thương

    nấm dễ thương Hội Mèo Đinh Mão dấu yêu

    Tham gia:
    2/1/2012
    Bài viết:
    3,805
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    đọc những dong viết về Bin mà thương con quá, mong con sẽ sớm mạnh khỏe
     
  13. thuthaozinzin

    thuthaozinzin Tinh chất mầm đậu nành Nguyên Thảo làm đẹp

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    6,112
    Đã được thích:
    1,382
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cầu mong mọi điều tốt lành đến với bé. Cố lên con nhé.
     
  14. trăng sao

    trăng sao Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    1,317
    Đã được thích:
    575
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Bin ơi cố lên, ngày mai trời lại sáng
     
  15. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cầu chúc con trai mau khỏe, lạc quan lên con nhé, có ku Bob sang nữa, hai anh em tha hồ chí chóe nha :D
     
  16. quangminh1207

    quangminh1207 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/8/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Mai Bin lại nhập viện, hóa chất đợt 2, ko biết lần này có quen thuốc hơn không, chứ cứ như lần 1 thì kinh khủng quá. Nhìn Bin đến giờ này là cách đợt 1 đến 1 tháng rồi mà mặt mũi vẫn xám ngoét, người yếu, chỉ hơi bị gió một chút là lại thấy sổ mũi với húng hắng ho.

    Bin ơi, cố lên con nhé
     
  17. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Mình đã đọc hết 1 lèo topic.
    Ko biết nói gì hơn! Hãy cố gắng lên nhé Bin!
    Con là 1 siêu anh hùng đấy!
     
  18. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    thương bé Bin quá,con thật dũng cảm,cố lên con trai nhé
     
  19. giadinhKhoai

    giadinhKhoai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Bin ơi cố gắng lên con nhé. Hãy tin vào một ngày mai tươi sáng, vì Ba Mẹ của con. Con thật may mắn khi có những người sinh thành như vậy. Ba Mẹ Bin hãy luôn vững tâm anh chị nhé.
     
  20. virgo884886

    virgo884886 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con ơi! Hãy chiến đấu cùng Ba Mẹ nhé!

    Cô thường xuyên quay lại topic này theo dõi tình hình của con, cô cầu chúc cho con đủ nghị lực để vượt qua con nhé
     

Chia sẻ trang này