Hay bày trò phá phách, nghịch ngơm, đặc biệt là mấy cái thí nghiệm khoa học vớ vẩn khiến mọi thứ trong nhà rối tung lên. Và người đi dọn dẹp tất cả mọi thứ lại là mình.... Nếu các mẹ cũng đang có một cậu nhóc như mình thì có thể hiểu được nỗi lòng của mình bây giờ....... Thế nhưng, các chia sẻ về phuơng pháp giáo dục gọi cậu ta là một người có CÁ TÍNH. Mà cá tính lại là điều quý nhất của mỗi con người, nhưng không phải ai cũng dám thể hiện cá tính của mình. Vậy nên, nếu MAY MẮN bạn có một quý tử tuơng tự như thế thì quả là điều đáng tự hào, vì biết đâu chúng sẽ tạo nên điều gì đó đặc biệt giống như cá tính đặc biệt của chúng vậy. Điều cuối cùng và luôn là muôn thuở dành cho các bà mẹ giống như chúng ta chỉ còn là bài học về sự KIÊN TRÌ. Kiên trì giải đáp các thắc mắc, kiên trì lắng nghe, kiên trì giải quyển mớ lộn xộn và kiên trì động viên mỗi lần chúng làm điều gì đấy nhưng lại bị hỏng mất. Vì một tuơng lai tốt đẹp của con chúng ta !!! Xin chia sẻ với các mẹ vài điều mà mình đọc được: Điều gì khiến những người bình thương như chúng ta trở thành VĨ NHÂN ? Những vĩ nhân khác người bình thường chỗ nào? Họ đã ở đâu, họ học tập như thế nào và làm gì trước khi chinh phục cả thế giới? Họ chính là những người sẵn sàng "vẽ lại thế giới" theo cách riêng. Họ là những người làm nên lịch sử và cũng chính họ viết nên lịch sử thế giới với tên tuổi và tài năng vĩnh viễn cùng thời gian. Không ai có thể lãnh đạo và quản lý tốt hơn họ. Họ là những chiến lược gia đầy uy quyền và chinh phục lòng người với tầm nhìn vượt thời đại. Họ khác biệt và theo đuổi đến điên rồ những ý tưởng đột phá. Mỗi bộ não của mọi đứa trẻ khi sinh ra đều nặng như nhau nhưng chỉ có 2% trong số hơn 100 tỉ tế bào được sử dụng, số còn lại trong trạng thái ngủ. Phải chăng chúng ta đã bỏ khuyết điều gì đấy trong quá trình giáo dục con cái? Nếu chúng ta kích hoạt được nhiều hơn số tế bào hoạt động thì sao? Hiểu về não bộ là điều cần thiết để hiểu hơn về cá tính của con mình, từ đó có phương pháp giúp con nâng cao và cải thiện tiềm năng của bản thân. Ngay cả thiên tài như Anhxtanh còn mắc phải chứng “người học chậm” từ bé, thế mà vẫn trở thành nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại đấy thôi. Con mình cũng có thể lắm chứ Hẳn ai trong chúng ta ở đây đều đã từng nghe rằng, người thuận tay trái thường có xu hướng nghệ thuật và mang tính sáng tạo cao trong khi người thuận tay phải sẽ nghiêng về các môn logic và xử lý vấn đề theo kinh nghiệm. Sự khác biệt đặc trưng riêng về mặt tính cách, kỹ năng và sở thích phụ thuộc việc trẻ sử dụng nhiều bán cầu não phải hay trái. Tất nhiên sự phân biệt giữa hai bán cầu chỉ là tương đối bởi vì chúng ta cần cả hai để hình thành nên nhân cách của mình. Phát triển cân bằng cả bán cầu não trái và bán cầu não phải là một trong những nguyên tắc quan trọng để phát triển trí tuệ cho trẻ. Do đó, học ngôn ngữ ngay từ nhỏ, sau đó lại chú trọng việc đọc, viết, tính toán, lý giải và tư duy logic, não trái sử dụng tương đối nhiều nên khá phát triển. Nếu so sánh thì chúng ta thấy rằng, não phải thường sử dụng ít hơn não trái nên khiến cho sự phát triển trí tuệ của trẻ bị ảnh hưởng. Vậy nên việc giáo dục cần phải chú trọng phát triển đồng đều cả 2 bán cầu não thì mới toàn diện được. P/s: Gửi đến con: Hãy giữ sự khác biệt của mình + tư duy + đạo đức + nỗ lực ---> điều kỳ diệu
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Hãy để cho con phát triển theo đúng cá tính của mình các mẹ nhé
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Mình thì mình nghĩ ,các con ở tuổi nào thì cứ để cho các con vui chơi tự nhiên và học tập với khối lượng kiến thức đúng với lứa tuổi của mình
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó bài viết khá là hay đó bạn, nhưng liệu thật sự có tác dụng không
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Có đọc một bài báo nào đó nói về lợi ích của cờ vua tới não bộ của trẻ ,thây thay vì chèn ép các con học cái này làm cái kia thì cứ để cho các con làm cái mình thích ,dương nhiên kèm đó là sự nhắc nhở và giáo dục về đạo đức .Có thể tìm những thú vui những môn chơi vừa học vừa giải trí ,vừa rèn luyện,mang tính trí tuệ như vậy .))
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Bạn bố của thỏ,mình nghĩ không nên để các con phát triển tự nhiên quá , có tự nhiên nhưng bố mẹ cũng nên có chút can thiệp , nhóc nhà mình đọt đầu để phát triển tự nhiên , cha hư lắm
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Mẹ vân nói cũng có phần đúng đó. Nhưng vấn đề cuối cùng theo mình là chúng ta sẽ ko trực tiếp can thiệp vào các hoạt động của con mà sẽ hướng dẫn cho con nghĩ như thế nào mới là đúng. Chúng sẽ phải suy nghĩ để cân bằng giữa viêccj làm thế nào vừa được chơi theo cách riêng của chúng, vừa làm vừa lòng cha mẹ. Mình cũng đang cố làm điều đó đây bạn ah
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Mình thì ko chắc là trong tuơng lai nhóc nhà mình có làm nên chuyện gì ko. Nhưng mình lấy bản thân mình làm phép so sánh. Vì ngày xưa nghe kể lại mình cũng rất nghịch, dù là con gái, nhưng ko ai có thể hiểu và chia sẻ được nên mình cũng có phần tự hối hận về bản thân vì đã bỏ lỡ nhiều thứ. Nên bây giờ, chỉ cần con DÁM LÀM thì mình sẽ ủng hộ hết mình
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? Trẻ con hiếu động là chuyện bình thường mà ko có gì phải lo lắng cả
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? Trẻ nghịch, hiếu động nên thường không được lòng người lớn, nên thường sẽ cấm con không được làm thế này, thế kia. Minh lo lắng vì sợ rằng cách đối xử của chúng ta với con vô tình sẽ khiến con ko còn mạnh dạn và tự tin thể hiện nữa mn ah
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? cá tính của cháu cũng là một cai hay, nhưng bố mẹ nên điều trị nếu nó quá đà, nếu một chút theo mình nghĩ sẽ khá thú vị
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? chắc mẹ lo lắng quá rồi . phải để chot trẻ phát triển tự nhiên
Ðề: Cư xử thế nào khi con bạn quá cá tính - Hãy tự hào về điều đó Em đồng ý ạ trẻ con giờ toàn học trc, thật ko còn thấy cảnh bọn trẻ vô tư nô đùa ngoài sân nữa rồi
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? Phải theo dõi xem nó có ý thức được việc làm của mình hay không? Mới xác định dc nên lo hay ko
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? bé nhà mình thì cũng láu cá lắm mỗi tội hay giận hờn lắm không biết phải làm gì với con nữa, mình khá nghiêm khắc với con
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? Bé nhà mình cũng hiếu động, nghịch phải biết, cũng không ép buộc gì trong cách nuôi dậy cả, nhưng mà quá nghịch không biết thế nào nữa a
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? Con cá tính tại sao không biến nó là niềm vui và giúp con phát triển đúng cách, , như thế thì hay hơn là lo sợ và rối ren trong cách giải quyết