g khóc to, ko ai thèm giỗ vậy là nó rặn ói ra hết, tức ơi là tức. Chưa hết đâu ạ cái gì trong nhà nó cũng đập hết có cái quạt mini nó đạp 2 phát tan tành gãy cánh, long cả mo tơ luôn. Huhu đã vậy đánh nó tay này nó đưa tay khác ra cho đánh tiếp mà mới 1 tuổi rưỡi, nếu lỡ ai cười thì nó cũng sẽ cười theo và nhảy nhô ôm hôn người đó, nhưng chỉ được 1 lúc ôm hôn được 1 cái thì bị nó cắn cho đau ơi là đau. Mỗi lần ăn cơm nó cứ nhào vô mâm cơm chọc hết cái này đến cái nọ nhiều hôm điên ơi là điên, bố bảo đi lấy roi ra đây cho bố nó cũng đi lấy nhưng nó mang roi ra để hù lại bố , nhà em cũng bó tay luôn rồi. Nhưng được cái rất là siêng cả nhà đang ăn cơm nó mang hết bát, xoang,nồi,đũa ra chỗ rửa hết, ko cho nó mang thì nó cứ đi vòng quang cái mâm cơm chọc hết người này đến người khác nhất là chồng em, Chưa hết mỗi lần nó đòi cái gì nó sẽ rặn ị làm mọi người đi tìm bô cho nó ,nhưng nó có ị đâu, nó cười khoái trá, hồi nhỏ thì đòi cái gì là nó móc họng hoặc là ném đồ chơi tung téo. Trên đây là những gì em nhớ đc còn rất nhiều thứ lắm có lúc nó làm cho cả nhà cười ngặt nghẽo những lắm lúc khóc giở mếu giở. P/s: Cái hình là đang chuẩn bị thắp nhang cho ông địa, sau đó là đập đồ của ông địa
Trẻ con mà bạn. Bọn chúng có những giai đoạn thay đổi tính tình liên tục. Tuy nhiên, với bé nhà bạn thì người lớn phải nghiêm khắc. Nghiêm khắc không phải là đánh mà là bằng hành động, ánh mắt. Bọn trẻ rất nhạy, nếu nhờn với nó nó sẽ không sợ đâu. Nhưng chỉ cần nghiêm nhìn thì biết ngay.