Cháu nhà em là thích nấu nướng lắm. Mong là sau này lớn cháu vẫn yêu nấu nướng như thế. Từ nhỏ cháu thích chơi đồ hàng với bạn lắm. Đi đâu cũng đòi mẹ mua đồ chơi là đồ hàng cho. Về nhà rủ bạn chơi cùng, cũng nấu cơm , cũng nấu rau, sắp cơm, rồi mời bạn ăn nữa cơ. Mỗi lần mẹ nấu cơm là bé lại quanh ở gần mẹ để phụ giúp mẹ "nấu cơm". Bé mà cái gì cũng "tranh" làm với mẹ. Mẹ rửa rau, bé cũng xúm vào "con rửa cùng mẹ nhé. Còn bắt mẹ bế lên, cầm đũa đảo rau trên bếp như người lớn cơ. Hôm nào đón con đi học về đến nhà là bé rất nhanh nhẹn cầm đồ ăn ở xe vào nhà cho mẹ, rồi còn líu lo" hôm nay con nấu cho mẹ ăn nhé" nữa. "Sau này lớn lên con sẽ nấu cho mẹ ăn ngon nhiều ngày", bé thích ấu lắm, nên cứ rủ mẹ chơi đồ hàng là lại nói với mẹ thế đó!