Bé nhà em, con gái, 16.5 tháng. Cháu vốn dĩ lười ăn, nhưng cũng có on off. Tức là có giai đoạn lười ăn và có giai đoạn trộm vía cũng chịu ăn, dù lười ăn chiếm đến 8/10 thời gian. Bé nhà em cũng thuộc dạng hay kêu gào, khóc lóc. Khoảng 1 tháng gần đây bé mọc liền 1 lúc 6 cái răng, và mới đi viêm đường hô hấp phải sử dụng kháng sinh mất 5 ngày. Trong mấy ngày Viêm HH, bé phải hút mũi rồi uống thuốc, rồi lười ăn. Đâm ra đợt vừa rồi mẹ cũng ép bé ăn hơn. Bây giờ bé cứ nghe/nhìn đến ăn uông là khóc lóc và tự nhiên nôn trớ Em mệt mỏi quá, không biết phải làm thế nào. Không biết nếu em chiều theo ý bé, không bắt bé ăn nữa, chỉ uống sữa (may mắn là đợt này bé vẫn chịu uống sữa) thì sau 1 thời gian bé sẽ ăn uống trở lại không. Chứ phải bắt con ăn như 1 cực hình thế này, em cũng không muốn và không đủ sức. Mà em cũng có lỗi lắm. Lúc bé chừng 9 tháng đã tập cho bé ăn cháo nguyên hạt được rồi, nhưng sau đó bé lười ăn đâm mẹ cứ hay xay cháo. Thành ra giờ này bé vẫn áo cháo xay. Chắc bé cũng ngán lắm rồi. Các mẹ ơi, các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp em với. Và trong giai đoạn như thế này, em nên chăm sóc bé như thế nào. Bé của em bây giờ đang trong tình trạng sợ ăn. Em nên chăm sóc bé trong giai đoạn này ra sao hả các mẹ?
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi Trước tiên mình rất thông cảm với mẹ, chắn chắn bé biếng ăn như vậy thì mẹ rất vất vả rồi. Bé nhà mình vốn đã là biếng ăn rồi, và thời điểm bây giờ thì bé càng biếng ăn hơn. 1 phần do con biếng sẵn, 1 phần do con đang sau đợt ốm, rồi do sử dụng kháng sinh trong thời gian viêm đường hô hấp khiến cơ thể con mệt mỏi nữa. Nghĩ đơn giản thì như mình mà ốm cũng sẽ ko muốn ăn. Nhưng không thể để con không ăn gì đc. Vì 2 năm đầu đời và tuổi dậy thì chính là những mốc phát triển quan trọng nhất cho con. Để cải thiện tình trạng này thì mẹ phải cố gắng khơi dậy hứng thú với việc ăn uống của con chứ ko phải cố ép con ăn. Ví dụ là cho trẻ ăn những thứ mà trẻ thích, không chỉ bột hay cơm... mà có thể là hoa quả bánh kẹo... đồng thời kết hợp chơi cùng ăn uống ví dụ có thể cho trẻ tham gia vào quá trình chế biến đồ ăn cho con như là rủ trẻ chơi trò nấu cơm chẳng hạn... Sau khi được sờ mó vào nồi niêu bát đĩa và nấu cơm như thật thì có thể con sẽ hứng thú với việc ăn uống hơn.... Nói chung là tùy từng đứa trẻ và sở thích hằng ngày của con nữa. Chúc mẹ thành công!
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi Giai đoạn bé mọc răng rất khổ, vì bé đau nhức nên bé sẽ biếng ăn, thực ra lúc này cho bé uống sữa đựoc là tốt nhất bạn ạ, cần kiên trì thời gian bé sẽ bình thừong
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi Cháu mình cũng 16 tháng, hay uống sữa đã bắt đầu ăn cháo không xay rồi, nếu bé sợ ăn thì không ép
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi mẹ nó đừng ép con ăn quá...lúc nào thấy bé vui vẻ thì nịnh đút vài thìa cháo thôi mẹ nó ạ...dần dần chứ cháu em cũng vậy đấy...cứ ăn vào là nôn hết ra sót ruột lắm...nên hằng này cứ kệ bé rồi thi thoảng lại đút cho ăn một chút thôi mẹ nó ạ
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi Mình cũng đã từng qua giai đoạn này, đúng là mỗi gr cân nâng của con là cả tạ mồ hôi của mẹ. Mình phải vận dụng đủ trò từ việc thay đổi món ăn cho đến bày trò con thích, làm bất cứ điều gì cốt đút được một miếng vào mồm con. Thế mà rồi cũng qua giờ cu cậu 30 tháng rồi thì lại ăn thun thút, sữa uống ngày gần 600ml. Bố lo cứ đà này con lại béo phì thì chít.
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi nhà em có em bé, đút khổ sở, càng đút càng nôn, mà khổ cái cả ngày chỉ uống ít sữa vẫn ko đòi ăn uống gì. Cả nhà xót lại ép ăn rùi lại thế
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi em ko có kinh nghiệm chỉ bít mong và chúc bé nhà chị hay ăn chóng lớn ạ......nhanh chấm dứt tình trạg trên
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi theo em k ăn cứ cho đói xem có đòi ăn k?
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi Nhều đứa ko ăn nó cũng ko thấy đói đâu mẹ nó ạ, mình có con lười ăn mình biết, đau đầu lắm í, híc.
Ðề: Con sợ ăn, sợ uống, sợ đủ các thứ...mệt mỏi quá các mẹ ơi Bé nhà mình tầm này cũng lười ăn lắm. Có hôm mất cả 1 tiếng đồng hồ mới hết đc 1 bát, fai chịu khó và kiên trì thôi bạn ah.