Mình lập topic này để cùng trao đổi nhé. Không biết nhà các mẹ thế nào, chứ nhà mình 2 bé đều sợ bố hơn sợ mẹ. Mẹ nói có khi mãi mới nghe, còn bố chỉ cần nói 1 câu thôi là nghe răm rắp ấy. Mình có hỏi mấy chị ở cơ quan, thì cũng có chị bảo là chị có "uy" với con hơn. Có mẹ nào giống mình ko, vào đây cùng trao đổi kinh nghiệm nhé. (nếu em để không đúng khu vực, mong mod chuyển vào đúng khu vực nhé. e cảm ơn!)
Ðề: Con sợ bố hơn sợ mẹ ! Thì thường là như thế đấy ạ. Bố thì rất vui vẻ nhưng mà 1 khi đã nghiêm nghị thì đến mẹ còn sợ huống j các bé ạ. Hehe
Ðề: Con sợ bố hơn sợ mẹ ! Thường thì bố là chủ gia đình nên có uy với con hơn là mẹ. Mẹ thì thường chăm sóc con, dỗ dành con và cũng chiều chuộng con hơn bố nên trẻ vẫn sợ bố hơn là sợ mẹ
Ðề: Con sợ bố hơn sợ mẹ ! theo em thì ở nhà nên có môt người đóng vai "ác" một người đóng vai "thiện".hihi! ai cũng được