Hu hu, tình hình con đầu em 27 tháng rồi, mà cứ 10kg mãi, lên vài lạng r tụt, cao có 83 mãi từ 12 tháng tới giờ. DInh dưỡng đủ cả chảng thiếu gì các mẹ cũng hiểu rồi đấy. Cũng khoa học lắm, lươn, cua, tôm, cá , thịt bò . Rau đủ loại, củ đủ thứ, đậu cũng đủ lượng cần thiết, Sữa thì dành cho trẻ thiếu cân, mà đổi liên tục cho đỡ ngấy. k quá nhìu đạm, béo. Dầu cũng đủ, cho uống thêm B1m cãi, khoáng chất. 2 tuần ăn yến 1 lần, bánh dinh dưỡng, chuối cam, dừa, nho, mận, k thiếu cái gì. Mọi người bày em cho ăn láng cò bé thích gì ăn nấy em cũng làm tất. Bột sắn pha uống, bột mình tinh cũng chơi, sữa chua, probi, váng sữa thay đổi xoành xoạch. Nấu theo kế hoạch đàng hoàng. ẤY thế mà hu hu, cứ như con búp bê ý, bé tý, tay chân mỏng manh, đi liêu xiêu, mà bác sĩ dinh dưỡng có khám cũng chỉ nói cho ăn thôi. KHám tổng quát k bị gì, nhưng em lo quá đi, nhìn xương cổ nó nhô ra, xương sống nó hằn lên khi khom lưng ngồn em nẫu hết ruột gan. Em biết làm sao bây giờ?? Các mẹ nói thử xem em phải làm gì hu hu , cũng phải làm gì chứ cứ thế làm được làm sao hả các mẹ??? Đây là hình con em này
Ðề: Con suy dinh dưỡng Chia sẻ với mẹ, mình thấy thế là mẹ cũng đã làm hết cách rồi còn gì.Chắc hệ tiêu hóa của bé hấp thụ kém thôi. THôi cứ nghĩ bé nhanh nhẹn, thông minh là thấy vui ròi bạn ạ.
Ðề: Con suy dinh dưỡng cu nhà mẹ nó giống cu nhà em rồi ăn uống chán lắm gầy đét ra bữa nà cũng thúc ăn mà vẫn không chịu ăn chả biết làm cách nào trong khi thuốc bổ thì uống đủ loại rồi.Có mẹ nào thông thái biết thì chỉ giùm em với ạ.
Ðề: Con suy dinh dưỡng em có uống men liên tục mà cũng k ăn thua gì, mà nhóc em nó cũng làm siêng ăn chứ k có kén đâu, có lẽ hệ hấp thu kém thật. Hix , làm sao tăng hấp thu cho con bây giờ các mẹ nhỉ? Chứ hồi em sinh nó 4kg cơ đấy chứ có nhỏ nhắn yếu ớt đâu, móc nó ra nó phúng phính như trẻ 1 tháng ấy , vậy mà bậy h , hu hu ...
Ðề: Con suy dinh dưỡng mẹ bé cho bé uống men j vậy? sữa cho bé còi còi nhiều loại lắm hey mẹ bé thử đổi sữa xem. chị cùng cty m cho bé uống pediasua cũng hợp hợp, bé đỡ còi còi hơn tý, hihihi
Ðề: Con suy dinh dưỡng em cho nó uống cốm vi sinh ý, uống hàng ngày. Em cũng cho con uống Pedia mà chẳng có tiến triển gì, có điều sữa đó ngon thật, thằng nhóc khoái lắm nhưng khoái lấy thìa xúc sữa sống ăn vậy đó, còn pha ra là nó lơ lơ , haiz...
Ðề: Con suy dinh dưỡng Mẹ nó thử đổi loại sữa khác và men tiêu hoá khác xem sao. Bởi vì mỗi loại sữa và loại men phù hợp với từng bé mà. Mẹ nó ghé qua link nhà em xem có gì ủng hộ không.
Ðề: Con suy dinh dưỡng Trường hợp bé nhà mẹ này giống con mình thế, ăn được mà chẳng lớn tẹo nào. Giờ 16 tháng rưỡi rồi mà có 9kg rưỡi thôi. Đổi đủ các loại sữa mà chưa thấy tăng cân từ 10 tháng đến giờ. Gần đây nhất cho uống Pedia dành cho trẻ biếng ăn của Vinamilk, uống liền 5 hộp mà chả thấy lên cân gì cả, thế là quyết định đổi sang S26 (sữa này trước bé cũng đã uống rồi, giờ bản quyền do Sing sản xuất), trộm vía thấy bé uống tốt, hơn nữa mình cũng đã cai sữa cho con, nên chắc con uống được nhiều sữa hơn. Mẹ nó thử đổi sữa cho con, cũng đừng cho bé ăn nhiều quá (nhất là ăn vặt, ăn không đúng bữa), kiên quyết nói "không" khi bé đòi ăn linh tinh. Đấy cũng chỉ là một vài suy nghĩ của mình, mẹ nó tham khảo nhé. Bà mẹ nào cũng rất stress khi con ăn được mà ko tăng cân, không tăng cao. Me too, hihi. Chúc các con luôn ăn ngon miệng, tăng cân, tăng cao!
Ðề: Con suy dinh dưỡng k cho con ăn vặt à? Nhưng nó ăn xong phần ăn rồi, dòi ăn bánh , ăn chuối , ăn nho mình vẫn muốn cho nó ăn, hix hix. Hôm qua nó xơi 1 bịch snack, biết là k tốt nhưng nó đòi thì ông nội vẫn cho ăn thôi T.T
Ðề: Con suy dinh dưỡng Bé nhà bạn bằng tháng bé nhà tớ, chiều cao và cân nặng cũng i xì. Nhưng tớ ko sốt ruột lắm vì con vẫn khỏe mạnh, trộm vía con, chơi thì còn hơn các anh chị hơn tuổi cũng khu nữa. Từ hồi 2t tớ cho ăn cơm thì trộm vía nhìn cũng đỡ gầy 1 tí nhưng hơi lùn do con tớ ko thích uống sữa mà bố mẹ ko ép nổi. Tớ đành AQ tí là sau này đến tuổi nó tự khắc uống bù sau.
Ðề: Con suy dinh dưỡng Nhóc mình nó chỉ ăn cháo, cơm thì nó nhai vài miếng cho vui chứ đổi thành bữa chính là nó nhè ngay. Con nhà ấy có đi đứng vững vàng k? Nắn thịt có thấy chắc k?
Ðề: Con suy dinh dưỡng Mẹ nó có ở Hà Nội không, nếu ở Hà Nội thì đưa bé đến 72 Trúc Khê mà khám, mình có đứa cháu trước cũng ăn nhiều mà chẳng tăng cân, cứ ra hiệu thuốc là trở thành "thí nghiệm" của mấy cô bán thuốc, chẳng ăn thua gì. Thế mà đến đấy, các bác sĩ hỏi han, rồi tư vấn nhiều lắm, đúng là cần kiên trì một chút nhưng hiệu quả hẳn. Đấy là cơ sở 2 của Viện Dinh dưỡng đấy
Ðề: Con suy dinh dưỡng b thử cho ăn sữa chua chưa? ăn đều sữa chua hấp thụ tốt mà cũng hồng hào lên nhiều lắm í. Bi nhà tớ dùng sữa chua uống vs sữa chua ăn thường xuyên. rồi thì cả sữa ong chúa nữa 3 cái thứ ăn nhanh đừng mua về nhà, snack vs cola là cấm tiệt í. không để trong nhà thì ông sẽ không có cớ cho con mình ăn đc
Ðề: Con suy dinh dưỡng chị tthuwr cho bé ăn cao ngựa hấp với chim bồ cầu hoặc ăn không xem. tụi cháu nhà êm ban đầu cũng lười ăn nhưng ăn cao vào tụi nó ăn liên tục mà trộm vía tụi nó khỏe nô như giặc. chị thử xem
Ðề: Con suy dinh dưỡng Con tớ từ lúc đẻ ra không ăn sữa mẹ toàn uống sữa ngoài. Trộm vía, 1y cu tý đã 13kg. Hiện tại đã 17 tháng mà vẫn thế. Cháu hay uống 1 loại sữa cực béo xách tay ở Nga về. ĐỢT NÀO ĂN CÁI ĐẤY CŨNG TĂNG CÂN NHANH. Nhưng hình như hơi đắt. Tuy nhiên, giờ cháu lại uống sữa Pediasure. Có vẻ tốt mẹ nó ạ. Mời các mẹ xem hàng mua đồ quần áo diện hè cho con nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...-cho-bé-yêu-nhà-bạn-đây?p=9946422#post9946422
Ðề: Con suy dinh dưỡng Ku nhà tớ 12 tháng biết đi, chạy nhảy leo trèo thôi rồi. 18 tháng đi xe trượt và xe đạp (loại 2 bánh kèm 2 bánh phụ ý ko phải xe 3 bánh đâu) thành thạo. Mọi ng bảo nó ăn bao nhiêu thì "nghịch" và "khôn" hết bấy nhiêu nên ko lớn đc. Bắp chân tương lai là giống bố giống mẹ, lùn
Ðề: Con suy dinh dưỡng Đúng đấy, tẩy giun cho bé đi. Nhà tớ 2t cho tẩy giun luôn. Uống loại 1 viên xong 1 tháng hay 3 tháng sau đó uống lại ý vì các bà bảo sợ no bị giun ăn hết chất nên ko lớn.
Ðề: Con suy dinh dưỡng em dân tỉnh lẻ nên it có cơ hội, tính hè dẫn con đi 1 chuyến thì giờ lại vướng cái bụng bầu, chăm con còn lơ là nữa , hix con em cũng sữa uống và sữa chua ăn nhưng vẫn thế =.= ui biết chừng nào con mình mới 13kg? h nó cũng pediasure của abbott đều mà k thấy j con mềnh mà đc thế thì cũng chẳng lo, đàng này 15 tháng nó mới đi cơ, h vẫn còn liêu xiêu ý, chân tay chẳng rắn chắc j cả, cứ nhèo ra, cũng chẳng có bắp chân =.= hix 2 tuổi đã tẩy r , hu hu