Chào các chị, để đăng ký lên lamchame sao em thấy vất vả quá, đăng ký mãi không được tính bỏ cuộc rồi nhưng vì thằng cu nên lại gắng đăng ký để hỏi các chị về chuyện này. Con mình là con trai học lớp 3 rồi nhưng ham chơi và rất bướm. Không biết cháu học ở đâu mà thấy cháu có thuốc lá trong cặp. Mình có phân tích nói nhẹ nhàng nhưng vài ngày sau bắt gặp cháu hút thuốc trong xóm. Mình cũng nóng tính nhưng thiệt tình nói nhẹ nhàng cháu không nghe. Mình phải đánh đau cháu khóc và hứa sẽ không hút, nhưng thiệt tình mình cũng không biết kiểm soát thế nào. Thấy cháu bị vết roi hằng trên da mình cũng đau lắm nhưng trước giờ cháu làm gì hư nói miệng không được. Các chị có ai khổ như mình không, cai thuốc cho chồng không xong, giờ lại phải cai thuốc cho con.
mình nghĩ quan trọng nhất chị nên tìm ra ai đã dạy con chị hút thuốc, nếu ảnh hưởng xấu như vậy có thể con chị sẽ học hư nhiều tệ nạn nghiêm trọng hơn từ họ, chị đừng đánh mà tình cảm với cháu nhé, thương và chúc chị thành công
có nhiều gia đình có phương pháp dạy con dùng roi nhưng không lớp 3 nó cũng nhận thức được rồi, chị cố gắng tâm sự với nó sẽ tốt hơn nhiều, chị cố kiên nhẫn nhé
mà nếu chị nóng tính không tâm sự được thì nhà chị có ai tâm lý bảo tâm sự với cháu đi, cùng lắm mướn 1 đứa sinh viên nữ ăn nói nhu mì tí làm gia sư chủ yếu tâm sự nói chuyện đồng thời dạy cháu học luôn
Khuyên cho con thấy tác hại hút thuốc với tạo ra các trò chơi lành mạnh cho con không nên đánh đòn nó càng bướng thêm và càng chống đối.
Mới lớp 3 mà con đax tập tành hút thuốc lo thật mn à. ơr trong nhà có bố cháu hút thuốc thì em nghĩ mn thử nói chuyện với bố cháu xem có hạn chế thuốc lá lại vì con đuoc không? Nếu k bỏ đuwocj thì cố gắng k hút trước mặt con là đuoc.
bố cháu hút toàn trốn khắp nơi có dám hút trước mặt cháu đâu ạ, em lo quá, nhưng trước giờ chuyện gì cũng toàn đánh cháu nó mới nghe lời, lần này em không biết thế nào, cũng chả biết nó đã nỏ thuốc chưa nữa hay giấu m hút
Nghe mn nói vậy làm em cũng giật mình đây. Zai em mới 20 tháng thi hr thoảng ương em cũng phải dùng biện pháp mạnh cháu mới nghe lời. Nhưng thấy mn nói thế chắc em cũng phải rút kinh nghiệm. Em sợ là chị đanh chau nên tâm lý cháu bị tổn thương mn ạ. Giờ mn thử thay đổi thủ thỉ lại với con xem thế nào. Tránh những câu nói nặng làm cháu bị tổn thương nhé. Ngày xưa bé em cũng hay bị mẹ mắng năng lời em tủi lắm lắm ý. Nhiều lúc nghĩ mình sinh ra là đe cho bố mẹ khổ, gánh nặng cho bố mẹ, nghĩ mình kém cỏi, học rốt y như những gì bố mẹ mắng mình. Cùng con khôn lớn là cả một quá trình và em cũng đang trong quá tình đó đây!!!!
giờ mình cũng chả biết kiểm soát bằng cách nào nữa,mình cũng không có thời gian nhiều, chắc tìm sinh viên nào tâm lý nói chiện voi nó xem có tiến bộ không...
em cũng nghĩ vậy, chứ người lớn không được tâm lý như mấy em sinh viên, bồi dưỡng thêm tiền cho họ để họ nhiệt tình giúp đỡ mình