Con thích ném đồ qua cửa sổ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi quyt's mum, 15/4/2011.

  1. quyt's mum

    quyt's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,621
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Bé con nhà tớ được 17 tháng và rất thích ném đồ vật qua cửa sổ. Nhà tớ ở tầng cao, bên dưới người đi lại nhiều, ném tờ giấy thì không sao chứ ném điều khiển tivi hay điện thoại thì đúng là vừa thiệt hại về của cải, vừa dễ làm tổn thương người khác. Tớ đang loay hoay không biết xử lý thế nào? Tớ có nói con không được vứt đồ qua cửa sổ và tét vào tay cô nàng mấy lần ném giấy nhưng có vẻ con chưa hiểu gì lắm, lúc mẹ tét đau thì cũng mếu máo nhưng sau đó vẫn tiếp diễn.
    Các mẹ thông thái có chiêu gì giúp tớ với, chứ mùa hè mà phải đóng cửa sổ thì khổ lắm lắm. Cảm ơn các mẹ nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quyt's mum
    Đang tải...


  2. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Đố mẹ nó tại sao bé thích ném qua cửa sổ đấy? Mẹ nó trả lời được thì nói tiếp. Hi hi

    Con nhà mình hồi nhỏ cũng thế thôi. Mất mấy món đồ chơi vì ném qua ban công, mẹ chạy xuống lấy thì đồng nát hay ai đó qua đường nhặt mất rồi.
     
  3. quyt's mum

    quyt's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,621
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Nói thật là mình không biết. Bé con đặc biệt thích khi chuẩn bị ném cái gì mình lao vội ra giữ lại. Mình thì nghiêm khắc chứ bố bé lại chiều nên con nghĩ thế là một trò vui. Có lúc con cầm gói giấy ướt, nhìn mẹ rồi chạy vội ra cửa số, mình lao theo thì nó cười khanh khách ý. Mẹ nó có bài gì mách cho mình đi. Điện thoại của mình mấy lần suýt rơi rồi. Còn hôm qua thì tiền của bố bé cũng suýt bay luôn :).
     
  4. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Bé ném là vì bé đang "học" đấy. Bé muốn được biết đồ (các loại khác nhau) thì khi rơi sẽ như thé nào? Nhất là rơi từ độ cao xuống. Đấy vừa là trò chơi, vừa là khám phá của bé ở độ tuổi đó. Lớn thêm vài tháng nữa là bé sẽ ko làm như thế nữa đâu.

    Giờ chỉ có mỗi cách là bạn ko nên để những đồ mà bạn ko muốn bé vứt ở tầm tay của bé. Hơn nữa, cần thiết kế thêm trò chơi khác cho bé để đánh lạc hướng bé tập trung sang trò khác. Bên cạnh đó, cần "mưa dầm thấm lâu" nói cho bé biết việc vứt như thế là ko được.

    Bạn yên tâm là vài tháng nữa bé sẽ ko ném đồ nữa đâu.
     
    quyt's mum thích bài này.
  5. tý sún ơi

    tý sún ơi Banned

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Giống bé nhà mình quá, hôm rồi mình đang cầm quả trứng gà. Nó lao đến, giựt quả trứng ném bụp 1 cái rồi cười tươi hớn hở. Báo hại đi dọn nhà tanh dã man. Tối đến thì nó "học" xem cái cốc ném xuống đất thì như thế nào... Thế là mất toi 2 cái cốc. Chẹp...
     
  6. Mẹ Sơn

    Mẹ Sơn Guest

    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Giống hệt bé nhà em. Được 18 tháng rồi, chỉ thích ném đồ qua cửa sổ và ném xuống gậm giường thôi. Đồ đạc trong nhà không có cái gì là nguyên vẹn. Em mất 1 cái điện thoại vì bạn ý ném qua cửa sổ, thay cái mới cũng suýt mất vì bạn ý thả vào toilet, may mà em chụp kịp thời. Trước khi ném, bạn ý thường báo trước là Hải Sơn ném ùm! Nói xong thì đồ cũng đi tiêu!!!
     
  7. online001

    online001 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Giống hệt bé nhà mình................................
     
  8. bintran

    bintran Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    trẻ con thì suốt ngày thế mà nhưng mà em nên nghĩ là hạn chế được thì tốt hơn không thì tổn hại của cải lắm, hihi
     
  9. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Thế thì theo mình mẹ nó lắp thêm cái lưới chống muỗi í.An toàn tuyệt đối cho đến lúc con lớn để dạy được!
     
  10. quyt's mum

    quyt's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,621
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Heheh, có lẽ phải sắm cái lưới thật to cho các bé ném đồ, mẹ nó nhỉ! Tớ thì ngoài nỗi lo thiệt hại vật chất còn sợ ném vào ai đó họ lại mắng cho ý :p.
     
  11. quyt's mum

    quyt's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,621
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Hahahahah, chết cười với Hải Sơn nhà mẹ nó. Con bé nhà tớ thì khác, nàng ý cứ lừ lừ đi ra phía cửa sổ với bộ mặt tỉnh bơ như không có gì xảy ra, khi còn khoảng 2-3 bước tới đích thì nàng tăng tốc và bùm bùm.
     
  12. quyt's mum

    quyt's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,621
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Hihi, thì thế mình mới lên đây nhờ các mẹ tư vấn mà. Mấy lần thót tim vì nàng ý suýt ném thành công đt qua cửa sổ, chưa kể có lần bố nàng đi làm về vứt ví trên bàn nàng cầm ngay và lại suýt "ném tiền qua cửa sổ", :p
     
  13. quyt's mum

    quyt's mum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/4/2010
    Bài viết:
    1,621
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Mình đang định làm cái lưới chống muỗi nho nhỏ, đủ để che chắn không cho bé ném được đồ, mẹ nó có biết làm ở đâu ngon-bổ-rẻ không?
     
    momo thích bài này.
  14. Me_Tit_Tit

    Me_Tit_Tit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Chết cười với Hải Sơn, đúng là các mẹ nên làm cái tấm lưới, làm chắc chắn tí, vừa chống muỗi, vừa chống ... con. Hè tới ngủ k phải đóng cửa sổ, mở ra cho mát :">
     
  15. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Ý tưởng hay đấy. Nhưng về lâu dài chắc chỉ để chống muỗi với chuột thôi. Con thì khoảng vài tháng là nó sẽ hết trò ném :D

     
  16. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Nhưng như thế thành ra lại tốt đấy, lợi 2 trong 1.

    Lắp 1 cái cửa: lợi trước mắt chống mất đồ do con ném ra ngoài, lợi lâu dài thì chống muối.

    Nhà tớ đang ở, có lắp sẵn cửa chống muỗi từ chủ nhà cũ, tớ thấy mấy năm nay hầu như phòng lắp cửa là ko có muỗi vào thật
     
  17. hoangvu911

    hoangvu911 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Nhà tớ cũng 17 tháng, cũng hay quăng quật đồ chơi linh tinh khắp nhà, cứ túm cái nào là liệng. Độ 1-2 tháng nay thế thôi, chứ trước không thế đâu.

    Con vứt đồ qua cửa sổ, có mỗi cách là mẹ đóng cửa sổ lại thôi, thế là vứt đồ quanh nhà - như NGhé nhà tớ....
     
  18. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con thích ném đồ qua cửa sổ

    Hahaha... sao bọn nó giống nhau thề nhờ...Thằng nhà em cũng thế, nhà em ở tầng 5, hồi nó 2 tuổi ném k biết bao nhiêu thứ xuống đất, thiệt hại của mẹ cháu khá tiền đấy ạ, điển hình là vừa nhờ người đi Nhật mua cái nhiệt kế 1 giây 20$, đã cất kỹ rồi thế mà nó mò đc, mang ra cửa sổ ném vèo phát, tan tành .... tím cả ruột, tiếc tiền thì ít , tiếc công thì nhiều. Có lần nó ném cả cái vợt muỗi xuống suýt vào đầu ngừoi ta, bảo vệ thân chinh lên nhắc nhở. Em tìm hiểu đc cửa chống muỗi, thế là lắp luôn, từ đấy cu cậu chịu, k ném đc nữa, dần dần quên luôn cái trò đó. Các mẹ nào có con tâm tuổi này k tránh đc trò này của bọn nhỏ đâu ạ, đánh cũng k ăn thua, nói thì nó chưa hiểu rõ, tốt nhât là sống chung với lũ, sơ tán trước lũ và phòng lũ ( bằng cách lắp cửa lưới ) thôi ạ..............
     

Chia sẻ trang này