Lần đầu tiên con đi biển, con vô cùng thích thú khi nhìn thấy biển, con cười thành tiếng khi sóng đánh vào chân con và con đòi xuống biển. Mẹ vẫn còn lo sợ khi cho con xuống biển, nhưng với vẻ hào hứng của con và động viên của bố mà mẹ đã đưa con xuống biển. COn cười tít mắt khi được sóng dâng lên từng đợt và...khóc nhè khi mẹ đưa lên bờ. Lần hai đi biển, Con tự tin bước xuống biển bỏ mặc các anh chị đứng ôm chân mẹ trên bờ. Con ngồi vào phao và bảo mẹ đẩy ra xa. Đây là ảnh cháu đi Cửa Lò nhé, Cháu là fan hâm mộ Mc Queen nên mẹ cháu phải tìm mãi mới mua được cái phao này đấy. Cười tít mắt này. Vô cùng thích thú khi phát hiện ra trên biển cũng có voi nhé! (Nhờ mod xóa hộ bài kia giúp em, em gửi nhầm chỗ,em xin cảm ơn)
Ðề: "Con thích tắm biển" UI, 2 mẹ con cháu cảm ơn các bác, các cô đã ủng hộ cho cháu nhé. Em nhìn lại thấy có 2 bài của cháu, em nhờ mod ghép vào thành một bài giúp em với. Em xin cảm ơn.
Ðề: "Con thích tắm biển" Phệ lần đầu đi biển phải mất 1 tiếng đầu tiền đứng trên bờ nhìn mọi người xuống tắm, rồi sau đó mới dám mon men xuống nước đấy. Bạn này bạo dạn ghê.