Đọc báo, xem các thông tin chia sẻ trên facebook, thấy nhan nhản những tin, nào là cướp giật, lừa đảo, lừa tình, cưỡng bức.. thậm chí có những chuyện vô luân, vô đạo đức, con giết bố, con giết mẹ, bố liên tục cưỡng bức hai con gái...... Càng đọc càng thấy buồn, càng thấy nẫu ruột. Sao xã hội giờ ác man đến vậy, nhiều kẻ xấu đến vậy? Kinh tế đã khó khăn, đạo đức con người càng mục ruỗng! Dẫu đi nhiều, đọc nhiều, biết rộng nhưng mình chẳng thể ngờ có ngày mình cũng trở thành một nạn nhân trong số đó! Sự thật phũ phàng quá, để có được niềm tin, để tin được ai đó thật khó! Niềm tin đúng là một thứ xa xỉ trong xã hội bây giờ !
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Đúng như chị nói xã hội rối ren thật, nhưng cái rối ren ấy chính là 1 phần của bọn bạo loạn tung tin nhắn gây bất an cho đất nước để chúng gây sự mất lòng tin của dân với Đảng, hòng chiếm đoạt nước ta! Đấy cũng là 1 phần tại sao em cùng các mẹ của nhóm HẠNH PHÚC tham gia nấu cháo từ thện để thấy được cuộc sống còn có nhiều ý nghĩa, nhiều điều cần phải làm.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Còn có thể tin được ai nhỉ????????????? vợ vợ chồng chồng lừa đảo, rồi chỉ vì một chút ghen tuông mà giết nhau, bố bố con con cũng thành người dưng nước lã....
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? vấn phải tin để sống, nhưng đừng cả tin quá mà thôi!
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Sợ thật, đến bố đẻ còn cưỡng hại con như vậy, mẹ đẻ thì trói con đến chết chỉ vì con ăn vụng 1 quả táo, hic hics. Đúng là chỉ tin đc mỗi mình mình thôi
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? ngoài xã hội thì k nói nhưng bố mẹ e vẫn là người tin tưởng nhất, dù thế nào đi nữa
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? M vừa đọc thông tin trong box đối chất về vụ mẹ Bigwill, thấy mẹ Dạy thanh nhạc cũng là nạn nhân, xin chia buồn với chủ top, Cháy nhà mới ra mặt chuột, thấy các mẹ trên này được một phen ngỡ ngàng, nếu cần gì trợ giúp các mẹ cứ pm m nha
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Chia buồn cùng mẹ nó nhé. Thường thì chúng ta quá tin ai thì có thể chính người ấy làm mình mất niềm tin. Thôi cố gắng tin bản thân mình thôi vậy.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Mẹ chau nhạn dươc tin nhan chua? Trua nay off nhe. Co tin moi.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Chia buồn cùng bạn. Số mình rất may là cố đòi nên ko bị mất ko thì mình cũng là nan nhân rồi.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Chị thấy em Dạy thanh nhạc bị mất tương đối nhiều tiền. Xót xa thật, đồng tiền mồ hôi nước mắt bỗng chốc trở thành phù du.Thật đáng trách cho những người muốn ngồi mát ăn bát vàng, chuyên đi lừa đảo người khác. Đúng là để tin tưởng 1 ai đó quả thật khó quá.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? ngày nào cũng đọc báo ngày nào cũng có tin giật gân và đau lòng.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Bây giờ cố tìm cách giải quyết là tốt nhất. Cố lên nhé bạn.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Sáng nay vào diễn đàn e cũng thấy tin 1 mẹ ôm họ bỏ trốn và e biết bác là nạn nhân trong số đó, thậm chí bác bị dính nhiều nhất nữa. E k biết an ủi bác thế nào cả vì dù có nói gì thì cũng k giúp đc bác mà. Chỉ chúc bác sớm vượt qua đc cú sốc tinh thần này và sớm lấy lại đc những gì mà mình đã mất
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? ox mình k thích những cái gì liên quan đến mạng xã hội đâu. Nhg từ khi biết LCM thì tự dưng mình thấy tin tưởng đến mê mẩn, ngày nào cg vào, rùi kết bạn, mua hàng, làm từ thiện... và cả chơi họ nữa. NHg cũng may cho số mình k bị lừa (suýt chút nữa cũng dính vụ này). Chỉ khổ thân các mẹ bị lừa. Thôi các mẹ cg tìm cách gq sớm nhất nhé
xã hôi này, thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. chỉ tin mỗi mình thôi mẹ nó ạ. mong mẹ nó sớm lấy lại những gì đã mất.
Ðề: Còn tin được ai trong cuộc đời này?????????? Dò sông dò biển dễ dò Nào ai lấy thước mà đo lòng người