các mẹ ơi,giúp tớ với. con gái tớ ( mới dc 9 tháng),cháu bị sốt,nhưng lại kèm triệu trứng sau: 1.chảy dãi nhiều ( k biết có phải là do cháu đang mọc răng nữa k?) 2.xung quay môi trên,đỏ au và cảm giá sưng 3.lòng bàn tay,làng bàn chân,ngón tay,ngón chân tự nhiên đỏ au. cháu k ho,sáng nay thấy đỡ sốt rồi,nhưng chân tay vẫn đỏ ( ngừoi k đỏ,cánh tay,cẳng chân....nói chung là khắp ng,k chỗ nào đỏ,mà chỉ bị mỗi lòng bàn tay,lòng bàn chân,các ngón tay,chân thôi) có mẹ nào có bé bị như con mình chưa hay mẹ nào biết đó là dấu hiệu của bệnh gì,mách tớ với nhé cám ơn mọi ng nhiều! --------->tớ đã đưa cháu vào NHI khám,lúc đầu bác sĩ nghi chân tay miệng,nhưng sau 5 ngày theo dõi,bs đã kết luận cháu bị KAWASAKI,hic. bệnh này cực hiếm ng bị,thuốc thì cực đắt( 6 triệu/chai bé bằng 2 ngón tay).Bé bao nhiêu cần thì truyền bấy nhiêu chai.Con gái tớ 8kg,nên truyền 8chai. bệnh này cũng rất nguy hiểm,phát hiện k kịp thoi9f,sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng,hic hic.........
Ðề: con tớ bị sao vậy? trên này mọi người cũng không thể rõ nguyên nhân, chị cho cháu đi khám thì sẽ bớt lo thôi mà.
Ðề: con tớ bị sao vậy? cám ơn mọi ng,sáng 2vc tớ đã đưa cháu đi viện Nhi rồi,cháu bị viêm nhiễm trùng cấp, bệnh chân tay miệng,bị nặng nên đã nhập viện.Dù sao đi sớm nên cũng yên tâm. hiện tại xã tớ đang trông cháu đêm,tớ ở nhà với thằng lớn.Đúng là đi kịp thời,cộng thêm vào đúng nơi,nên cháu đã đỡ đỏ ở chân và tay rất nhiều.Chỉ còn đỏ và sưng môi và mồm thôi.Bị cả trong lưỡi nên ăn uống hơi khó,hơi quấy,nhưng kiên trì theo bác sĩ,có lẽ sẽ khả quan. tks các mẹ nhìu nhé!
Ðề: con tớ bị sao vậy? Hnay lúc đọc e cũng search triệu chứng của bệnh Tay- chân- miệng, e thấy giống giống mà k dám post vì sợ chị lo. May quá chị k gan lì mà để cháu ở nhà, ko biến chứng thì khổ thân cháu lắm.
Ðề: con tớ bị sao vậy? Chúc bé nhà mẹ nó chóng khỏe, tớ nghe bệnh này cũng sợ lắm cơ, mà từ hồi có con hơi tí là sợ .
Ðề: con tớ bị sao vậy? chị cũng k hiểu gì về y học. Nhưng sáng nay cũng vào hỏi bác GOOGLE,thấy ra 1 loạt bài,triệu trứng y hệt con bé nhà chị,nên sợ quá vội vàng báo khách hàng hủy hết đơn hàng ngày hôm nay,2vc cấp tốc đưa cháu đi khám.Cháu mới bị từ chiều hôm qua,sáng nay đi luôn,nên chưa lây sang những vùng khác,may quá. đi khám,BS bảo là:bình thường những đứa trẻ khác,chỉ số chỉ bệnh chỉ là 6,nhưng thử máu,chỉ số viêm của con chị lên hơn 8,cũng bắt đầu nặng,nên phải kiên trì... bác sĩ nói thế,cũng đang lo,nhưng BS lại bảo:đưa đến sớm thế này là rất kịp thơi,để 1,2 hôm nữa,nặng nữa dễ dẫn đến biến chứng.. chiều nay thấy đã gần hết đỏ ở tay và chân,nên cũng rất mừng em ạ tks em nhìu nhé
Ðề: con tớ bị sao vậy? bệnh chân tay miệng này hình như năm nay mới có thì phải,đang dịch đấy,mẹ nó cẩn thận giữ gìn cho bé nhé.Cái phòng con tớ nằm,nhìu đứa bị bệnh này lắm. tớ thấy bs bảo là phát hiện kịp thời thì yên tâm,nhưng để muộn 1,2 hôm rất nguy hiểm....có con thì nói chung tâm lý ai chẳng lo sợ bệnh tật,tớ cũng lo lắm,nhưng thấy bé đỡ nhiều rồi,nên cũng mừng. tks mẹ nó nhé!
Re: Ðề: con tớ bị sao vậy? Bệnh này không phải năm nay mới có nhé, có từ lâu rồi nhưng tập trung ở phía nam (chắc do khí hậu), năm nay virus biến đổi nên dịch nặng hơn. Bé nhà mình đã từng bị (nhẹ hơn con me_kieuanh), không có thuốc chữa mà bs chỉ cho uống celin (vitamin C) để tăng sức đề kháng. Các bé bị nặng phải nhập viện là để theo dõi và ứng phó kịp thời nếu có biến chứng. Sau 7-10 ngày bệnh tự hết. Ở BV có bác sĩ túc trực thì không lo rồi. Chúc bé mau khỏi bệnh nhé. Mình post bài ở đây, các mẹ đọc và giới thiệu các mẹ khác cùng đọc để phòng bệnh cho con nha. http://www.lamchame.com/forum/showt...g-bệnh-tay-chân-miệng-cho-trẻ-nhỏ-như-thế-nào
Ðề: con tớ bị sao vậy? Ui, may mắn cho con nhé. Chủ quan là nguy hiểm đó. Nói dại chứ em nghe nói mấy bé đã bị tử vong vì bệnh tay chân miệng, lo lắm. Vậy nên các mẹ phải cảnh giác cho con đấy.
Ðề: con tớ bị sao vậy? May mẹ nó cho con đi khám kịp thời. Hôm trước vào topic gà thấy báo hủy đơn hàng cho con đi viện. Giờ con ổn chưa mẹ nó? Bệnh này có từ lâu rồi, năm nào mùa hè cũng dịch mà. Mẹ nó luyện đừng cho bé mút tay nhé. Chúc bé chóng khỏi.
Ðề: con tớ bị sao vậy? chán lắm các mẹ ạ. cái hôm nhập viện thấy các biểu hiện đó,bác sĩ phỏng đoán là bị chân tay miệng. Tuy nhiên sau 2 ngày làm đủ các loại siêu âm,xét nghiệm,các chuyên gia hội chuẩn đã có kết luận chính xác cuối cùng là con tớ bị bệnh Kawasaki.Tớ cũng k hiểu đó là bệnh gì,vào search google,ra cái link này,đọc mà chỉ muốn xỉu luôn: http://vietbao.vn/Suc-khoe/Kawasaki-can-benh-la-gay-nguy-hiem-cho-tre/40114424/249/ mai con tớ dc chuyển lên khoa tim mạch điều trị ( hiện vẫn nằm khoa cấp cứu).Hôm nay bác sĩ lên tận giường hỏi là cháu có giấy chuyển viện k?tớ bảo k có,vì khi phát hiện dấu hiện lạ,tớ cho con lên thẳng viện NHI TW khám,nên bị trái tuyến,đúng tuyến phải là XANH PHÔN,vì con tớ hk ở CẦU GIẤY. Bác sĩ đã khuyên tớ nên đi làm ( hoặc chạy) 1c giấy chuyển viện,vì thuốc này cực đắt,có ng chỉ tốn khoảng 40-50 triệu đã khỏi,nhưng có ng hàng trăm triệu vẫn chưa khỏi,do cơ thể từng bé có thích nghi thuốc hay không. Chiều nay vc tớ làm xuất viện ở NHI,cho con vào XANH PHÔN khám để chạy giấy chuyển viện.Ra đến nơi họ bảo phải có giấy chuyển viện của BV tuyến dứoi,mà cụ thể là viện Y HỌC CỔ TRUYỀN DT,mới giải quyết dc.Thế là 2vc lại cho con lên viện Y HỌC.Lên đến nơi,họ lại bảo phải có giấy của trung tâm y tế Yên hòa giói thiệu,họ mới làm cho........... đến là chết nhục,2vc vắt hết chân lên,chạy long sòng sọc cả buổi chiều..........phù....mãi cũng xong.Chỉ khổ thân con gái tớ,sốt gần 40 độ,mà vẫn phải lẽo đẽo theo mẹ hết viện này đến viện kia vì cái giấy chuyển viện ( k có bệnh nhân,nó k cho giấy). được cái giấy,lại vào NHI,làm thủ tục nhập viện ( nhập lần này khác lần trước là lần này mình dc trong diện bảo hiểm). Thực ra thì nếu chỉ tốn khoảng 100 triệu,thì cũng đỡ lo,nhưng cũng k biết thế nào,vì lỡ k hợp thuốc,lại tốn gấp vài lần thì rất kẹt,nên bắt buộc vc tớ phải đi chạy giấy chuyển viện,mà cũng k rõ là có BH rồi,mình phải chi trả bao nhiêu,BH chịu bao nhiêu nữa???? tớ buồn lắm.Vì hiện tại con tớ đang rất yếu,mỗi ngày lại có thêm 1 triệu trứng mới của Kawasaki xuất hiện.Hôm đầu còn tưoi,còn hóng chuyện,giờ thì cứ mê man li bì ,thậm chí cả ngày may ra mở mắt có 2 lần,mỗi lần vài giây,rồi lại nhắm,hic...mỗi lần con mở mắt,vợ chồng cứ như bắt dc vàng,mừng phát khóc lên,rồi khi cháu li bì,lại buồn........... 2vc tớ thay nhau trông cháu,chồng tớ trông đêm,tớ trông ngày. Khách gọi hàng liên tục,nhưng cũng chẳng còn tâm trí nào mà bán hàng nữa các mẹ ạ.Vì theo các bác sĩ,bệnh này phải chữa suốt đời,cháu lại là con gái,k hiểu có ảnh hưởng gì không nữa????? cám ơn các mẹ đã chia sẻ,tớ buồn quá,nhưng chẳng biết tâm sự cùng ai,đành up lên đây. Nhưng tớ cũng xin nhấn mạnh 1 điều quan trọng là:tớ lên đây chỉ để tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn,chứ hoàn toàn k bao giờ có ý gì giống hay tương tự như topic ''con trai ơi đừng sợ''.cám ơn các mẹ nhiều!
Ðề: con tớ bị sao vậy? Khổ thân bé quá, anh chị cũng vất vả nữa, cố gắng lên chị nhé, con sẽ chóng khỏe thôi!