Cu nhà tớ bị đờm nhiều, thở khò khè lại hay ói nên nó bú ít và lại ho nữa.Sáng nay tớ đưa bé đi khám bác sỹ. Bác sỹ cho thuốc này nè 1.orthocattin-chống buồn nôn, trớ sữa 2. Natrriclorid 0.9% -nhỏ mũi 3. Atussin- thuốc ho và long đờm Tổng cộng mua thuốc có 15k thôi. Mình đưa bé khám chỗ sức khoẻ bà mẹ trẻ em nên thuốc rẻ quá cũng sợ, không biết có đỡ k nữa?
toàn các thuốc thông dụng mà bạn. Không cứ thuốc đắt tiền là tốt đâu. Nhiều khi mình chỉ cần lọ nước muối sinh lí 1000đ/1lọ, mà con khỏi hẳn mũi đấy.
bạn hút mũi cho bé đi. Nhỏ nước mũi sinh lý cho mũi lỏng ra rồi hút. Ho là do mũi chảy xuống tạo thành ổ viêm ở họng. Nếu vệ sinh mũi sạch thì họng cũgn không viêm đâu. Không phải cứ thuốc đắt tiền là tốt đâu nhé. bs cho thuốc thế là có lương tâm đấy.
Bin nhà mình cũng đang bị jống bé nhà bạn đây nhưng chắc nhẹ hơn, mình không muốn cho con uống thuốc tây nhiều thì có cách nào khác không
Con bé nhà mình hay bệnh viêm hô hấp lắm, vì đi học tiếp xúc nhiều bạn nên bệnh hoài, chán lắm, rồi mình cho bé ngậm viên c lam từ cam với đu đủ mỗi ngày luôn, vậy mànó ít khi nào bệnh nữa lắm, thay vì mỗi ngày cho uống ly cam để tăng sức đề kháng thì giờ ngậm viên cho khỏe.
Đúng là con ốm thì khổ thật các bác nhỉ, cho uông thuôc tây nhiều thì lomà kg cho thì không yên tâm. Bé nàh em lúc trước cũng vậy đó, cứ trở trời thì lại giở bênh. Từ lúc em nghe người mách cho bé ăn yến sào, thấy khỏe hẳn đấy các mẹ ah, kg còn thấy ho hen, cảm cúm, .... mà còn tăng cân nữa chứ, 2t- 16 kg đó các bác ah. Lạy trời từ khi dùng yến sào yên yên tâm hẳn, nên chuyển sang cung cấp yến sào luôn. Cơ duyên mà!
Chào các mẹ, Chuẩn bị giao mùa nên các bé hay bị viêm đường hô hấp quá nhỉ. Cún con nhà mình cũng đang bị ho. Mình cho con uống kháng sinh và dùng thêm bài thuốc dân tộc rất rẻ tiền lại rất hiệu nghiệm nhé. Thật đơn giản: Các mẹ chỉ cần dùng 2 quả quất bổ làm 6-8 cho 2 thìa mật ong và một chút xíu muối mang hấp cơm xong là cho con dùng thôi. Hiệu quả long đờm rất tốt đó. Các mẹ thử xem nha.
Mình cũng có cách chữa long đờm đây: Lấy lá xương xông non rửa sạch bằng nước nguội, cho một chút muối vào rồi giã nát sau đó hòa với nước ấm, lọc vừa đủ cho khoảng 3 lần uống là được. Các mẹ nhớ cho thêm một chút mật ong vào cho dễ uống nhé. Mình hay dùng cách này kết hợp với kháng sinh. Các mẹ thử xem sao.
Mecun ơi, mình ở trong miền nam, mùa này không có qúât mẹ nó ạ, khổ thế đấy. Mà be nhà mình mới có 3 tháng cũng dùng được mật ong và quất hả mẹ nó
Trước đây, Mít điệu nhà mình cũng bị ho và nít mũi, đưa đi viện khám gặp một mẹ cũng cho em bé đi khám gì đó mách mua " Bạch Long Thủy" thuốc nam của công ty đông nam dược về cho uống, chưa hết một lo cháu đã khỏi ho rùi. Các mẹ có con bị ho có đờm cho uống thuốc này tốt lắm. Mình mua hộ cho các mẹ ở công ty mình hoài, mà thấy ai cũng kêu tốt. Các mẹ mua dùng thử xem, nhưng khuyến cáo, trên thị trường có hàng nhái ( Ông xã mình mua dính, nó ngọt như đường và không có mùi thơm của thuốc). Hàng thật uống rất thơm, vị ngọt man mát ko gắt. Mình chuyên mua ở tiệm thuốc số 5 Long Tâm, đối diện cửa bệnh viện Bạch Mai, đầu đường Lê Thanh Nghị. Đảm bảo hết bệnh mà không tốn tiền (có 15000đ/lọ) con mình không phải dùng kháng sinh= an toàn cho bé yêu.
Mẹ nó có khi nào dùng thử ném tươi giả nhỏ và chưng với 1 ít đường phèn chưa? Mẹ thử làm vậy cho bé uống xem sao. Mà nếu bé dùng được ném chưng kg đường phèn thì tốt hơn. Chúc bé mau khỏe!
Mẹ Jerry_tl2008 ơi em bé nhà bạn đã khỏi chưa? Mấy hôm mình không vào nên không trả lời bạn được. Nếu không có quất bạn có thể dùng chanh thay thế cũng được. Chúc em bé mau khoẻ.
Các mẹ ơi, dùng lá húng chanh hấp cách thủy với đường phèn cũng có tác dụng long đờm tốt lắm nhé(Bs ở BV nhi tư vấn cho nhà mình như vậy đấy) Chúc các bé luôn khỏe để bố mẹ yên tâm công tác...
[Thật đơn giản: Các mẹ chỉ cần dùng 2 quả quất bổ làm 6-8 cho 2 thìa mật ong và một chút xíu muối mang hấp cơm xong là cho con dùng thôi. Hiệu quả long đờm rất tốt đó. Các mẹ thử xem nha.[/QUOTE] Bài này thì công nhận là tốt nhá. Mĩnh vẫn thường dùng cho Ỉn nhà minh đấy, cứ thấy xuất hiện ho hắng cái là nhét món này vào luôn, Trộm vía, hôm nay Ỉn tròn 1 tuổi rùi, chưa phải uống KS lần nào cả (Trộm vía nhé!) Còn thằng anh nó á, chán lắm các mẹ ạ, từ khi được 9 tháng tuổi đã nhét KS rồi, tiếp đó là liên tục một chu kỳ: ho+ thuốc + lười ăn........., người cứ như que củi khô ý các mẹ ạ, bây giờ 5 tuổi rồi mà được có 16 kílô thôi. Dạo này thì cũng bớt ho hắng rùi (ko bít có phải do mẹ cháu cho uống Broncho Vaxom không???) nhưng cơ mà vẫn lười ăn lắm. Các bác có cao kiến gì để ăn tốt thì mách mẹ cháu với nhé. Mẹ cháu là đau đầu với cái vụ này lắm lắm.