Chao cac me, Minh rat vui vi cac ban da giup minh co duoc thong tin ve tinh trang bieng an cua be Susu nha minh, va tinh hinh bay gio da co cai thien, nhung chau van khong len can, hien tai con minh da goi nha tre roi, minh khong biet co phai vi moi truong hoc khong thich nghi hay sao ma chau hay om vi the ma khong can ?? Minh cung da cho be di cac trung tam dinh duong de tu van nhung van khong thay tien bo, minh muon cac me chia se voi minh van de nay.
Bé đi nhà trẻ trong thời gian đầu hay bị bệnh là chuyện bình thường , bởi vì ở 1 môi trường hoàn toàn mới . Từ từ thì sức đề kháng của bé sẽ tăng lên và bé bớt bệnh . Chị không nói bé của chị bao niêu tháng, cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu nên mình và các bố mẹ ở đây cũng khó có thể dựa theo sách báo mà nói là bé trung bình, thừa cân hoặc thiếu cân .
Chị Phương yên tâm đi, chờ một thời gian nữa thì mọi việc sẽ ổn thôi. Noel nhà mình cũng đi trẻ sớm, bệnh hoài luôn, lên được mấy trăm gram thì bệnh về lại điểm xuất phát . Có thời gian bé bị đứng cân 3 tháng liền, mẹ Noel lo quá hỏi BS thì BS nói không sao, bé vẫn phát triển theo biểu đồ A thì yên tâm không nên lo lắng quá. Cho bé một thời gian để bé thich nghi chị Phương nhé.
Nội dung này trích từ Topic "Các câu trả lời của mẹ Luti". Các mẹ nào có câu hỏi liên quan nội dung này, vui lòng đặt câu hỏi và bàn bạc ở đây nhé! Bé Su nhà em đã được 23 tháng rồi, cả tháng nay chẳng nên được lạng nào, bây giờ là 13.5 kg.Cách đây 2 tuần bé bị sổ mũi và ho, em đã cho đi khám BS và uống nên cũng hết bệnh rồi . Em đã tập cho ăn cơm nát nhưng chủ yếu vẫn ăn cháo vì dù là cơm nát nhưng có hột nào chưa nát ra là lại nhả rạ .Gần 2 tuần nay cháu ăn uống rất chán, thay vì trước đây, mỗi bữa ăn được một chén cháo hoặc gần nửa chén cơm nát thì hai hôm nay nhất định chẳng chịu ăn cháo, cũng không ăn cơm luôn mà chỉ uống sữa thôi. Em bực mình là cháu nhất định không chịu há miệng ra, mẹ có đút thìa cháo vào miệng thì chỉ mút một chút ở đầu thìa rồi thôi, uống sữa thì uống bằng bình chị ạ Em có coi trong miệng thì thấy đang mọc 2 cái răng nanh . Kg biết có phải vì thế mà kg chịu há miệng ra hay kg chị nhỉ Em có thử đổi món cho bé, nấu nui, mi.. nhưng bé vẫn kg ăn, bé vẫn chơi đùa bình thường nhưng em lo quá chị ơi, ăn uống thế này mấy bữa là tọp đi mà kg biết khi nào mới chịu ăn trở lại nữa . Bé chỉ uống sữa nên đã có hiện tượng rối loạn tiêu hóa rồi, ngày hôm nay đi cầu 2 lần phân chua và kg thành khuôn chị a. Em phải làm gì bây giờ hả chị ? Em thấy lo lắng quá Có nên cho bé uống thuốc bổ Hidrosol và men tiêu hóa kg hả chị ? --> Chị cũng nghĩ có thể do bé mọc răng bị đau miệng nữa. Nếu đúng là do mọc răng, em có thể mua một ống thuốc mỡ KAMISTADE về bôi cho bé trước khi ăn chừng 2-5 phút, bé sẽ đỡ đau hơn và dễ nuốt hơn đấy. Ngoài ra em có thể cho bé ăn bột loãng hơn, hoặc chỉ đơn giản là đun nước cháo pha sữa cho vào bình cho bé uống chẳng hạn. Có thể đun nước đậu đen hoặc đậu xanh, hạt sen và ít gạo và ít rau để lấy nước pha sữa cho bé uống. Theo chị em có thể cho bé uống ít Hydrosol hoặc VTM tổng hợp dạng si rô dành cho bé dưới hai tuổi cũng tốt nhưng chưa nên cho bé uống men tiêu hóa vội. Be Miumiu: Míu mìu đã được 10,5 tháng nặng 9 kg và cao 75 cm (mới sinh nặng 3,1 kg và cao 50 cm), trộm vía Míu mìu không to con nhưng khỏe và phá lắm tuy nhiên gần hai tháng nay không lên cân ba míu mìu hơi sốt ruột , mấy Mẹ vui lòng cho ba míu mìu vài lời khuyên nhé. Thực đơn của míu mìu hàng ngày như sau : -Sáng dậy lúc 6'30 và ăn 1 chén bột nestle( bột sữa ngọt) --9H uống 180-210 ml sữa abbot - 10 sau đó ngủ đến 11h -11h ăn 1 chén cháo( chén ăn cơm) gổm (50gr thịt , rau , phomai cube party và 2 mưỗng dầu ăn ) , đã cho uống 10 giọt hydrosol trước đó -13h uống 180-210 ml và ngũ đến 15'30 hoặc 16h . -16h dậy ăn yagurt 1 hủ . -16'30 ăn cháo như buổi sáng -17'30 uống sữa ngủ 180-210 và ngủ đến 18h -20h uống 180-210 sữa và ngủ đến sáng (tất nhiên buổi tối thỉnh thoảng thức dậy và cười với ba mẹ sau đó năm loay hoay và ngủ tiếp ) , con trai của mình ít khóc nhè và luôn tươi cười . 4 tháng đã mọc 2 răng đầu tiên giờ được 8 cái răng trên và dưới đều như hạt bắp . Cháu đã biết đứng chựng . Cháu như vậy thì có ok không ?Ba míu mìu hơi băn khoăn về khoản lên ký ? . Mấy mẹ cho ba míu mìu 1 vài lời khuyên nhé Cảm ơn mấy mẹ rất nhiều . Chào thân ái . Ba Míu Mìu Me luti Tra Loi @ BaMiuMiu, Độ tuổi của bé MiuMiu là bắt đầu nghịch nhiều rồi, năng lượng tiêu hao nhiều hơn nên chắc là ít tăng cân, nhưng bé vẫn chơi nghịch và phát triển tâm vận động tốt như vậy thì cũng không có gì đáng lo. Bé ăn như vậy cũng tốt rồi đúng không, chỉ có điều sao mình không thấy có hoa quả trong thực đơn của bé.??Hoa quả cung cấp thêm VTM cho bé, VTM đủ thì độ hấp thu thức ăn cũng tốt hơn đấy BaMiumiu MomMi: bác Hằng ơi, em thấy có một mẹ nói là con vẫn đang ăn uống rất tốt nhưng tự nhiên lại cứ sút cân, nguyên văn như sau: "ác mẹ ơi, Nhím nhà em lúc tròn 12 tháng thì cân được 11,2kg tạm ổn đấy nhỉ. Nhưng bắt đầu từ lúc đó là cậu ta trượt theo sơ đồ xuống cân . Ăn uống vẫn thế ạ, chả ăn kém đi đâu mà trộm vía còn ăn nhiều hơn. Giờ thì nó còi ơi là còi rồi, còn có 10,5kg thôi . Nó gầy lắm ý các mẹ ạ, ai cũng bảo là sao lại thế Báo động để đi VDD khám chưa ạ? híc Lịch ăn của Nhím đây ạ : 8h : 1 bát cháo 9h30 : 1 bình sữa 120ml sau đó thì có ăn hoa quả 11h30 : 1 bát cháo 1h : 1 bình sữa 120ml 3h dậy thì ăn chuối, bánh, lại bình sữa nữa 5h ăn cháo (mì , nui) 7h lại bình sữa 8h30 : 1 bát cháo đêm thì ti mẹ Thế mà sút cân mới chán chứ . Chả hiểu tại sao, nó ngủ cũng đủ giấc lắm Híc, lúc sinh thì 4,4kg giờ 13 tháng mới tăng được thêm có 6kg. Mà em thấy bs bảo 12 tháng thì phải tăng gấp 3 lần lúc mới sinh mới là bình thường Thế thì Nhím SDD rồi à? Huhu, help mẹ cháu với " em thấy nhiều người khuyên nên đi xét nghiệm tiểu đường. đọc bài này xong em tự nhiên thấy lo quá. Em muốn hỏi chị về bệnh tiểu đường ở trẻ em, biểu hiện như thế nào, có cần đi xét nghiệm không? Con nhà em khi sinh 3,8kg; hiện giờ được 14,5kg cao 85cm làm em cũng thấy lo lắng. Chị ơi cho em biết dấu hiệu của bệnh tiểu đường với nhé và cách xử lí nữa. Và thường những đứa trẻ như thế nào mới hay bị mắc bệnh này? Hình như bên VN mình không xét nghiệm tiểu đường cho các bà mẹ mang thai phải không chị? em cảm ơn chị nhiều Luti: Thế bé Mi khỏi hẳn rồi hả, Bé Nhím này con của mẹ nào mà ăn nhiều thế ? Chị đọc xong thấy sợ quá. Theo chị nên cho bé Nhím đi khám, làm một số xét nghiệm cho cẩn thận xem có vấn đề gì về nội tiết, chuyển hóa, hoặc tiểu đường không ? Nhưng cái chính là vẫn cần xem lại chế độ ăn cho đúng với tuổi của bé. Ăn nhiều thế có thể làm bé bị nóng người, càng nóng càng còi, hơn nữa cái phần năng lượng để chuyển hóa được bằng đấy thức ăn ăn vào là rất lớn. Bữa ăn dày như thế, bé làm sao có đủ năng lượng dành cho chuyển hóa đó được. Tiểu đường thì ít gặp ở trẻ con, càng ít gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, thường thì đến khoảng 6-7 tuổi mới phát bênh, Có hai type : - Type 1 : Phụ thuộc Insuline, cái này mang tính di truyền rất nhiều - Type 2 ; không phụ thuộc insuline, chủ yếu liên quan đến chế độ ăn, béo phì, ăn uống vô độ, ít vận động ... Cón có một loại nữa là mẹ phát bệnh tiểu đường trong TK mang thai thì cũng có thể con cũng bị tiểu đường sau đó. Nhưng cái này cũng hiếm gặp. TRiệu chứng của bệnh tiểu đường có ba triệu chứng nổi bật - Ăn nhiều, uống nhiều (sau đó có thể chán ăn) - Tiểu nhiều, nước tiểu có thể hơi dính dính, nếu tiểu ra đất thì có thể có kiến bâu vào - Gầy nhanh Ngoài ra còn có thể có thêm một số triệu chứng khác như : mết mỏi, hay cáu gắt, ngủ kém Xét nghiệm nước tiểu có đường glucose trong nước tiểu - XN đường máu lúc đói tăng cao Ở nhà mình đúng là lúc có thai người ta ít thử đường niệu và đường máu tự nhiên cho bà mẹ, chỉ làm trong trường hợp có nghi vấn thôi MM ạ. Nhưng mình cũng có thể tự mua que thử đường về tự thử nước tiểu của mình được. Hôi trước chị mang thai Luti cũng bị tăng cân nhiều nên tuần nào cũng phải tự thử đường niệu. Mua một hộp 50 que (khoảng 120 nghìn đồng VN) thử hàng tuần, cũng tiện và dễ, ai cũng làm được. MomMi đúng là nuối con mát tay thật. Luti nhà chị ngày trước sinh ra cũng 4kg, một tuổi thì được 12kg và cao 82 cm thôi, nhưng được cái là tăng cân đều