con tôi hay khóc dai quá - làm ơn giúp !

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Anferi, 16/3/2005.

  1. Anferi

    Anferi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    con tôi thường hay khóc dai , dỗ mãi không nín ai có cách gì chỉ giúp - con tôi 9 tháng tuổi .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Anferi
    Đang tải...


  2. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu bé khóc vì quấy hay đòi hỏi diều gì ma không được nên khóc dai thì theo kinh nghiệm riêng của mình là cứ đế bé khóc . Bởi vì tuổi ấy đã bắt đầu biết đòi rồi . Tất nhiên không nên để bé khóc lâu hơn 30 phút . OX mình thì nguyên tắc là để cho con mình khóc khoảng 15-20 phút nhưng nếu chỉ có 1 mẹ 1 con ở nhà thì con mình lâu lâu cũng bị mình để cho khóc đến 30 phút hoặc hơn 1 chút. Tất nhiên nghe con khóc vừa nhức đầu vừa xót ruột nhưng trẻ con khôn lắm. Vài lần là ngoan ngay vi chúng biết có khóc thì cũng chẳng được nên sẽ dẹp bỏ cái tính đo mau chóng va nghĩ ra kế mới, lúc đó bố mẹ lại nghĩ cách tiếp theo để đối phó với cục cưng đấy. Hy vong các bố mẹ ở đây có cách gì khác góp ý không nhi?
     
  3. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn không nói rõ là bé hay khóc trong những trường hợp như thế nào nên cũng khó mà đóng góp kinh nghiệm được, vì còn tùy nguyên nhân vì đâu mà bé khóc nữa chứ nhỉ.
    Hồi bé, mình cũng là cái đứa bé hay khóc nhè, mẹ mình cũng kể là khóc dai :oops: :oops: , bố mình cũng hay nói mẹ mình là cứ kệ cho mình khóc chán thì sẽ tự thôi, nhưng mà mẹ mình thì xót con nên mỗi lần mình khóc là tìm cách dỗ, mẹ cứ ôm mình vào lòng, xoa xoa vuốt vuốt nựng nựng cho cơn khoc dịu đi thì hỏi chuyện xem thế nào, mẹ mình bảo ngay từ lúc mình mới được 8-9 tháng mẹ đã làm thế rồi, cứ được mẹ làm thế là mình nín ngay, còn hôm nào mẹ đi làm ở nhà với bố, bố kệ mình khóc là y như rằng đêm đến mình mơ ngủ, giật mình và lại khóc, có lần còn ốm sốt mấy ngày cơ. Sau này khi anh chị em mình lớn, xây dựng ra đình, có con cái đều nhớ bài học của mẹ, chẳng để con khóc bao giờ, mẹ mình bảo mẹ làm việc bao nhiêu năm với trẻ con, mẹ biết rằng trẻ con dưới 1 tuổi thường chỉ khóc khi có vấn để gì đó thôi, đói quá cũng khóc, no quá tức bụng cũng khóc, có ai đó nói to làm giật mình sợ quá cũng khóc, lạnh cũng khóc, nóng cũng khóc, muốn được bố mẹ bế bồng yêu thương cũng khóc, sợ bóng đêm cũng khóc, còi xương suy DD cũng khóc...nếu cứ bỏ bé khóc mà không dỗ thì bé cũng sẽ nín thồi nhưng như vậy sẽ có thể sinh ra nhiều uẩn ức trong người... Mẹ mình bảo lúc ấy nếu bố mẹ và người lớn xung quanh mà cứ cuống lên lo lắng quá cũng không giải quyết được gì, mà có cáu kỉnh la hét bé hoặc bỏ bé khóc thì cũng không giải quyết được gì nốt, có chăng chỉ làm cho bé thêm sợ, thêm căng thẳng và càng khóc thêm mà thôi, như kiểu đổ thêm dầu vào lửa vậy. Thái độ bình tĩnh ân cần trong tình yêu thương của người lớn sẽ giúp bé vượt qua được cơn khóc và cả nhà sẽ cùng giải quyết được vấn đề.
    Vậy nên mình nghĩ bạn thử tìm nguyên nhân xem bé khóc là do đâu thì mới tìm cách dỗ được bé chứ.
    Con Bé ơi, mẹ Luti thì chẳng dũng cảm để con khóc được (chắc là do hưởng di truyền từ bà ngoại), may là con mình lúc bé thì rất ít khóc, từ sau một tuổi, khi bé bắt đầu biết "trình bày" tý ty là nhà mình có thói quen có chuyện gì cứ cho bé "trình bày" vấn đề của bé ra rồi tìm cách giải quyết, mình thấy kinh nghiệm của riêng mình là sau khi bé đã nói ra được mong muốn của bé rồi thì ngay cả khi mong muốn ấy có không được đáp ứng thì bé cũng đỡ ấm ức hơn.
     
  4. huongthai.dlna

    huongthai.dlna Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2013
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: con tôi hay khóc dai quá - làm ơn giúp !

    Chị ơi, em là người Nghệ An, ở quê em nếu trẻ mà hay khóc so với bình thường thì người ta bảo đó là: Bé gặp phải vía, rồi bé chấp và khóc triền miên. trẻ con rất kiêng kị với người chết, rồi những người còn tang). Thường mỗi lần như thế này thì quê em toàn đưa đến nhà thầy Lang để chữa vía. chữa xong là ăn ngủ ngon lành. Chị nên tham khảo điều này ạ
     
  5. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,446
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: con tôi hay khóc dai quá - làm ơn giúp !

    đúng ah,chủ topic nói rõ hơn nguyên nhân bé khóc dai ah
    -như ku nhà mình thì cũng khóc dai.....cũng tùy tình huống
    mẹ mắng(đánhnhe)chỉ mẹ mới dỗ dc
    còn bố mắng,cũng chỉ mẹ dỗ
     
  6. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: con tôi hay khóc dai quá - làm ơn giúp !

    lót dép học hỏigh kinh niệm của các mẹ hihi
     

Chia sẻ trang này