- Cuộc sống đã vất vả khi phải lo mưu sinh kiếm tiền nuôi con rồi, mà giờ con cái học hành chẳng đâu ra đâu tôi còn khổ hơn gắp trăm lần. - Sinh con ra khi mà chồng bỏ 2 mẹ con tôi đi, một người mẹ đơn thân như tôi phải cố gắng làm lượm để nuôi đứa con nên người. Ấy thế mà khổ lắm các mẹ ạ, con cái mình lo 10 mà nó chẳng hiểu dù chỉ là 1 cũng đỡ khổ. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng chẳng chịu học hành, đã tìm đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu nghe. - Con tôi cấp 1 học cũng không đến nỗi tệ, điểm số cũng tương đối tốt. Nhưng không hiểu sao qua cấp 2, không biết có phải do môi trường, thay đổi cách học tập không mà nó đi chơi game suốt, rồi bài vở thì bỏ đi nhiều. Tôi đi làm về cũng ráng kèm cặp lắm nhưng một người công nhân như tôi sao hiểu nổi những cái kiến thức lớp 6 như vậy được. - Giờ chỉ biết tìm cách, tìm thầy để có thể dạy cho nó thành người. Thầy cô càng khó càng tốt, các mẹ biết thầy cô nào thì chỉ tôi với ạ, tôi ở Gò Vấp! Bữa có nói chuyện với chị phụ huynh lúc chờ con, nghe chị nói thầy Dương gì đó ở đường Thống Nhất dạy nghiêm khắc lắm nhưng đứa nào cũng nên người. Nhưng quên xin số thầy mà bữa giờ cũng không gặp chị đó nữa. Ai biết thầy thì chỉ tôi hộ với, tôi lo là con tôi càng để lâu càng khó lấy lại căn bản - Mong các mẹ giúp đỡ ạ!
Với con bạn bây giờ thì nên đánh vào tâm lý chứ giáo viên nghiêm không giải quyết được vấn đề. Vì vấn đề quan trọng nhất là ở bạn chứ không phải con bạn. Bạn bận đi làm như vậy, dù có giao cho ai quản đi nữa thì con không đến nhà thầy học thì sao mà quản được. Trốn học cũng sao quản được. Nên bây giờ nên đánh vào phương án tâm lý của con. Bạn bây giờ xử lý như sau, có thể sẽ hơi xót con một chút nhưng cố lên: Tiền ăn sáng - cắt. Lý do là gần đây mẹ k có nguồn thu nhập. Cuộc sống gia đình mình giờ khó khăn. Con chịu khó cùng mẹ. Tiền hoạt động ngoài - cắt. Lý do như trên. Tiền đi chơi - cắt. Ly do như trên. Mỗi tháng, hãy giành ra cho con 1 ngày đưa con đi chơi. Hãy nói với con là mẹ giờ đang khó khăn nên mỗi tháng chỉ có thể đưa con đi chơi 1 lần. Con hãy cùng phụ với mẹ,... Con bạn học cấp 2, nghĩa là đã có suy nghĩ rồi. Hãy đánh vào tâm lý thật mạnh. Chứ thuê ai cũng vô tác dụng thôi. Nếu vẫn muốn thuê, thì nên tìm người về tâm lý.